NƯỚC TRONG VEO KHÔNG CÓ CÁ
Một thanh niên đi vào phòng cấp cứu, nói: “Bác sĩ, tôi nhức đầu quá, bác sĩ có thể cho tôi thuốc uống được không ?”
- “Tôi sẽ cho thuốc”, bác sĩ nói tiếp: “Nhưng phải khám đã, anh uống rượu nhiều quá phải không ?”
Người thanh niên nổi giận, nói: “Rượu à ! Từ trước đến nay tôi chưa hề đụng đến cái thứ dơ bẩn ấy.”
- “Có hút thuốc không ?”
- “Hút thuốc thật là tởm lợm, suốt đời tôi không bao giờ hút thuốc.”
- “Câu hỏi tiếp theo thật mắc cở,, nhưng...anh biết có một vài thanh niên sống không có nề nếp...buổi tối anh hay đi bậy bạ không ?”
- Đương nhiên là không, bác sĩ cho rằng tôi là hạng người ấy sao ? Mỗi buổi tối đúng mười giờ là tôi lên giường ngủ rồi.”
- “Vậy thì...” bác sĩ lại hỏi: “Anh nói loại đau đầu này có phải giống như kim châm không ?”
- “Đúng vậy” người ấy tiếp lời: “Thật đúng như người ta cầm kim chích vào đầu vậy đó.”
- “Anh bạn, vấn đề của anh thật ra rất đơn giản. Anh quá coi trọng mình, bây giờ chúng tôi chỉ giúp cho anh tinh thần thoải mái là được rồi.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Người ăn uống điều độ, có cuộc sống quân bình nề nếp thì ít khi mang bệnh truyền nhiễm, nhưng có căn bệnh mà thời nay mọi người thường mắc phải, đó là bệnh căng thẳng thần kinh.
Trong đời sống thiêng liêng của người Ki-tô hữu cũng thế, ai luôn cầu nguyện và tham dự các bí tích thì ít phạm tội khi bị cám dỗ, nhưng họ thường mắc phải một cám dỗ, đó là quá coi trọng các hành vi đạo đức của mình mà coi thường tha nhân, tạm gọi là tội “kiêu ngạo trong tư tưởng”, bởi vì họ không tỏ thái độ kiêu ngạo bên ngoài bằng hành động như chỉ trích người khác, nói lời phỉ báng hoặc có hành vi khinh miệt tha nhân.
Khi con người ta không nhận ra mình là người bất toàn, thì dù cho họ có ít phạm tội hơn những người khác thường phạm, nhưng sẽ có một ngày sự “kiêu ngạo trong tư tưởng” sẽ bùng phát, và lúc đó thì họ sẽ trở thành mồi ngon của ma quỷ, nghĩa là họ dễ dàng phê bình chỉ trích người khác bằng ngôn hành của mình.
Nơi chỗ nước trong veo thì ít khi có cá để câu (ngoại trừ cá trong chậu kiểng hoặc hồ cá kiểng), người thường coi trọng mình nhân đức hơn những người khác thì thường dễ mắc bệnh kiêu ngạo trong tư tưởng, bệnh này chỉ có cuộc sống hòa đồng, bình dân và khiêm tốn với tha nhân thì mới chữa được mà thôi.
Không ai câu cá nơi chỗ nước trong veo, ma quỷ cũng không dại gì cám dỗ những người luôn cầu nguyện và siêng năng chịu các bí tích bằng những cám dỗ tầm thường, nhưng chúng nó sẽ gia tăng sự “kiêu ngạo trong tâm hồn” nơi những con người ấy.
Hãy coi chừng kẻo mắc bẩy ma quỷ.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Một thanh niên đi vào phòng cấp cứu, nói: “Bác sĩ, tôi nhức đầu quá, bác sĩ có thể cho tôi thuốc uống được không ?”
- “Tôi sẽ cho thuốc”, bác sĩ nói tiếp: “Nhưng phải khám đã, anh uống rượu nhiều quá phải không ?”
Người thanh niên nổi giận, nói: “Rượu à ! Từ trước đến nay tôi chưa hề đụng đến cái thứ dơ bẩn ấy.”
- “Có hút thuốc không ?”
- “Hút thuốc thật là tởm lợm, suốt đời tôi không bao giờ hút thuốc.”
- “Câu hỏi tiếp theo thật mắc cở,, nhưng...anh biết có một vài thanh niên sống không có nề nếp...buổi tối anh hay đi bậy bạ không ?”
- Đương nhiên là không, bác sĩ cho rằng tôi là hạng người ấy sao ? Mỗi buổi tối đúng mười giờ là tôi lên giường ngủ rồi.”
- “Vậy thì...” bác sĩ lại hỏi: “Anh nói loại đau đầu này có phải giống như kim châm không ?”
- “Đúng vậy” người ấy tiếp lời: “Thật đúng như người ta cầm kim chích vào đầu vậy đó.”
- “Anh bạn, vấn đề của anh thật ra rất đơn giản. Anh quá coi trọng mình, bây giờ chúng tôi chỉ giúp cho anh tinh thần thoải mái là được rồi.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Người ăn uống điều độ, có cuộc sống quân bình nề nếp thì ít khi mang bệnh truyền nhiễm, nhưng có căn bệnh mà thời nay mọi người thường mắc phải, đó là bệnh căng thẳng thần kinh.
Trong đời sống thiêng liêng của người Ki-tô hữu cũng thế, ai luôn cầu nguyện và tham dự các bí tích thì ít phạm tội khi bị cám dỗ, nhưng họ thường mắc phải một cám dỗ, đó là quá coi trọng các hành vi đạo đức của mình mà coi thường tha nhân, tạm gọi là tội “kiêu ngạo trong tư tưởng”, bởi vì họ không tỏ thái độ kiêu ngạo bên ngoài bằng hành động như chỉ trích người khác, nói lời phỉ báng hoặc có hành vi khinh miệt tha nhân.
Khi con người ta không nhận ra mình là người bất toàn, thì dù cho họ có ít phạm tội hơn những người khác thường phạm, nhưng sẽ có một ngày sự “kiêu ngạo trong tư tưởng” sẽ bùng phát, và lúc đó thì họ sẽ trở thành mồi ngon của ma quỷ, nghĩa là họ dễ dàng phê bình chỉ trích người khác bằng ngôn hành của mình.
Nơi chỗ nước trong veo thì ít khi có cá để câu (ngoại trừ cá trong chậu kiểng hoặc hồ cá kiểng), người thường coi trọng mình nhân đức hơn những người khác thì thường dễ mắc bệnh kiêu ngạo trong tư tưởng, bệnh này chỉ có cuộc sống hòa đồng, bình dân và khiêm tốn với tha nhân thì mới chữa được mà thôi.
Không ai câu cá nơi chỗ nước trong veo, ma quỷ cũng không dại gì cám dỗ những người luôn cầu nguyện và siêng năng chịu các bí tích bằng những cám dỗ tầm thường, nhưng chúng nó sẽ gia tăng sự “kiêu ngạo trong tâm hồn” nơi những con người ấy.
Hãy coi chừng kẻo mắc bẩy ma quỷ.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com