BÁNH TẾT
Thời Xuân Thu, đại phu nước Ngô là Ngũ Tử Tư bị Ngô vương bắt phải dùng kiếm tự sát, Ngũ Tử Tư trước khi chết thì dặn dò các tùy tùng, nói:
- “Sau khi ta chết, nếu quốc gia có nạn, thiếu lương thực thì các ngươi đến bức tường Tương Môn đào xuống ba thước thì có lương thực có thể dùng”.
Sau khi Ngũ Tử Tư chết thì nước Ngô và nước Việt đánh nhau, liên tiếp bị đánh bại, lương thực trong thành đều ăn hết, bá tính bị đói thê thảm. Lúc ấy, các tùy tùng đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của Ngũ Tử Tư, bèn đến Tương Môn phá thành đào đất thì mới phát hiện té ra tường thành Tương Môn không phải là dùng đất sét để xây, mà là dùng gạo nếp xay thành bột đắp thành.
Từ đó về sau, vì để kỷ niệm Ngũ Tử Tư, nên vào ngày tết (tiết xuân) người ta lấy bánh tết làm thành những viên gạch như tường thành hấp để ăn, và lưu truyền cho đến nay.
(Truyện truyền thuyết)
Suy tư:
Để tỏ tình yêu của mình cho nhân loại, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, trong đó có con người là hình ảnh của Ngài, và trong vũ trụ này con người nhận ra được Thiên Chúa là tình yêu.
Để tình yêu này đạt đến tột đỉnh của yêu thương, Thiên Chúa đã có một sáng kiến độc đáo mà trí khôn của con người không thể suy tới được, đó chính là thiết lập bí tích Thánh Thể, để bánh miến và rượu nho trở nên Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô. Sáng kiến độc nhất vô nhị vượt qua trí hiểu biết và sự khôn ngoan của con người này, đã làm cho con người –những kẻ tin vào Chúa Giê-su Ki-tô- được ở trong Chúa và Chúa ở trong họ.
Mỗi ngày đi tham dự thánh lễ và rước lễ, là dấu hiệu bảo chứng cho linh hồn của mình được cứu rỗi, bởi vì bánh mà chúng ta ăn, rượu mà chúng ta uống chính là Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô.
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Thời Xuân Thu, đại phu nước Ngô là Ngũ Tử Tư bị Ngô vương bắt phải dùng kiếm tự sát, Ngũ Tử Tư trước khi chết thì dặn dò các tùy tùng, nói:
- “Sau khi ta chết, nếu quốc gia có nạn, thiếu lương thực thì các ngươi đến bức tường Tương Môn đào xuống ba thước thì có lương thực có thể dùng”.
Sau khi Ngũ Tử Tư chết thì nước Ngô và nước Việt đánh nhau, liên tiếp bị đánh bại, lương thực trong thành đều ăn hết, bá tính bị đói thê thảm. Lúc ấy, các tùy tùng đột nhiên nhớ lại lời dặn dò của Ngũ Tử Tư, bèn đến Tương Môn phá thành đào đất thì mới phát hiện té ra tường thành Tương Môn không phải là dùng đất sét để xây, mà là dùng gạo nếp xay thành bột đắp thành.
Từ đó về sau, vì để kỷ niệm Ngũ Tử Tư, nên vào ngày tết (tiết xuân) người ta lấy bánh tết làm thành những viên gạch như tường thành hấp để ăn, và lưu truyền cho đến nay.
(Truyện truyền thuyết)
Suy tư:
Để tỏ tình yêu của mình cho nhân loại, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, trong đó có con người là hình ảnh của Ngài, và trong vũ trụ này con người nhận ra được Thiên Chúa là tình yêu.
Để tình yêu này đạt đến tột đỉnh của yêu thương, Thiên Chúa đã có một sáng kiến độc đáo mà trí khôn của con người không thể suy tới được, đó chính là thiết lập bí tích Thánh Thể, để bánh miến và rượu nho trở nên Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô. Sáng kiến độc nhất vô nhị vượt qua trí hiểu biết và sự khôn ngoan của con người này, đã làm cho con người –những kẻ tin vào Chúa Giê-su Ki-tô- được ở trong Chúa và Chúa ở trong họ.
Mỗi ngày đi tham dự thánh lễ và rước lễ, là dấu hiệu bảo chứng cho linh hồn của mình được cứu rỗi, bởi vì bánh mà chúng ta ăn, rượu mà chúng ta uống chính là Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô.
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com