Tháng Năm - 2003
Ý cầu nguyện:
* Ý chung: Cầu nguyện cho các trẻ em đang gặp khó khăn tìm được chỗ tựa vững chắc nơi Đức Maria. Xin cho các trẻ em đang gặp khó khăn và cho những người đang dấn thân giúp các em, luôn tìm được một chỗ tựa vững chắc nơi Đức Maria, là Mẹ ban sự sống.
* Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng tại châu Á. Xin cho các Hội Thánh địa phương tại châu Á được Chúa Thánh Thần ban cho một tinh thần hăng say mới, để loan báo Tin Mừng cho toàn thể châu Á.
Tháng kính Đức Mẹ
"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta" (GH 67).
Gợi ý sám hối .
* Con không ra sức giúp trẻ em tôn sùng và nương tựa nơi Mẹ Maria. Xin thương xót con.
*Con thiếu cầu nguyện cho việc truyền giáo, thiếu đích thân cộng tác vào việc truyền giáo tại châu Á. Xin Chúa thương xót con.
*Con thiếu trông cậy nơi Mẹ Maria, con lười biếng và ngần ngại lần chuỗi Môi Khôi chung. Xin thương xót con.
Lời nguyện chung.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Dưới chân thánh giá Chúa Giêsu chịu nạn, Đức Maria nhận làm Mẹ thánh Gioan, và từ lúc ấy, môn đệ đón bà về nhà mình. Đức Mẹ ở giữa Hội Thánh cả lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống lẫn khi các môn đệ Chúa đi rao giảng Tin Mừng. Hội Thánh dành riêng tháng năm để đặc biệt tôn kính Đức Mẹ. Chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria:
* Chúa Giêsu phục sinh trao cho Hội Thánh sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo hội địa phương tại châu Á, có một tinh thần hăng say mới, tích cực và nhiệt tình hơn, để loan truyền ơn cứu độ duy nhất của Chúa Kitô cho tất cả anh em.
* Tháng Năm kính Đức Mẹ, Hội Thánh mời gọi mọi thành phần trong Hội Thánh sùng kính Đức Maria, cầu khẩn và bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, và đặc biệt là cho giới trẻ, biết siêng năng sùng kính Mẹ Maria, nương tựa vững chắc nơi Mẹ Maria, và sốt mến việc lần chuỗi Môi Khôi mọi nơi và mọi lúc.
* “Từ lúc ấy, môn đệ đón rước Bà về nhà mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Kitô-hữu, biết đón rước Đức Mẹ về nhà mình, đặt Đức Mẹ làm chủ gia đình mình, và biết dạy con cái trông cậy vững chắc vào Mẹ Maria là Mẹ của Tác giả mọi ơn phúc.
* Tại làng Fatima, Đức Mẹ mời gọi mọi người: Năng lần chuỗi Môi Khôi, ăn năn sám hối và tôn sùng Trái Tim vẹn sạch. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người trong họ đạo biết thực hành những lời Mẹ nhắn, để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng hòa bình thế giới và thăng tiến nhân phẩm của nhân loại.
Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu thế và làm Mẹ Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa thêm ơn can đảm cho chúng con dám kính mến Mẹ Maria, dám nương tựa vững chắc nơi Mẹ Maria, và dám bắt chước các nhân đức của Mẹ, để cùng với Mẹ, chúng con loan truyền Tin Mừng Chúa Phục sinh cho anh em, hầu ngày sau được cùng Mẹ hưởng vinh quang vĩnh cửu muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý cầu nguyện:
* Ý chung: Cầu nguyện cho các trẻ em đang gặp khó khăn tìm được chỗ tựa vững chắc nơi Đức Maria. Xin cho các trẻ em đang gặp khó khăn và cho những người đang dấn thân giúp các em, luôn tìm được một chỗ tựa vững chắc nơi Đức Maria, là Mẹ ban sự sống.
* Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng tại châu Á. Xin cho các Hội Thánh địa phương tại châu Á được Chúa Thánh Thần ban cho một tinh thần hăng say mới, để loan báo Tin Mừng cho toàn thể châu Á.
Tháng kính Đức Mẹ
"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta" (GH 67).
Gợi ý sám hối .
* Con không ra sức giúp trẻ em tôn sùng và nương tựa nơi Mẹ Maria. Xin thương xót con.
*Con thiếu cầu nguyện cho việc truyền giáo, thiếu đích thân cộng tác vào việc truyền giáo tại châu Á. Xin Chúa thương xót con.
*Con thiếu trông cậy nơi Mẹ Maria, con lười biếng và ngần ngại lần chuỗi Môi Khôi chung. Xin thương xót con.
Lời nguyện chung.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Dưới chân thánh giá Chúa Giêsu chịu nạn, Đức Maria nhận làm Mẹ thánh Gioan, và từ lúc ấy, môn đệ đón bà về nhà mình. Đức Mẹ ở giữa Hội Thánh cả lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống lẫn khi các môn đệ Chúa đi rao giảng Tin Mừng. Hội Thánh dành riêng tháng năm để đặc biệt tôn kính Đức Mẹ. Chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria:
* Chúa Giêsu phục sinh trao cho Hội Thánh sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo hội địa phương tại châu Á, có một tinh thần hăng say mới, tích cực và nhiệt tình hơn, để loan truyền ơn cứu độ duy nhất của Chúa Kitô cho tất cả anh em.
* Tháng Năm kính Đức Mẹ, Hội Thánh mời gọi mọi thành phần trong Hội Thánh sùng kính Đức Maria, cầu khẩn và bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, và đặc biệt là cho giới trẻ, biết siêng năng sùng kính Mẹ Maria, nương tựa vững chắc nơi Mẹ Maria, và sốt mến việc lần chuỗi Môi Khôi mọi nơi và mọi lúc.
* “Từ lúc ấy, môn đệ đón rước Bà về nhà mình”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Kitô-hữu, biết đón rước Đức Mẹ về nhà mình, đặt Đức Mẹ làm chủ gia đình mình, và biết dạy con cái trông cậy vững chắc vào Mẹ Maria là Mẹ của Tác giả mọi ơn phúc.
* Tại làng Fatima, Đức Mẹ mời gọi mọi người: Năng lần chuỗi Môi Khôi, ăn năn sám hối và tôn sùng Trái Tim vẹn sạch. Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người trong họ đạo biết thực hành những lời Mẹ nhắn, để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng hòa bình thế giới và thăng tiến nhân phẩm của nhân loại.
Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu thế và làm Mẹ Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa thêm ơn can đảm cho chúng con dám kính mến Mẹ Maria, dám nương tựa vững chắc nơi Mẹ Maria, và dám bắt chước các nhân đức của Mẹ, để cùng với Mẹ, chúng con loan truyền Tin Mừng Chúa Phục sinh cho anh em, hầu ngày sau được cùng Mẹ hưởng vinh quang vĩnh cửu muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.