GIẾT YÊU TINH Ở LƯ SƠN
Đời nhà Đường, lúc Lưu Bỉnh Nhân nhậm chức thích sứ của huyện, thì về kinh thành tìm mua một con lạc đà và thả nuôi trong núi Lư Sơn.
Trong thôn có một người nhìn thấy con vật khổng lồ thì rất là kinh sợ, thế là dẫn người đi giết con lạc đà ấy. Sau đó khiêng đến huyện phủ báo cáo với thích sứ : “Thưa ngài, hôm nọ chúng tôi đã bắn và giết được một con yêu tinh ở núi Lư Sơn, bây giờ đang để ngoài cổng”.
Lưu Bỉnh Nhân ra lệnh đem con yêu tinh núi Lư Sơn vào xem, vừa nhìn thấy thì cười thầm, bởi vì con lạc đà này chính là của ông ta đã thả nuôi ấy mà !
(Dã sử)
Suy tư :
Có người cứ đem cái xấu của mình đổ lên người anh em, rồi cừơi thầm nói anh em là đồ ngu; có người chỉ muốn mình là trong sạch, nên không dám nhận mình là sai bèn đổ lỗi cho người khác và kênh mặt lên nói : tao như vậy mà làm sai à !
Có người thấy anh em mình làm sai vì không biết, nhưng không chỉ dạy cho họ, mà cười thầm nói : đồ ngu như bò; lại có người “tinh tế” hơn, lúc nào cũng khen anh em làm hay làm tốt, dù có khi họ làm sai, để rồi lãng tránh công việc được giao phó rồi đắc chí nói với người khác : cho nó chết.
Anh em bạn bè không biết chúng ta nghĩ gì, nhưng Thiên Chúa thì biết rất rõ mọi sự trong đầu óc chúng ta, do đó, chúng ta có thể đánh lừa được anh em, nhưng không thể qua mắt được Thiên Chúa. Chúng ta có thể lừa dối nhau ở đời này, nhưng đến ngày phán xét dù “một chấm một phẩy” trong đầu óc chúng ta thì cả và thiên hạ đều biết rất tường tận...
Đó chính là cách mà Thiên Chúa “báo thù” cho những người ngay thật bị chúng ta đánh lừa khi còn ở thế gian vậy !
Đời nhà Đường, lúc Lưu Bỉnh Nhân nhậm chức thích sứ của huyện, thì về kinh thành tìm mua một con lạc đà và thả nuôi trong núi Lư Sơn.
Trong thôn có một người nhìn thấy con vật khổng lồ thì rất là kinh sợ, thế là dẫn người đi giết con lạc đà ấy. Sau đó khiêng đến huyện phủ báo cáo với thích sứ : “Thưa ngài, hôm nọ chúng tôi đã bắn và giết được một con yêu tinh ở núi Lư Sơn, bây giờ đang để ngoài cổng”.
Lưu Bỉnh Nhân ra lệnh đem con yêu tinh núi Lư Sơn vào xem, vừa nhìn thấy thì cười thầm, bởi vì con lạc đà này chính là của ông ta đã thả nuôi ấy mà !
(Dã sử)
Suy tư :
Có người cứ đem cái xấu của mình đổ lên người anh em, rồi cừơi thầm nói anh em là đồ ngu; có người chỉ muốn mình là trong sạch, nên không dám nhận mình là sai bèn đổ lỗi cho người khác và kênh mặt lên nói : tao như vậy mà làm sai à !
Có người thấy anh em mình làm sai vì không biết, nhưng không chỉ dạy cho họ, mà cười thầm nói : đồ ngu như bò; lại có người “tinh tế” hơn, lúc nào cũng khen anh em làm hay làm tốt, dù có khi họ làm sai, để rồi lãng tránh công việc được giao phó rồi đắc chí nói với người khác : cho nó chết.
Anh em bạn bè không biết chúng ta nghĩ gì, nhưng Thiên Chúa thì biết rất rõ mọi sự trong đầu óc chúng ta, do đó, chúng ta có thể đánh lừa được anh em, nhưng không thể qua mắt được Thiên Chúa. Chúng ta có thể lừa dối nhau ở đời này, nhưng đến ngày phán xét dù “một chấm một phẩy” trong đầu óc chúng ta thì cả và thiên hạ đều biết rất tường tận...
Đó chính là cách mà Thiên Chúa “báo thù” cho những người ngay thật bị chúng ta đánh lừa khi còn ở thế gian vậy !