GIẤY BẢN
Thời nhà Minh có một tàng thư gia tên là Mao Tấn, trong nhà Mao Tấn mở một tiệm sách lấy tên là “Cập Cổ Các”, thời ấy sách của Cập Cổ Các xuất bản rất nổi tiếng, bởi vì giấy mà Cập Cổ Các dùng để in sách mỗi năm đều là loại đặc chế, so với các giấy của các nhà xuất bản khác thì tốt hơn nhiều.
Ngoài ra, sách của Cập Cổ Các in lại có có một đặc sắc khác, đó là mỗi một mặt in phần có chữ thì rất ít, trên dưới khung để trống thì rất lớn. Do đó, có một số người rọc khung trống để dùng tập viết bút lông, do hiệu quả tập viết rất tốt nên có người bắt đầu bắt chước, phổ biến lưu truyền.
Bởi vì loại giấy này là giấy bên trong có biên lề, cho nên gọi là “giấy bản”.
(Thường Thiệu Hợp Chí Kiều)
Suy tư:
Thời nay, trong các loại sổ tay, sổ viết, sổ làm nhật ký, lịch bỏ túi, được in ra đều có phần ghi chú, địa chỉ, phần ghi số điện thoại, địa chỉ internet, địa chỉ email.v.v… rất tiện lợi cho người tiêu dùng, không những tiện lợi mà còn trình bày rất đẹp.
Thời nay, hiện đại hơn, trong các máy điện thoại di động đều có những tiện ích hơn cả một quyển sổ nhật ký, hay nói đúng hơn, nó như một…cô thư ký bỏ túi, cần thì bấm bấm vài động tác là nhật ký, điện thoại, lên mạng internet đều bày ra trước mắt, tha hồ mà dùng, tiện lợi vô cùng, tất cả vì để con người có một cuộc sống thoải mái và phong phú.
Thời nay, có rất nhiều người trang bị tận răng cho mình những phương tiện truyền thông hiện đại như máy di động, máy vi tính loại bỏ túi, máy PDA vừa lên mạng vừa phone di động, máy tìm đường Papago.v.v…thế mà họ vẫn cứ như điếc trước những lời van xin của người bất hạnh, dù họ có phone di động; họ vẫn cứ như mù trước những đau khổ của tha nhân, dù họ có máy vi tính bỏ túi lúc nào cũng có thể nghe thấy được toàn cảnh thế giới; họ vẫn cứ không biết đường đến những nơi hẻo lánh có những người nghèo đang chờ mình giúp đỡ, dù họ có máy định vị tìm tất cả các đường đi trong toàn khu vực, bởi vì họ không bao giờ setup trong máy đến những khu vực nghèo đói, họ không setup trong máy những địa điểm mình phải đến trong cuộc sống: nhà thờ, bệnh viện, viện mồ côi, trại phong cùi, khu dân cư nghèo.v.v…
Càng hiện đại thì càng phải gần gủi tha nhân, thì tất cả các phương tiện khoa học mới trở nên người bạn đắc lực của chúng ta.
Người Ki-tô hữu chắc chắn biết rõ điều ấy hơn bất cứ người nào khác.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Thời nhà Minh có một tàng thư gia tên là Mao Tấn, trong nhà Mao Tấn mở một tiệm sách lấy tên là “Cập Cổ Các”, thời ấy sách của Cập Cổ Các xuất bản rất nổi tiếng, bởi vì giấy mà Cập Cổ Các dùng để in sách mỗi năm đều là loại đặc chế, so với các giấy của các nhà xuất bản khác thì tốt hơn nhiều.
Ngoài ra, sách của Cập Cổ Các in lại có có một đặc sắc khác, đó là mỗi một mặt in phần có chữ thì rất ít, trên dưới khung để trống thì rất lớn. Do đó, có một số người rọc khung trống để dùng tập viết bút lông, do hiệu quả tập viết rất tốt nên có người bắt đầu bắt chước, phổ biến lưu truyền.
Bởi vì loại giấy này là giấy bên trong có biên lề, cho nên gọi là “giấy bản”.
(Thường Thiệu Hợp Chí Kiều)
Suy tư:
Thời nay, trong các loại sổ tay, sổ viết, sổ làm nhật ký, lịch bỏ túi, được in ra đều có phần ghi chú, địa chỉ, phần ghi số điện thoại, địa chỉ internet, địa chỉ email.v.v… rất tiện lợi cho người tiêu dùng, không những tiện lợi mà còn trình bày rất đẹp.
Thời nay, hiện đại hơn, trong các máy điện thoại di động đều có những tiện ích hơn cả một quyển sổ nhật ký, hay nói đúng hơn, nó như một…cô thư ký bỏ túi, cần thì bấm bấm vài động tác là nhật ký, điện thoại, lên mạng internet đều bày ra trước mắt, tha hồ mà dùng, tiện lợi vô cùng, tất cả vì để con người có một cuộc sống thoải mái và phong phú.
Thời nay, có rất nhiều người trang bị tận răng cho mình những phương tiện truyền thông hiện đại như máy di động, máy vi tính loại bỏ túi, máy PDA vừa lên mạng vừa phone di động, máy tìm đường Papago.v.v…thế mà họ vẫn cứ như điếc trước những lời van xin của người bất hạnh, dù họ có phone di động; họ vẫn cứ như mù trước những đau khổ của tha nhân, dù họ có máy vi tính bỏ túi lúc nào cũng có thể nghe thấy được toàn cảnh thế giới; họ vẫn cứ không biết đường đến những nơi hẻo lánh có những người nghèo đang chờ mình giúp đỡ, dù họ có máy định vị tìm tất cả các đường đi trong toàn khu vực, bởi vì họ không bao giờ setup trong máy đến những khu vực nghèo đói, họ không setup trong máy những địa điểm mình phải đến trong cuộc sống: nhà thờ, bệnh viện, viện mồ côi, trại phong cùi, khu dân cư nghèo.v.v…
Càng hiện đại thì càng phải gần gủi tha nhân, thì tất cả các phương tiện khoa học mới trở nên người bạn đắc lực của chúng ta.
Người Ki-tô hữu chắc chắn biết rõ điều ấy hơn bất cứ người nào khác.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
