DÁN KÍN
Đời nhà Đường thường dùng khoa cử để thi tuyển chọn người ra làm quan, nhưng về sau có rất nhiều người bản thân có địa vị, hoặc là có tiền có thế lực nên thường thường uy hiếp và hối lộ cho quan chấm thi, do đó mà phong khí trường thi thật là bại hoại. Võ Tắc Thiên cảm thấy tình hình nghiêm trọng, nếu không lập tức ngăn chận phong khí lừa dối ấy thì quốc gia không tìm được nhân tài, hậu quả thật khó lường được.
Thế là bà ta ra một thánh chỉ, tuyên bố khoa cử cấp cao nhất cũng là bài làm thi đình tiến sĩ, khi thi phải đem tên thí sinh bỏ vào phong bì dán kín lại. Quan chấm thi khi đọc và phê bài thi thì cần phải trong tình trạng không biết tên thí sinh, sau khi bình xét thự hạng xong thì mới mở phong bì, đem danh sách thí sinh công bố cho mọi người biết.
(Chuyện ngày xưa, suy tư ngày nay)
Suy tư:
Nhân tài được tuyển chọn từ các khoa thi cử: thi văn và thi võ, đó là việc làm rất công bằng, bởi vì nơi trường thi nếu thắng được đối thủ là thắng, thắng cách công khai và đầy vinh dự.
Tuy nhiên, thời nào cũng có những con người xấu làm bại hoại xã hội, đó là những người có tiền bạc vật chất mà không có tâm nên biến thành dối trá, có thế lực mà không có cái tâm nên biến thành xã hội đen, có quyền uy mà không có cái tâm nên biến thành cọp dữ ác độc, cho nên họ đã biến trường thi thành nơi mua chác, biến trường thi thành nơi ân oán giang hồ, biến trường thi thành nơi cá lớn nuốt cá bé.
Đem danh sách của thí sinh bỏ vào phong bì và dán kín lại là việc làm công bằng bày tỏ trí tuệ của quy luật trường thi thời ấy, nhưng nếu quan chấm thi không có cái tâm thì cũng chỉ là vô ích mà thôi...
Ai hiểu thì hiểu.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Đời nhà Đường thường dùng khoa cử để thi tuyển chọn người ra làm quan, nhưng về sau có rất nhiều người bản thân có địa vị, hoặc là có tiền có thế lực nên thường thường uy hiếp và hối lộ cho quan chấm thi, do đó mà phong khí trường thi thật là bại hoại. Võ Tắc Thiên cảm thấy tình hình nghiêm trọng, nếu không lập tức ngăn chận phong khí lừa dối ấy thì quốc gia không tìm được nhân tài, hậu quả thật khó lường được.
Thế là bà ta ra một thánh chỉ, tuyên bố khoa cử cấp cao nhất cũng là bài làm thi đình tiến sĩ, khi thi phải đem tên thí sinh bỏ vào phong bì dán kín lại. Quan chấm thi khi đọc và phê bài thi thì cần phải trong tình trạng không biết tên thí sinh, sau khi bình xét thự hạng xong thì mới mở phong bì, đem danh sách thí sinh công bố cho mọi người biết.
(Chuyện ngày xưa, suy tư ngày nay)
Suy tư:
Nhân tài được tuyển chọn từ các khoa thi cử: thi văn và thi võ, đó là việc làm rất công bằng, bởi vì nơi trường thi nếu thắng được đối thủ là thắng, thắng cách công khai và đầy vinh dự.
Tuy nhiên, thời nào cũng có những con người xấu làm bại hoại xã hội, đó là những người có tiền bạc vật chất mà không có tâm nên biến thành dối trá, có thế lực mà không có cái tâm nên biến thành xã hội đen, có quyền uy mà không có cái tâm nên biến thành cọp dữ ác độc, cho nên họ đã biến trường thi thành nơi mua chác, biến trường thi thành nơi ân oán giang hồ, biến trường thi thành nơi cá lớn nuốt cá bé.
Đem danh sách của thí sinh bỏ vào phong bì và dán kín lại là việc làm công bằng bày tỏ trí tuệ của quy luật trường thi thời ấy, nhưng nếu quan chấm thi không có cái tâm thì cũng chỉ là vô ích mà thôi...
Ai hiểu thì hiểu.
------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com