PHÁ GIỚI
Có bốn vị tăng (nhà sư) quyết định đóng cửa tịnh tâm một tháng.
Mới bắt đầu thì không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều tốt, nhưng sau khi qua một ngày thì một vị tăng nói: “Không biết trước khi đi tịnh tâm tôi đã khóa cửa chùa chưa nữa ?”
Vị tăng khác nói: “Anh ngốc, chúng ta đều quyết định là đóng cửa tịnh tâm một tháng không nói chuyện, bây giờ anh lại mở miệng nói.”
Vị tăng thứ ba nói: “Anh lại thế nào nữa đây, không phải là phá giới rồi sao ?”
Vị tăng thứ tư tiếp lời: “Cám ơn Phật của tôi, tôi là người duy nhất không phá giới.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Tĩnh tâm là làm cho tâm hồn yên tĩnh lắng đọng để dễ dàng nghe được Lời Chúa phán dạy, tĩnh tâm là để cho tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong hoàn cảnh yên tịnh, tĩnh tâm cũng là dịp để cho tâm hồn và thân xác nghỉ ngơi trong ân sủng của Chúa.
Có những buổi tĩnh tâm của cộng đoàn, của dòng tu, của hội đoàn, và có những buổi tĩnh tâm dành riêng cho cá nhân, nhưng dù tĩnh tâm cộng đoàn hay cá nhân thì cũng có một chung điểm là thinh lặng và cầu nguyện.
Tĩnh tâm mà không thinh lặng đủ thì giống như người uống cà phê mà không hút thuốc, mất đi hương vị đậm đà của cà phê và khói thuốc; tĩnh tâm mà không cầu nguyện thì giống như người tắm mà không dùng xà phòng, thân thể không hoàn toàn sạch sẽ thơm tho được. Điều này thì ai cũng hiểu, nhưng mấy ai giữ được ? Ha ha ha...
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Có bốn vị tăng (nhà sư) quyết định đóng cửa tịnh tâm một tháng.
Mới bắt đầu thì không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đều tốt, nhưng sau khi qua một ngày thì một vị tăng nói: “Không biết trước khi đi tịnh tâm tôi đã khóa cửa chùa chưa nữa ?”
Vị tăng khác nói: “Anh ngốc, chúng ta đều quyết định là đóng cửa tịnh tâm một tháng không nói chuyện, bây giờ anh lại mở miệng nói.”
Vị tăng thứ ba nói: “Anh lại thế nào nữa đây, không phải là phá giới rồi sao ?”
Vị tăng thứ tư tiếp lời: “Cám ơn Phật của tôi, tôi là người duy nhất không phá giới.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Tĩnh tâm là làm cho tâm hồn yên tĩnh lắng đọng để dễ dàng nghe được Lời Chúa phán dạy, tĩnh tâm là để cho tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong hoàn cảnh yên tịnh, tĩnh tâm cũng là dịp để cho tâm hồn và thân xác nghỉ ngơi trong ân sủng của Chúa.
Có những buổi tĩnh tâm của cộng đoàn, của dòng tu, của hội đoàn, và có những buổi tĩnh tâm dành riêng cho cá nhân, nhưng dù tĩnh tâm cộng đoàn hay cá nhân thì cũng có một chung điểm là thinh lặng và cầu nguyện.
Tĩnh tâm mà không thinh lặng đủ thì giống như người uống cà phê mà không hút thuốc, mất đi hương vị đậm đà của cà phê và khói thuốc; tĩnh tâm mà không cầu nguyện thì giống như người tắm mà không dùng xà phòng, thân thể không hoàn toàn sạch sẽ thơm tho được. Điều này thì ai cũng hiểu, nhưng mấy ai giữ được ? Ha ha ha...
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com