Không ai trên đời là một Kitô giáo mà không biết Đức Chúa Thánh Thần là ai, và các Ơn ích của Ngài là gì!? Đầu tiên, Ngài là Vị Thầy hướng dẫn chúng ta đi trên con đường ngay thẳng của Thiên Chúa, vì Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài được Thiên Chúa Cha chỉ thị cho Chúa Thánh Thần đi khắp mọi nẻo mọi nơi, ban Ơn thần khí cho nhân loại trên khắp thế trần, cho những ai biết đón nhận Ngài, và cần đến Ngài. Những ai coi của cải trần gian là trên hết thì đương nhiên rất xa lạ với Thiên Chúa và những Ơn ích của Chúa Thánh Thần.
Đặc biệt một điều mà ai cũng có thể cảm nhận được một điều rất là huyền nhiệm khi có Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn của chúng ta là sự Bình An và tình yêu thương dành cho đồng loại. Chúng ta biết thương cảm cho những kẻ khốn cùng. Chúng ta biết xót xa tận tâm can khi có anh chị em luôn chống báng, thù ghét, ghen tỵ, hiềm khích, và luôn đả kích nhau, trong cùng một nhà, một đoàn thể, một cộng đoàn, một giáo xứ, và một Giáo Hội. Không phải ư!? Khi mà gà cùng một mẹ cứ hoài đấm đá lẫn nhau!? Làm chia rẽ!? Thánh chiến cứ xẩy ra hằng bao nhiêu thế hệ, nhưng không ai có thể giúp cho họ, làm hòa nhau được!? Tại sao phải có những thánh chiến đẫm máu như thế!? Có phải vì lòng căm thù và vì không thể nào có thể ngồi lại với nhau mà không chửi bới, không buông những lời nhục mạ nhau một cách thậm tệ và tục tĩu!?
Quả một câu nói của ai đó mà tôi nhớ là Đức Tin của mình là tự chính trong lòng của mình mà không phải do một Đức Giáo Hoàng, hay một Giám Mục, Hồng Y, Linh Mục, hay ai có thể ban cho chúng ta Đức Tin. Đúng thế, khi chúng ta thiếu niềm tin vào Thiên Chúa và Giáo Hội, chúng ta nên kiểm duyệt con người của mình mà cần cầu nguyện thật nhiều, để được Thiên Chúa ban ơn biến đổi. Chúa sẽ ban cho chúng ta Ơn của Chúa Thánh Thần, Ngài là Vị Thầy chúng ta có thể đặt trọn niềm tin vào Ngài. Ngài sẽ luôn bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta nhận định về mọi việc trong ánh mắt của Ngài. Ngài sẽ dậy dỗ chúng ta theo sự khôn ngoan của Ngài. Ngài sẽ luôn an ủi chúng ta khi gặp thử thách và cạm bẫy, để qua đó chúng ta mới hiểu được thế nào là Thánh Giá và Thánh Ý Chúa. Để chúng ta hiểu rằng công cụ lợi ích nơi trần gian này là góp bàn tay xây dựng Giáo Hội Chúa mỗi ngày một phong phú hơn và thăng tiến thêm hơn. Mà chính yếu là mang Tin Mừng của Chúa đến cùng khắp mọi nơi, giới thiệu một Thiên Chúa tốt lành và muôn đời thương yêu nhân loại của Ngài. Đừng sống thờ phượng những ngẫu tượng vô tri vô giác ấy nữa! Hãy tỉnh thức mà nhìn trời cao và hãy tìm Thiên Chúa, Đấng mà tạo dựng nên con người và muôn loài trên khắp hoàn vũ và khắp mọi nơi trên trời và dưới đất.
Đạo Giáo của Thiên Chúa chỉ quy về hai Điều Răn mà tất cả phải biết và phải tuân theo đó là Kính Chúa và thờ phượng Ngài trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy! Chỉ có thế! Thế mà bao nhiêu thế kỷ của con người cũng vẫn sống trong mù tịt và trong tội lỗi. Cả bao nhiêu thế kỷ của con người vẫn mơ ước hão huyền và tìm cuộc sống đời đời trong một thế giới mà mọi thứ sẽ qua đi và bị tiêu diệt. Phải đấy, chỉ cần Chúa cho một trận cuồng phong thì mọi thứ trên trái đất sẽ bị chìm nghỉm dưới lòng đại dương và mọi thứ sẽ không còn, nếu Thiên Chúa muốn vậy!? Thế mà tình yêu hải hà và độ lượng của một Thiên Chúa, Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi cho con cái của Ngài biết ăn năn sám hối để trở về với Ngài trong thiện chí và trong tự do chọn Chúa hay không chọn Chúa.
Thiên Chúa Cha Ngài yêu thương nhân loại đã ban cho nhân loại chính Con Một của Ngài, để xuống trần mang thân phận con người, học hỏi bản tánh của con người cần gì, muốn gì, và ao ước điều chi!? Ngài đã cố gắng dậy dỗ con người trong giới hạn hiểu biết của con người, nên Ngài đã dùng hầu hết dụ ngôn thật dễ hiểu để dậy dỗ và hướng dẫn con người làm sao để đến gần với Nước Thiên Chúa hơn và muôn đời sau sẽ mãi mãi muôn đời hạnh phúc. Sự chết sẽ không còn, đau khổ, bệnh tật, cô đơn, đau thương, và mọi khổ luỵ sẽ không có còn trên Nước Trời.
Sau khi Chúa Giêsu Ngài Phục Sinh, cần phải trở về với Thiên Chúa Cha, sợ rằng không người dậy dỗ, Chúa Giêsu đã ban Ơn Thánh Thần xuống cho các Tông Đồ Ngài, và sai các ngài ra đi để loan báo Tin Mừng đến cho muôn dân. Nhưng Ơn Thánh Thần Chúa không phải chỉ ngừng trên các Tông Đồ mà thôi đâu! Bất cứ ai thành khẩn cầu xin cũng được Ngài ban cho những ơn ích ấy! Để phụ giúp Ngài quy tụ mọi con dân trong Nước và mọi Dân Tộc, tìm về Đấng mà nguyên thủy và là muôn đời đáng để mọi phủ phục, quỳ lậy, tôn vinh một Thiên Chúa muôn đời Toàn Năng, Hằng Hữu, và Hiển Trị muôn đời.
Nhân ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng con luôn mong Ngài bên cạnh chúng con, để hướng dẫn, dậy dỗ, ủi an, bảo ban, che chở, và phù trì cho chúng con. Hầu mọi việc chúng con làm dù nhỏ mọn đến đâu chỉ mong một lòng muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa và được theo Thánh Ý Chúa. Bởi chúng con tin Ngài là Vị Thầy thánh thiện tốt lành nhất. Không nghe theo Ngài thì chúng con còn ai để mà chỉ dậy chúng con đây!?? Amen.
Đặc biệt một điều mà ai cũng có thể cảm nhận được một điều rất là huyền nhiệm khi có Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn của chúng ta là sự Bình An và tình yêu thương dành cho đồng loại. Chúng ta biết thương cảm cho những kẻ khốn cùng. Chúng ta biết xót xa tận tâm can khi có anh chị em luôn chống báng, thù ghét, ghen tỵ, hiềm khích, và luôn đả kích nhau, trong cùng một nhà, một đoàn thể, một cộng đoàn, một giáo xứ, và một Giáo Hội. Không phải ư!? Khi mà gà cùng một mẹ cứ hoài đấm đá lẫn nhau!? Làm chia rẽ!? Thánh chiến cứ xẩy ra hằng bao nhiêu thế hệ, nhưng không ai có thể giúp cho họ, làm hòa nhau được!? Tại sao phải có những thánh chiến đẫm máu như thế!? Có phải vì lòng căm thù và vì không thể nào có thể ngồi lại với nhau mà không chửi bới, không buông những lời nhục mạ nhau một cách thậm tệ và tục tĩu!?
Quả một câu nói của ai đó mà tôi nhớ là Đức Tin của mình là tự chính trong lòng của mình mà không phải do một Đức Giáo Hoàng, hay một Giám Mục, Hồng Y, Linh Mục, hay ai có thể ban cho chúng ta Đức Tin. Đúng thế, khi chúng ta thiếu niềm tin vào Thiên Chúa và Giáo Hội, chúng ta nên kiểm duyệt con người của mình mà cần cầu nguyện thật nhiều, để được Thiên Chúa ban ơn biến đổi. Chúa sẽ ban cho chúng ta Ơn của Chúa Thánh Thần, Ngài là Vị Thầy chúng ta có thể đặt trọn niềm tin vào Ngài. Ngài sẽ luôn bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta nhận định về mọi việc trong ánh mắt của Ngài. Ngài sẽ dậy dỗ chúng ta theo sự khôn ngoan của Ngài. Ngài sẽ luôn an ủi chúng ta khi gặp thử thách và cạm bẫy, để qua đó chúng ta mới hiểu được thế nào là Thánh Giá và Thánh Ý Chúa. Để chúng ta hiểu rằng công cụ lợi ích nơi trần gian này là góp bàn tay xây dựng Giáo Hội Chúa mỗi ngày một phong phú hơn và thăng tiến thêm hơn. Mà chính yếu là mang Tin Mừng của Chúa đến cùng khắp mọi nơi, giới thiệu một Thiên Chúa tốt lành và muôn đời thương yêu nhân loại của Ngài. Đừng sống thờ phượng những ngẫu tượng vô tri vô giác ấy nữa! Hãy tỉnh thức mà nhìn trời cao và hãy tìm Thiên Chúa, Đấng mà tạo dựng nên con người và muôn loài trên khắp hoàn vũ và khắp mọi nơi trên trời và dưới đất.
Đạo Giáo của Thiên Chúa chỉ quy về hai Điều Răn mà tất cả phải biết và phải tuân theo đó là Kính Chúa và thờ phượng Ngài trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy! Chỉ có thế! Thế mà bao nhiêu thế kỷ của con người cũng vẫn sống trong mù tịt và trong tội lỗi. Cả bao nhiêu thế kỷ của con người vẫn mơ ước hão huyền và tìm cuộc sống đời đời trong một thế giới mà mọi thứ sẽ qua đi và bị tiêu diệt. Phải đấy, chỉ cần Chúa cho một trận cuồng phong thì mọi thứ trên trái đất sẽ bị chìm nghỉm dưới lòng đại dương và mọi thứ sẽ không còn, nếu Thiên Chúa muốn vậy!? Thế mà tình yêu hải hà và độ lượng của một Thiên Chúa, Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi cho con cái của Ngài biết ăn năn sám hối để trở về với Ngài trong thiện chí và trong tự do chọn Chúa hay không chọn Chúa.
Thiên Chúa Cha Ngài yêu thương nhân loại đã ban cho nhân loại chính Con Một của Ngài, để xuống trần mang thân phận con người, học hỏi bản tánh của con người cần gì, muốn gì, và ao ước điều chi!? Ngài đã cố gắng dậy dỗ con người trong giới hạn hiểu biết của con người, nên Ngài đã dùng hầu hết dụ ngôn thật dễ hiểu để dậy dỗ và hướng dẫn con người làm sao để đến gần với Nước Thiên Chúa hơn và muôn đời sau sẽ mãi mãi muôn đời hạnh phúc. Sự chết sẽ không còn, đau khổ, bệnh tật, cô đơn, đau thương, và mọi khổ luỵ sẽ không có còn trên Nước Trời.
Sau khi Chúa Giêsu Ngài Phục Sinh, cần phải trở về với Thiên Chúa Cha, sợ rằng không người dậy dỗ, Chúa Giêsu đã ban Ơn Thánh Thần xuống cho các Tông Đồ Ngài, và sai các ngài ra đi để loan báo Tin Mừng đến cho muôn dân. Nhưng Ơn Thánh Thần Chúa không phải chỉ ngừng trên các Tông Đồ mà thôi đâu! Bất cứ ai thành khẩn cầu xin cũng được Ngài ban cho những ơn ích ấy! Để phụ giúp Ngài quy tụ mọi con dân trong Nước và mọi Dân Tộc, tìm về Đấng mà nguyên thủy và là muôn đời đáng để mọi phủ phục, quỳ lậy, tôn vinh một Thiên Chúa muôn đời Toàn Năng, Hằng Hữu, và Hiển Trị muôn đời.
Nhân ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng con luôn mong Ngài bên cạnh chúng con, để hướng dẫn, dậy dỗ, ủi an, bảo ban, che chở, và phù trì cho chúng con. Hầu mọi việc chúng con làm dù nhỏ mọn đến đâu chỉ mong một lòng muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa và được theo Thánh Ý Chúa. Bởi chúng con tin Ngài là Vị Thầy thánh thiện tốt lành nhất. Không nghe theo Ngài thì chúng con còn ai để mà chỉ dậy chúng con đây!?? Amen.