HỌC TRÒ Ở KHẮP NƠI
Đường triều, danh thần Địch Nhân Kiệt thời Cao Tông đã làm qua tuần phủ sứ, ngự châu thích sứ của Đại Lý Thừa. Về sau Võ Tắc Thiên chấp chánh đề cao mật cáo, dùng hình phạt bừa bãi, Địch Nhân Kiệt cũng bị hãm hại, bị hạ xuống làm bành trạch lịnh.
Mấy năm sau, Võ Tắc Thiên vì muốn làm lung lạc lòng người, nên đặt Địch Nhân Kiệt làm thừa tướng. Ông ta nhìn thấy Võ hậu (Võ Tắc Thiên) đều dùng người thân tín và gian đảng của mình, bèn đề xuất với Võ hậu chủ trương đề cử hiền tài. Ông ta đem học sinh bạn bè của mình lần lượt giới thiệu cho Võ hậu. Thế là, có người nói giỡn với ông ta:
- “Đào lý khắp nơi, tất tại công môn”.
Ý tứ là nói, học trò của ngài đều sai phái cả lên công đường. Địch Nhân Kiệt nét mặt nghiêm nghị nói:
- “Đó là tôi vì quốc gia mà suy nghĩ, chứ hoàn toàn không vì cá nhân tôi”.
(Tư trị thông giám)
Suy tư:
Vì quốc gia mà cử người hiền tài thì nên làm, dù cho người hiền tài ấy là con cháu của mình, chỉ sợ cử con cháu vô tài bất tướng của mình vào các chức vụ quan trọng của quốc gia, thì đúng là hại dân hại nước.
Lịch sử Giáo Hội có ghi lại thánh giám mục Charles Borromée được cậu của ngài là giáo hoàng Pi-ô IV đặt làm quốc vụ khanh của tòa thánh lúc mới 22 tuổi, dù tuổi trẻ nhưng ngài đã trở thành mục tử đích thực bảo vệ Hội Thánh, tận tụy với giáo dân bán hết tài sản của mình để giúp đỡ người nghèo khó…
Như vậy, việc đề cử người hiền tài vào các chức vụ quan trọng là việc thiết yếu, dù cho họ là con cháu của ai, hể có tài có đức là nên tiến cử. Võ Tắc Thiên dùng toàn người thân và bè đảng của mình trong bộ máy quốc gia, nên tiếng ai oán nổi lên khắp nơi; trái lại Địch Nhân Kiệt tiến cử người hiền tài cách công bằng qua thi cử -dù kẻ hiền tài ấy là học trò khắp nơi của mình- nên hứa hẹn một tương lai đẹp cho quốc gia.
--------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Đường triều, danh thần Địch Nhân Kiệt thời Cao Tông đã làm qua tuần phủ sứ, ngự châu thích sứ của Đại Lý Thừa. Về sau Võ Tắc Thiên chấp chánh đề cao mật cáo, dùng hình phạt bừa bãi, Địch Nhân Kiệt cũng bị hãm hại, bị hạ xuống làm bành trạch lịnh.
Mấy năm sau, Võ Tắc Thiên vì muốn làm lung lạc lòng người, nên đặt Địch Nhân Kiệt làm thừa tướng. Ông ta nhìn thấy Võ hậu (Võ Tắc Thiên) đều dùng người thân tín và gian đảng của mình, bèn đề xuất với Võ hậu chủ trương đề cử hiền tài. Ông ta đem học sinh bạn bè của mình lần lượt giới thiệu cho Võ hậu. Thế là, có người nói giỡn với ông ta:
- “Đào lý khắp nơi, tất tại công môn”.
Ý tứ là nói, học trò của ngài đều sai phái cả lên công đường. Địch Nhân Kiệt nét mặt nghiêm nghị nói:
- “Đó là tôi vì quốc gia mà suy nghĩ, chứ hoàn toàn không vì cá nhân tôi”.
(Tư trị thông giám)
Suy tư:
Vì quốc gia mà cử người hiền tài thì nên làm, dù cho người hiền tài ấy là con cháu của mình, chỉ sợ cử con cháu vô tài bất tướng của mình vào các chức vụ quan trọng của quốc gia, thì đúng là hại dân hại nước.
Lịch sử Giáo Hội có ghi lại thánh giám mục Charles Borromée được cậu của ngài là giáo hoàng Pi-ô IV đặt làm quốc vụ khanh của tòa thánh lúc mới 22 tuổi, dù tuổi trẻ nhưng ngài đã trở thành mục tử đích thực bảo vệ Hội Thánh, tận tụy với giáo dân bán hết tài sản của mình để giúp đỡ người nghèo khó…
Như vậy, việc đề cử người hiền tài vào các chức vụ quan trọng là việc thiết yếu, dù cho họ là con cháu của ai, hể có tài có đức là nên tiến cử. Võ Tắc Thiên dùng toàn người thân và bè đảng của mình trong bộ máy quốc gia, nên tiếng ai oán nổi lên khắp nơi; trái lại Địch Nhân Kiệt tiến cử người hiền tài cách công bằng qua thi cử -dù kẻ hiền tài ấy là học trò khắp nơi của mình- nên hứa hẹn một tương lai đẹp cho quốc gia.
--------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com