Hạt tro nhắc nhở
Nhận lên vầng trán chút tro
Mở đầu chay thánh con đò sang sông
Bỏ hết vướng mắc cõi lòng
Trở về với Chuá suối trong tuôn tràn
Hồng ân cứu độ chứa chan
Để cho cuộc sống ngút ngàn yêu thương
Phúc âm thấm đẫm đời thường
Thực thi bác ái con đường sẻ chia
Mùa xuân cứu độ vào mùa
Em ơi sám hối sớm trưa chân thành
Trong vòng tay Chuá về nhanh
Cuộc đời em sẽ long lanh rạng ngời
Hồng ân của Chuá tuôn rơi
Cùng nhau xây dựng cuộc đời phúc âm
Tránh xa cuộc sống mê lầm
Như là trần thế ngàn năm sống đời
Em là hạt bụi mà thôi
Một mai em sẽ xa rời thế gian
Xác vào lòng đất căn phần
Hồn còn tùy thuộc phúc lành tạo nên
Để còn vinh hưởng phúc trên
Hay đày khổ ải triền miên trọn đời
Hạt tro nhắn nhủ em ơi
Đâu là căn tính trọn đời của em
Suốt đời em mãi tiến thêm
Hạnh phúc trọn hảo như niềm ước mơ
Rong rêu thánh sủng
Con tròn như hòn đá cuội
Lăn trong dòng chảy cuộc đời phù vân
Gập ghềnh bao ngọn thác nguồn
Lăn tròn luôn mãi hao mòn xác thân
Vinh hoa phú quý hồng trần
Tiền tài danh vọng bao lần cuốn theo
Dòng thác tình ái bọt bèo
Bao lần hối hả cuốn theo tháng ngày
Rồi con đọng lại gì đây ?
Linh hồn tàn úa xác gầy héo hon
Tha ma nhuộm ánh hoàng hôn
Vi vu gió thổi oan hồn thở than
Đời đời hỏa ngục căn phần
Đốt thiêu đầy ải sống gần Satan
Cho con dừng lại vòng lăn
Theo dòng giả dối phù vân cuộc đời
Im lìm đắy nước ngắm trời
Rong rêu thánh sủng phủ đời đá trơn
Muôn màu hạnh phúc dập dờn
Ngân nga cùng sóng ngập hồn ngợi ca
Hồng ân Thiên Chúa hải hà
Biến đời cát bụi sao sa bầu trời
Như là bảo chứng tuyệt vời
Phúc vinh trần thế và đời mai sau
Rong rêu thánh sủng ươi màu.
Nhận lên vầng trán chút tro
Mở đầu chay thánh con đò sang sông
Bỏ hết vướng mắc cõi lòng
Trở về với Chuá suối trong tuôn tràn
Hồng ân cứu độ chứa chan
Để cho cuộc sống ngút ngàn yêu thương
Phúc âm thấm đẫm đời thường
Thực thi bác ái con đường sẻ chia
Mùa xuân cứu độ vào mùa
Em ơi sám hối sớm trưa chân thành
Trong vòng tay Chuá về nhanh
Cuộc đời em sẽ long lanh rạng ngời
Hồng ân của Chuá tuôn rơi
Cùng nhau xây dựng cuộc đời phúc âm
Tránh xa cuộc sống mê lầm
Như là trần thế ngàn năm sống đời
Em là hạt bụi mà thôi
Một mai em sẽ xa rời thế gian
Xác vào lòng đất căn phần
Hồn còn tùy thuộc phúc lành tạo nên
Để còn vinh hưởng phúc trên
Hay đày khổ ải triền miên trọn đời
Hạt tro nhắn nhủ em ơi
Đâu là căn tính trọn đời của em
Suốt đời em mãi tiến thêm
Hạnh phúc trọn hảo như niềm ước mơ
Rong rêu thánh sủng
Con tròn như hòn đá cuội
Lăn trong dòng chảy cuộc đời phù vân
Gập ghềnh bao ngọn thác nguồn
Lăn tròn luôn mãi hao mòn xác thân
Vinh hoa phú quý hồng trần
Tiền tài danh vọng bao lần cuốn theo
Dòng thác tình ái bọt bèo
Bao lần hối hả cuốn theo tháng ngày
Rồi con đọng lại gì đây ?
Linh hồn tàn úa xác gầy héo hon
Tha ma nhuộm ánh hoàng hôn
Vi vu gió thổi oan hồn thở than
Đời đời hỏa ngục căn phần
Đốt thiêu đầy ải sống gần Satan
Cho con dừng lại vòng lăn
Theo dòng giả dối phù vân cuộc đời
Im lìm đắy nước ngắm trời
Rong rêu thánh sủng phủ đời đá trơn
Muôn màu hạnh phúc dập dờn
Ngân nga cùng sóng ngập hồn ngợi ca
Hồng ân Thiên Chúa hải hà
Biến đời cát bụi sao sa bầu trời
Như là bảo chứng tuyệt vời
Phúc vinh trần thế và đời mai sau
Rong rêu thánh sủng ươi màu.