MỘT BÁT CANH
Cuối năm nhà Tần, Hạng Vũ và Lưu Bang tranh bá thiên hạ, phụ thân của Lưu Bang bị Hạng Vũ bắt làm tù binh, nhưng Hạng Vũ lại nhiều lần bị bộ hạ của Lưu Bang là Bành Việt vây đánh, lương thảo sắp cạn kiệt, thế là ông ta kêu người đem phụ thân của Lưu Bang bỏ trong vạc có chân cao dùng đựng tế phẩm (đồ cúng), để quân đội của Lưu Bang có thể nhìn thấy, sau đó uy hiếp Lưu Bang mau mau triệt binh, bằng không thì đem phụ thân của Lưu Bang nấu thành canh thịt mà ăn.
Không ngờ Lưu Bang lại nói: “Ta và người đều là thần tử của Sở Hoài vương, chúng ta đã kết bái làm anh em, đã là anh em thì phụ thân của ta cũng là phụ thân của ngươi, nếu ngươi nhất định nấu phụ thân của ngươi, thì nhớ để cho ta một bát canh thịt để ta ăn”.
(Sử ký, Hạng Vũ bản ký)
Suy tư:
Vì gia tài của cha mẹ mà anh chị em trong nhà xâu xé nhau, chửi bới nhau, kiện cáo nhau làm trò cười cho thiên hạ, mà cha mẹ thì chắc là hối hận lắm vì không để cái đức cho con cái mà lại để tiền bạc cho chúng nó.
Vì danh lợi, vì chức quyền mà bạn bè trù dập nhau, chơi xấu nhau khiến cho người ngoài nhìn thấy bỉu môi chê cười.
Vì muốn nổi tiếng, vì ham chút hảo huyền, vì quyền lợi mà anh em trong cộng đoàn xâu xé nhau, chuyện bé làm cho lớn, dùng mọi hình thức để bôi nhọ trát bẩn cho anh em chị em mình, khiến người bên ngoài nhìn vào cười cho “thúi trọ”.
Vì mục đích cá nhân, vì để bày tỏ ta đây am hiểu tình hình hơn người khác, nên có những người mang danh là người Ki-tô hữu, nhưng lại sử dụng ngôn từ như phường mất dạy để chửi các giám mục và linh mục của mình, họ học rất cao nhưng lại quên mất điều sơ đẳng đã học hồi tiểu học: kính trên nhường dưới, nói năng lễ phép và tiên học lễ hậu học văn.
Hạng Vũ vì muốn Lưu Bang triệt binh nên uy hiếp đòi đem phụ thân của Lưu Bang nấu canh thịt mà ăn, ông ta quên mất Lưu Bang với mình đã kết bái anh em với nhau, thì cha mẹ là cha mẹ của nhau. Cũng vậy, với đức tin công giáo thì đức giám mục và linh mục chính là những người đại diện Thiên Chúa tái sinh chúng ta làm con Chúa và con Hội Thánh trong bí tích Rửa Tội, và nuôi linh hồn chúng ta lớn lên trong ơn nghĩa Chúa qua bí tích Thánh Thể, do đó mà không một người Ki-tô hữu nào –dù không học hành- lại đi bôi nhọ chửi rủa phỉ báng các đức giám mục và linh mục của mình.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Cuối năm nhà Tần, Hạng Vũ và Lưu Bang tranh bá thiên hạ, phụ thân của Lưu Bang bị Hạng Vũ bắt làm tù binh, nhưng Hạng Vũ lại nhiều lần bị bộ hạ của Lưu Bang là Bành Việt vây đánh, lương thảo sắp cạn kiệt, thế là ông ta kêu người đem phụ thân của Lưu Bang bỏ trong vạc có chân cao dùng đựng tế phẩm (đồ cúng), để quân đội của Lưu Bang có thể nhìn thấy, sau đó uy hiếp Lưu Bang mau mau triệt binh, bằng không thì đem phụ thân của Lưu Bang nấu thành canh thịt mà ăn.
Không ngờ Lưu Bang lại nói: “Ta và người đều là thần tử của Sở Hoài vương, chúng ta đã kết bái làm anh em, đã là anh em thì phụ thân của ta cũng là phụ thân của ngươi, nếu ngươi nhất định nấu phụ thân của ngươi, thì nhớ để cho ta một bát canh thịt để ta ăn”.
(Sử ký, Hạng Vũ bản ký)
Suy tư:
Vì gia tài của cha mẹ mà anh chị em trong nhà xâu xé nhau, chửi bới nhau, kiện cáo nhau làm trò cười cho thiên hạ, mà cha mẹ thì chắc là hối hận lắm vì không để cái đức cho con cái mà lại để tiền bạc cho chúng nó.
Vì danh lợi, vì chức quyền mà bạn bè trù dập nhau, chơi xấu nhau khiến cho người ngoài nhìn thấy bỉu môi chê cười.
Vì muốn nổi tiếng, vì ham chút hảo huyền, vì quyền lợi mà anh em trong cộng đoàn xâu xé nhau, chuyện bé làm cho lớn, dùng mọi hình thức để bôi nhọ trát bẩn cho anh em chị em mình, khiến người bên ngoài nhìn vào cười cho “thúi trọ”.
Vì mục đích cá nhân, vì để bày tỏ ta đây am hiểu tình hình hơn người khác, nên có những người mang danh là người Ki-tô hữu, nhưng lại sử dụng ngôn từ như phường mất dạy để chửi các giám mục và linh mục của mình, họ học rất cao nhưng lại quên mất điều sơ đẳng đã học hồi tiểu học: kính trên nhường dưới, nói năng lễ phép và tiên học lễ hậu học văn.
Hạng Vũ vì muốn Lưu Bang triệt binh nên uy hiếp đòi đem phụ thân của Lưu Bang nấu canh thịt mà ăn, ông ta quên mất Lưu Bang với mình đã kết bái anh em với nhau, thì cha mẹ là cha mẹ của nhau. Cũng vậy, với đức tin công giáo thì đức giám mục và linh mục chính là những người đại diện Thiên Chúa tái sinh chúng ta làm con Chúa và con Hội Thánh trong bí tích Rửa Tội, và nuôi linh hồn chúng ta lớn lên trong ơn nghĩa Chúa qua bí tích Thánh Thể, do đó mà không một người Ki-tô hữu nào –dù không học hành- lại đi bôi nhọ chửi rủa phỉ báng các đức giám mục và linh mục của mình.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com