VƯỢT LONG MÔN
Long Môn là một địa danh, nằm trên thượng lưu sông Hoàng Hà giao lưu giữa tỉnh Sơn Tây và tỉnh Thiểm Tây, hai bờ vách dựng đứng, hình dáng rất giống một đại môn (cổng) hùng vĩ, lòng sông ở đây rất cao, nước chảy rất mạnh, cá muốn bơi lên phía thượng lưu thì phải qua long môn, có thể nói là không dễ dàng gì.
Theo truyền thuyết, mỗi độ xuân về, cá chép vàng ở hạ lưu sông Hoàng Hà sẽ bơi ngược dòng nước chảy, tập trung ở cửa long môn, nếu có thể nhảy qua long môn, thì sẽ triệu đến gió mưa và lửa trời đốt cháy đuôi cá, và cá chép có thể biến thành thần long đằng vân giá vụ, ngao du thiên không.
Mà thời đại khoa cử, thì cần phải thông qua thi cử mới đủ tư cách làm quan, giống như cá chép vượt long môn rất khó khăn vậy, thế là người ta đem thi cử cấp thứ nhất gọi là “vượt long môn”.
(Tam Tần ký)
Suy tư:
Cá chép phải vượt qua long môn mới có thể hóa rồng tung dọc trời đất, nhưng hỡi ôi, cá thì vẫn là cá chỉ lội dưới nước, mà rồng thì vẫn là rồng tung hoành thiên không. Cá chép muốn hóa rồng thì phải vượt qua long môn, muốn làm quan to quan nhỏ thì phải qua thi cử, thi cử là “long môn” của những người muốn ra làm quan giúp nước giúp dân, bởi vì thi cử chính là thước đo trình độ chuyên môn căn bản của thí sinh.
Thời nay có nhiều người không qua thi cử mà vẫn được làm quan, bởi vì trình độ không có –mà chỉ có quyền- nên khi họ làm quan lớn thì hại nước, làm quan nhỏ thì hại dân.
Thời nay có những người được gọi là con ông cháu cha không cần đi thi mà vẫn có mảnh bằng trong tay, cho nên khi họ làm quan thì trở thành ông trời con sách nhiễu dân lành; có những ông giám đốc trình độ chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học, nhưng vẫn có mảnh bằng tiến sĩ treo trong văn phòng, phô tô ra treo nơi nhà khách ở nhà, bởi vì mảnh bằng đó không do công dùi mài kinh sử mà là do ông lấy tiền đi mua về…
Cửa long môn là nỗi sợ hãi của cá chép, vì làm gì mà vượt qua được khi không có cánh cũng chẳng có chân, thế nhưng đối với một số người thì khoa cử chỉ là “việc nhỏ”, bởi vì họ không như cá chép không có cánh, nhưng họ có tiền, có xế hộp đời mới, có ô dù, thì nhằm nhò gì ba cái thi cử lẻ tẻ ấy…Ha ha ha…
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Long Môn là một địa danh, nằm trên thượng lưu sông Hoàng Hà giao lưu giữa tỉnh Sơn Tây và tỉnh Thiểm Tây, hai bờ vách dựng đứng, hình dáng rất giống một đại môn (cổng) hùng vĩ, lòng sông ở đây rất cao, nước chảy rất mạnh, cá muốn bơi lên phía thượng lưu thì phải qua long môn, có thể nói là không dễ dàng gì.
Theo truyền thuyết, mỗi độ xuân về, cá chép vàng ở hạ lưu sông Hoàng Hà sẽ bơi ngược dòng nước chảy, tập trung ở cửa long môn, nếu có thể nhảy qua long môn, thì sẽ triệu đến gió mưa và lửa trời đốt cháy đuôi cá, và cá chép có thể biến thành thần long đằng vân giá vụ, ngao du thiên không.
Mà thời đại khoa cử, thì cần phải thông qua thi cử mới đủ tư cách làm quan, giống như cá chép vượt long môn rất khó khăn vậy, thế là người ta đem thi cử cấp thứ nhất gọi là “vượt long môn”.
(Tam Tần ký)
Suy tư:
Cá chép phải vượt qua long môn mới có thể hóa rồng tung dọc trời đất, nhưng hỡi ôi, cá thì vẫn là cá chỉ lội dưới nước, mà rồng thì vẫn là rồng tung hoành thiên không. Cá chép muốn hóa rồng thì phải vượt qua long môn, muốn làm quan to quan nhỏ thì phải qua thi cử, thi cử là “long môn” của những người muốn ra làm quan giúp nước giúp dân, bởi vì thi cử chính là thước đo trình độ chuyên môn căn bản của thí sinh.
Thời nay có nhiều người không qua thi cử mà vẫn được làm quan, bởi vì trình độ không có –mà chỉ có quyền- nên khi họ làm quan lớn thì hại nước, làm quan nhỏ thì hại dân.
Thời nay có những người được gọi là con ông cháu cha không cần đi thi mà vẫn có mảnh bằng trong tay, cho nên khi họ làm quan thì trở thành ông trời con sách nhiễu dân lành; có những ông giám đốc trình độ chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học, nhưng vẫn có mảnh bằng tiến sĩ treo trong văn phòng, phô tô ra treo nơi nhà khách ở nhà, bởi vì mảnh bằng đó không do công dùi mài kinh sử mà là do ông lấy tiền đi mua về…
Cửa long môn là nỗi sợ hãi của cá chép, vì làm gì mà vượt qua được khi không có cánh cũng chẳng có chân, thế nhưng đối với một số người thì khoa cử chỉ là “việc nhỏ”, bởi vì họ không như cá chép không có cánh, nhưng họ có tiền, có xế hộp đời mới, có ô dù, thì nhằm nhò gì ba cái thi cử lẻ tẻ ấy…Ha ha ha…
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com