MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Từ ngày 16 đến 31-3-2010
Ngày 16-3-10: Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. (Mt 4, 1) -- Chúa Giêsu đã sống làm người như tôi để chịu cám dỗ. Điều tôi học được là đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày, để Chúa Thánh Linh dẫn dắt thắng được mọi cám dỗ.
Ngày 17-3-10: Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày và sau đó, Người thấy đói. (Mt 4, 2) -- Ăn chay và cầu nguyện là phương thế tốt nhất để ăn năn sám hối. Tôi luôn ăn chay cầu nguyện để dễ nhận thấy tội lỗi mình, thay đổi ngay, trở về làm hòa với Chúa và anh em.
Ngày 18-3-10: Người ta sống không nguyên bởi bánh; nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Thiên Chúa phán ra. (Mt 4, 4)
Chúa dùng câu câu Kinh Thánh này để toàn thắng ma qủy cám dỗ; Lời Cha là Thần Khí, là sức mạnh cho đời sống tâm linh của tôi.
Ngày 19-3-10: Người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. (Mc 2, 3) -- Bệnh bại liệt ở đây là ý chỉ tội lỗi làm tê liệt tâm hồn tôi. Tôi quyết sám hối trở về và xin Chúa thư tha.
Ngày 20-3-10: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2, 5)
Chúa luôn đòi hỏi tôi, đức tin phải được biểu lộ bằng hành động kèm theo. Xin Mẹ Maria giúp con tin tưởng vào Lời Chúa như Mẹ.
Ngày 21-3-10: Vậy để các ông biết: ở dưới đất này Con Người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !” (Mc 2, 10-11)
Con Người ở đây là Chúa Giêsu có quyền ban ân xá và tha tội. Tôi quyết đứng dậy là bỏ ngay con người cũ nhiều tật xấu và đam mê…
Ngày 22-3-10: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giầu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1, 53)
Đức Mẹ đã ca ngợi sự công bình và chính trực của Chúa. Tôi noi gương Mẹ sống nhỏ bé và tin vào lòng thương xót cao vời của Chúa.
Ngày 23-3-10: Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bet sinh hạ một con trai. (Lc 1, 57) -- Đây là ngày sinh nhật của ông Gioan Tiền hô. Tôi noi gương thánh Gioan Tiền hô can đảm rao giảng về Chúa Giêsu, thẳng thắn kêu mọi người sám hối, không sợ tù đày.
Ngày 24-3-10: Khi con trẻ được tám ngày,..và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cho Cháu là Gioan. (Lc 1, 59-60) -- Hai ông bà Da-ca-ri-a đều đồng ý đặt tên cho con là Gioan. Chứng tỏ bà đã được linh ứng và là một điềm lạ.
Ngày 25-3-10: Các môn đệ của Người nhớ lại Lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. (Ga 2, 17) -- Lòng nhiệt thành đối với Đền Thờ dẫn Chúa Giêsu đến cái chết; nhưng lại dẫn đến sự sống lại của Người. Tôi noi gương Chúa quyết là chứng nhân cho Tin Mừng để được ơn cứu độ.
Ngày 26-3-10: Đức Giêsu nói: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2, 19)
Chúa muốn nói với người Do thái, Đền Thờ đây chính là thân thể Ngài. Xin giúp con giữ gìn thân thể xứng đáng là đền thờ của Chúa.
Ngày 27-3-10: Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và Lời Đức Giêsu đã nói. (Ga 2, 22) -- Thân thể Đức Kitô phục sinh là Đền Thờ nơi Thiên Chúa hiện diện. Con tôn thờ Chúa trong Thần Khí và sự thật.
Ngày 28-3-10: Trong nhóm Pharisêu có một người trên là Ni-cô-đê-mô…Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến…….. (Ga 3, 1-2)
Ông Nicôđêmô là một thủ lãnh của người Do Thái, gặp Đức Giêsu ban đêm vì sợ người ta dị nghị. Xin giúp con khôn ngoan và mạnh dạn khi rao giảng Tin Mừng của Chúa trước hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 29-3-10: Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên. (Ga 3, 3) -- Được sinh lại bởi ơn trên là sinh lại bởi nước và Thần Khí Thiên Chúa, vì trước đó chỉ là con người xác thịt bình thường, chưa có Thần Khí, còn nói về phép Thánh Tẩy, được sinh lại hay tái sinh.
Ngày 30-3-10: Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? (Ga 3, 4) -- Ông này chỉ hiểu theo thể lý, mà không hiểu ý Chúa nói sinh lại về tâm linh, ý chỉ phép rửa tội, được trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, xây dựng hàng tư tế Thánh.
Ngày 31-3-10: Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh lại bởi nước và Thần Khí. (Ga 3, 5) -- Người chịu phép rửa được thông phần vào sự sống đời đời, được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa.
Phó tế: Gioan B. Maria Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com
Từ ngày 16 đến 31-3-2010
Ngày 16-3-10: Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. (Mt 4, 1) -- Chúa Giêsu đã sống làm người như tôi để chịu cám dỗ. Điều tôi học được là đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày, để Chúa Thánh Linh dẫn dắt thắng được mọi cám dỗ.
Ngày 17-3-10: Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày và sau đó, Người thấy đói. (Mt 4, 2) -- Ăn chay và cầu nguyện là phương thế tốt nhất để ăn năn sám hối. Tôi luôn ăn chay cầu nguyện để dễ nhận thấy tội lỗi mình, thay đổi ngay, trở về làm hòa với Chúa và anh em.
Ngày 18-3-10: Người ta sống không nguyên bởi bánh; nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Thiên Chúa phán ra. (Mt 4, 4)
Chúa dùng câu câu Kinh Thánh này để toàn thắng ma qủy cám dỗ; Lời Cha là Thần Khí, là sức mạnh cho đời sống tâm linh của tôi.
Ngày 19-3-10: Người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. (Mc 2, 3) -- Bệnh bại liệt ở đây là ý chỉ tội lỗi làm tê liệt tâm hồn tôi. Tôi quyết sám hối trở về và xin Chúa thư tha.
Ngày 20-3-10: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2, 5)
Chúa luôn đòi hỏi tôi, đức tin phải được biểu lộ bằng hành động kèm theo. Xin Mẹ Maria giúp con tin tưởng vào Lời Chúa như Mẹ.
Ngày 21-3-10: Vậy để các ông biết: ở dưới đất này Con Người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !” (Mc 2, 10-11)
Con Người ở đây là Chúa Giêsu có quyền ban ân xá và tha tội. Tôi quyết đứng dậy là bỏ ngay con người cũ nhiều tật xấu và đam mê…
Ngày 22-3-10: Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giầu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1, 53)
Đức Mẹ đã ca ngợi sự công bình và chính trực của Chúa. Tôi noi gương Mẹ sống nhỏ bé và tin vào lòng thương xót cao vời của Chúa.
Ngày 23-3-10: Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bet sinh hạ một con trai. (Lc 1, 57) -- Đây là ngày sinh nhật của ông Gioan Tiền hô. Tôi noi gương thánh Gioan Tiền hô can đảm rao giảng về Chúa Giêsu, thẳng thắn kêu mọi người sám hối, không sợ tù đày.
Ngày 24-3-10: Khi con trẻ được tám ngày,..và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cho Cháu là Gioan. (Lc 1, 59-60) -- Hai ông bà Da-ca-ri-a đều đồng ý đặt tên cho con là Gioan. Chứng tỏ bà đã được linh ứng và là một điềm lạ.
Ngày 25-3-10: Các môn đệ của Người nhớ lại Lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc Nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. (Ga 2, 17) -- Lòng nhiệt thành đối với Đền Thờ dẫn Chúa Giêsu đến cái chết; nhưng lại dẫn đến sự sống lại của Người. Tôi noi gương Chúa quyết là chứng nhân cho Tin Mừng để được ơn cứu độ.
Ngày 26-3-10: Đức Giêsu nói: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” (Ga 2, 19)
Chúa muốn nói với người Do thái, Đền Thờ đây chính là thân thể Ngài. Xin giúp con giữ gìn thân thể xứng đáng là đền thờ của Chúa.
Ngày 27-3-10: Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và Lời Đức Giêsu đã nói. (Ga 2, 22) -- Thân thể Đức Kitô phục sinh là Đền Thờ nơi Thiên Chúa hiện diện. Con tôn thờ Chúa trong Thần Khí và sự thật.
Ngày 28-3-10: Trong nhóm Pharisêu có một người trên là Ni-cô-đê-mô…Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến…….. (Ga 3, 1-2)
Ông Nicôđêmô là một thủ lãnh của người Do Thái, gặp Đức Giêsu ban đêm vì sợ người ta dị nghị. Xin giúp con khôn ngoan và mạnh dạn khi rao giảng Tin Mừng của Chúa trước hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 29-3-10: Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên. (Ga 3, 3) -- Được sinh lại bởi ơn trên là sinh lại bởi nước và Thần Khí Thiên Chúa, vì trước đó chỉ là con người xác thịt bình thường, chưa có Thần Khí, còn nói về phép Thánh Tẩy, được sinh lại hay tái sinh.
Ngày 30-3-10: Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? (Ga 3, 4) -- Ông này chỉ hiểu theo thể lý, mà không hiểu ý Chúa nói sinh lại về tâm linh, ý chỉ phép rửa tội, được trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, xây dựng hàng tư tế Thánh.
Ngày 31-3-10: Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh lại bởi nước và Thần Khí. (Ga 3, 5) -- Người chịu phép rửa được thông phần vào sự sống đời đời, được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa.
Phó tế: Gioan B. Maria Nguyễn Định * johndvn@yahoo.com