CN II Phục Sinh

Như Chúa Cha sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em như vậy

“Bình an cho anh em! Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Lời của Chúa Giêsu Kitô phục sinh khải hoàn gởi đến các tông đồ vừa là một khích lệ lớn lao vừa là một mệnh lệnh quan trọng.

Không ai đã biết được rằng đức Giêsu đến trong trần gian là do tôn ý nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha, Ngài đã yêu thương loài người quá đỗi nên đã tặng cho chúng ta hết những gì trân quí nhất của Ngài: đức Giêsu người con cưng yêu duy nhất của Ngài. Đức Giêsu luôn luôn nhắc nhở cho hết mọi người rằng: Người đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Vậy đức Giêsu chính là hiện thân của tình yêu dạt dào luôn tràn trào từ Chúa Cha; tình yêu cao cả vươn mãi thấu trời xanh được đưa sát gần tới con người phàm hèn bé mọn trong hình ảnh chí nhân chí từ của đức Giêsu; tình yêu bao la vô tận có thể rửa sạch sành sanh hết mọi tội lỗi ngút ngàn trên địa cầu; tình yêu đã gìn giữ loài người khỏi cảnh hư hoại đời đời sau khi đã dứt tình nghĩa với Thiên Chúa vì phạm tội; tình yêu vực mỗi tâm hồn sống dậy từ cõi chết; và tình yêu tha thiết mời gọi con người chia sẻ hạnh phúc trường cửu trước tôn nhan Ngài.

Chúa Giêsu đã thừa lệnh Chúa Cha đến để cứu chữa, để chia sẻ thống khổ, để làm gương và để dạy bảo con người biết nẻo tìm về với nguồn sống đích thực trong Thiên Chúa. Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, Ngài chân thành mời gọi từng người chúng ta sống như Ngài, yêu thương như Ngài, tha thứ không cùng như Ngài, chết như Ngài, để rồi sẽ được phục sinh như Ngài. Tiếng mời gọi của Ngài vẫn vang vọng, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn đã nghe thấy tiếng mời gọi của Ngài chưa? Tiếng mời gọi tha thiết của Ngài có làm bạn suy nghĩ chút nào không? Đến khi nào bạn mới thực hiện điều Ngài mong đợi ở bạn? Bạn có yêu Ngài đủ để bắt đầu đáp lại tiếng Ngài ngay giờ phút này không?