Được Chúa tạo thành

Nhiều cha mẹ trẻ nói lên tâm sự: sau bao ngày tháng chờ đợi cầu xin khấn khứa, Chúa đã ban cho chúng tôi được người con đầu lòng kháu khỉnh khoẻ mạnh và sau này có thêm hai cháu nữa. Xin tạ ơn Chúa với tấm lòng vui mừng biết ơn!

Có những cha mẹ trẻ nói lên tâm tình: Khi có con, hai vợ chồng chúng tôi dần dần nhận ra thế nào là tình yêu thương cha mẹ cho con mình, và đứa con là kho tàng qúy báu thế nào cho đời chúng tôi!

Mỗi người con là một con người không do vợ chồng chúng tôi đúc nặn tạo thành, nhưng được Trời cao ban cho.

Từ ngàn xưa con người đã có tâm tình tin tưởng về nguồn gốc đời sống mình.

Họ thân thưa cùng Thiên Chúa: Lạy Chúa, Chúa là người đưa con ra khỏi cung lòng mẹ, trong vòng tay mẹ bồng ẵm, Chúa luôn gìn giữ che chở con. Từ trong cung lòng mẹ Chúa là Chúa của con. ( Tv 22, 10-11)

Họ cất lời chúc tụng: Lạy Chúa, từ thuở sơ sinh, con nương tựa Chúa, Chúa đã đưa con ra khỏi cung lòng mẹ. Con ca tụng Chúa chẳng khi ngơi. ( Tv 71,6)

Và thành tâm họ khấn nguyện: Lạy Chúa, tạng phủ thân xác con chính Ngài đã tạo thành, dệt thành hình hài trong cung lòng thân mẫu con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài thật bao kỳ diệu. ( Tv 139,13-14)

Tiên tri Giêremia đã nói lên lòng tin tưởng của mình: Thiên Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi thành hình sự sống trong cung lòng mẹ. Khi tôi còn trong cung lòng mẹ Thiên Chúa đã gọi đặt tên tôi.( Geremia 1, 4-5)

Người tín hữu Chúa Kitô ngày hôm nay cũng có lòng tin tưởng về nguồn gốc đời sống con người như những tâm tình của những tâm hồn thời ngày xưa: Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên thân xác trí khôn con người cùng cho phát triển lớn lên ngay từ trong cung lòng mẹ và trong suốt dọc đời sống làm người trên trần gian.

Và theo lòng tin tưởng xác tín của Tiên Tri Geremia, Thiên Chúa không chỉ tạo thành hình ảnh sự sống con người ngay từ trong cung lòng mẹ, mà Ngài còn ngay từ lúc đó đã tuyển chọn kêu gọi

người đó rồi. Ngài phú ban cho mỗi người một hình ảnh sống động theo như Ngài mong muốn tạo thành.

Tiên Tri Geremia xác tín, Thiên Chúa tuyển chọn ông là hằng cùng đồng hành với từ giây phút đầu tiên thành hình sự sống trong cung lòng mẹ. Ngài hằng ở cùng ông và rồi trong suốt dọc đời sống Thiên Chúa vẫn đi bên cạnh ông gìn giữ che chở mình. Ngài kêu gọi ông làm nhiệm vụ tiên tri rao giảng Lời Ngài cho dân chúng. Ngài cũng ban cho ông khả năng tương xứng. Thiên Chúa ở bên cạnh nâng đỡ giúp Ông, cho dù khi người ta không muốn nghe ông rao giảng Lời Thiên Chúa.

Con người chúng ta hướng về cha mẹ mình với tâm tình biết ơn, vì công lao ơn nghĩa sinh thành các ngài đã ban cho đời mình. Nhưng cha mẹ chúng ta là người đón nhận sự sống con cái từ Thiên Chúa ban cho. Thiên Chúa mới là Đấng tạo thành sự sống con người từ giây phút đầu tiên trong cung lòng mẹ và trong suốt thời gian sinh sống trên trần gian.

Thiên Chúa, như Tiên Tri Geremia tin tưởng xác tín, đã tạo dựng cho mỗi người một hình ảnh về thân xác lẫn trí khôn tinh thần, Ngài còn kêu gọi họ sống làm nhiệm vụ nhất định trong đời sống, cùng thánh hóa đời sống họ cho hôm nay cùng ngày mai.

Với tâm tình con mắt đức tin, chúng ta muốn nhìn vào đời sống mình, và tìm hiểu ý Chúa muốn mình sống như thế nào là mẹ, là cha, là con, là anh chị em bạn bè với nhau, là những người cùng chung sống trong Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô, trong một quê hương đất nước và trong lịch sử thời gian năm tháng.