HIẾU KÌ CỦA THÁI SƠN
Ở Giang Tây có một người tên là Tiêu Thái Sơn, tính rất hiếu kì, anh ta đem cái phòng của mình gọi là “phòng phòng phòng”, đặt tên cho cái đình là “đình đình đình”.
Có một lần, sứ giả đất Việt đến Giang Tây, Tiêu Thái Sơn dọn tiệc đãi khách, tiệc xong thì dẫn khách đi coi đường quán, đền đài, sau cùng thì đến coi nơi ở, sứ giả nói đùa : “Tại sao ở đây không đặt tên là “động động động” ?
Tiêu Thái Sơn rất là không vui.
(Dã sử)
Suy tư :
Hiếu kì, tò mò thì ai cũng có, nhất là con nít và.. . đàn bà con gái, có lẽ là vì họ thường nhút nhát và... yếu bóng vía chăng ?
Có bạn trẻ thấy các cha dòng Phanxicô mặc áo dòng nhìn rất thánh thiện, và áo dòng của các tu sĩ dòng Tiểu Đệ thánh Gioan Tẩy Giả thì ngồ ngộ dễ thương, nên tò mò tìm hiểu và rồi thích đi tu và trở thành những tu sĩ nhiệt thành lo việc Nước Chúa; có các cô thiếu nữ vì hiếu kì nên đi dự lễ khấn dòng của một người bạn xem nó ra sao, cho nên khi trở về nhà thì trăn trở ngủ không yên, hình như có ai đó thúc giục cô ta trở thành nữ tu, và thế là cô ta quyết tâm đi theo tiếng gọi ấy, và sau cùng thì trở thành một nữ tu dễ thương, phục vụ Chúa trong các nhà trẻ rất tốt đẹp...
Đó là những hiếu kì tò mò dễ thương, có ích cho mình và cho mọi người, nên bắt chước.
Có các bạn trẻ thanh niên vì hiếu kì nên đã thử “hút” coi nó ra sao, nên dần dần trở thành con nghiện, tương lai mịt mù u tối; có những cô gái vì tò mò đi hát karaôkê coi cảm giác thế nào, đi “bụi” coi nó ra sao, kết quả thì thật tàn khốc cho bản thân, tương lai cũng u tối mịt mù.
Đó là những hiếu kì tò mò không nên, và không có lợi cho ai cả, không nên bắt chước.
Nên tò mò hỏi Chúa : “Con bây giờ cần phải làm gì để sống đẹp lòng Chúa ?"; nên hiếu kì đi đến nhà thờ coi thánh lễ nó như thế nào, mà sao ngày nào cũng có rất nhiều người tham dự ? Và câu trả lời ở ngay trong chính tâm hồn của chúng ta, đó chính là tiếng nói của Thiên Chúa vậy.. .
Ở Giang Tây có một người tên là Tiêu Thái Sơn, tính rất hiếu kì, anh ta đem cái phòng của mình gọi là “phòng phòng phòng”, đặt tên cho cái đình là “đình đình đình”.
Có một lần, sứ giả đất Việt đến Giang Tây, Tiêu Thái Sơn dọn tiệc đãi khách, tiệc xong thì dẫn khách đi coi đường quán, đền đài, sau cùng thì đến coi nơi ở, sứ giả nói đùa : “Tại sao ở đây không đặt tên là “động động động” ?
Tiêu Thái Sơn rất là không vui.
(Dã sử)
Suy tư :
Hiếu kì, tò mò thì ai cũng có, nhất là con nít và.. . đàn bà con gái, có lẽ là vì họ thường nhút nhát và... yếu bóng vía chăng ?
Có bạn trẻ thấy các cha dòng Phanxicô mặc áo dòng nhìn rất thánh thiện, và áo dòng của các tu sĩ dòng Tiểu Đệ thánh Gioan Tẩy Giả thì ngồ ngộ dễ thương, nên tò mò tìm hiểu và rồi thích đi tu và trở thành những tu sĩ nhiệt thành lo việc Nước Chúa; có các cô thiếu nữ vì hiếu kì nên đi dự lễ khấn dòng của một người bạn xem nó ra sao, cho nên khi trở về nhà thì trăn trở ngủ không yên, hình như có ai đó thúc giục cô ta trở thành nữ tu, và thế là cô ta quyết tâm đi theo tiếng gọi ấy, và sau cùng thì trở thành một nữ tu dễ thương, phục vụ Chúa trong các nhà trẻ rất tốt đẹp...
Đó là những hiếu kì tò mò dễ thương, có ích cho mình và cho mọi người, nên bắt chước.
Có các bạn trẻ thanh niên vì hiếu kì nên đã thử “hút” coi nó ra sao, nên dần dần trở thành con nghiện, tương lai mịt mù u tối; có những cô gái vì tò mò đi hát karaôkê coi cảm giác thế nào, đi “bụi” coi nó ra sao, kết quả thì thật tàn khốc cho bản thân, tương lai cũng u tối mịt mù.
Đó là những hiếu kì tò mò không nên, và không có lợi cho ai cả, không nên bắt chước.
Nên tò mò hỏi Chúa : “Con bây giờ cần phải làm gì để sống đẹp lòng Chúa ?"; nên hiếu kì đi đến nhà thờ coi thánh lễ nó như thế nào, mà sao ngày nào cũng có rất nhiều người tham dự ? Và câu trả lời ở ngay trong chính tâm hồn của chúng ta, đó chính là tiếng nói của Thiên Chúa vậy.. .