HOÀNG ĐẾ

N2T


Một hoàng đế người Ấn Độ mời một người đến giảng về cuộc đời của Chúa Giê-su cho ông ta nghe.

Khi ông ta nghe được Chúa Giê-su khi còn ở Na-da-rét bị bà con thân thuộc khinh bỉ chê bai, bèn kinh ngạc kêu lên:

- “Một kinh sư của mọi người, nếu không nghĩ đem kinh sư này đuổi ra ngoài thành, thì vị kinh sư ấy không phải là kinh sư.”

Khi ông ta được biết Chúa Giê-su bị xử tử là do đám kinh sư ấy, thì không nhịn được bèn thở dài, nói:

- “Sa-tan không dễ gì dẫn dắt cả thế giới, cho nên nó sai khiến các giáo sĩ mà nó tin cậy ở khắp mọi nơi trên thế giới, phục vụ thay cho nó.”

(Lắng nghe của loài ếch)

Suy tư:

Ngày xưa, cách đây hơn hai ngàn năm sa-tan không làm gì được Chúa Giê-su nên đã xúi giục những kinh sư –là những người tự cho mình nhân danh Thiên Chúa- kết án và giết Chúa Giê-su trên thập giá.

Ngày nay, sa-tan vẫn dùng chiêu thức cũ của ngày xưa ấy để tiếp tục giết Chúa Giê-su trong mỗi tâm hồn các tín hữu, nghĩa là nó vẫn dùng chính các linh mục của Ngài (những linh mục quên mất căn tính của mình là tế lễ Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, khiêm tốn phục vụ), để giết Ngài trong các cộng đoàn mà Ngài đã trao phó cho các linh mục ấy coi sóc. Chẳng hạn như có những mục tử ấy:

- Bỏ ra rất nhiều thời gian để giải trí hơn là cầu nguyện,

- thích bỏ tiền ra kinh doanh hơn là bố thí cho người nghèo,

- thích đua đòi hưởng thụ hơn là hãm mình chịu khó,

- thích chửi rủa giáo dân hơn nói lời yêu thương,

- thích khoe mình với các linh mục bạn hơn là chia sẻ mục vụ với nhau,

- thích khoe khoang học vị của mình hơn là khiêm tốn hòa đồng.v.v...

Sa-tan đã nhờ tay các kinh sư và biệt phái để đóng đinh Chúa Giê-su trên thập giá như thế nào, thì ngày nay chính nó cũng dùng những linh mục như thế, để giết Chúa Giê-su trong tâm hồn của các tín hữu.

--------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com