ĐÔNG QUÁCH TIÊN SINH

N2T


Dãy Thái Hằng Sơn bây giờ ở tại Hà Bắc Bình Sơn, vào thời xuân thu chiến quốc được gọi là nước Trung Sơn. Có một thời, Triệu Giản Tử của nước Tấn đến săn bắn tại Trung Sơn, bắn trúng một con sói, sói bị thương phóng chạy thì gặp Đông Quách tiên sinh. Đông Quách tiên sinh nhìn thấy con sói thật tội nghiệp bèn ra tay cứu nó.

Không ngờ, con sói sau khi thoát hiểm thì muốn ăn thịt ông ta, Đông Quách tiên sinh cơ trí nói với con sói, nếu hỏi ba vị tiền bối mà cả ba vị đều nói ông ta đáng bị ăn thịt, thì ông ta sẽ ngoan ngoãn để sói ăn. Kết quả, lão thụ, lão ngưu đều nói ông ta đáng bị ăn thịt, cho đến khi gặp một cụ già nói không nên, cuối cùng thì ông ta cũng nhặt lại được mạng sống suýt mất tiêu của mình.

Từ đó về sau, người ta thường dùng “Đông Quách tiên sinh” để hình dung những người không phân biệt thiện ác.

(Sói Trung Sơn truyện)

Suy tư:

Ai có tâm địa tốt là dấu hiệu cho thấy họ có tấm lòng tốt, đó là điểm cần thiết để cho trở thành con người biết động lòng trước những đau khổ của tha nhân, nhưng chỉ có tâm địa tốt mà thôi thì chưa đủ, cần phải có một trí khôn để phân biệt được tội ác và sự thiện, bằng không thì tâm địa tốt lành sẽ là người chấp cánh cho hổ, là người đổ dầu vào lửa...

Loài lang sói là loài dử tợn, ăn thịt các động vật khác và ăn luôn cả con người, bản năng của nó là như thế không thể hoán cải được, bởi vì nó là loài vật chuyên ăn thịt sống. Cứu nó là hại người khác, cứu nó không ích lợi gì cho ai cả, trái lại sẽ có nhiều người mất mạng vì nó, mà người làm mồi ngon cho nó trước tiên là người cứu nó.

Tội lỗi như loài lang sói, không những làm cho thân xác con người bệ rạc, mà nó ăn luôn linh hồn của con người trong hỏa ngục, tránh xa tội lỗi, không thỏa hiệp với tội lỗi, và không đồng tình với nó thì sẽ giữ được mạng sống linh hồn và thân xác của mình.

Không ai đùa với lửa, cũng không ai cầm ly thuốc độc mà nói uống thử coi có chết không ! Ha ha ha ai hiểu thì tránh xa loài lang sói thời nay, chúng nó có nhiều tên như: lang sói kiêu ngạo, lang sói dâm ô, lang sói ích kỷ, lang sói tham lam.v.v...

Không làm Đông Quách tiên sinh thỏa hiệp nhu nhược với lang sói, nhưng làm Triệu Giản Tử bắn chết loài lang sói tội lỗi trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.

-----------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com