GỢI Ý
Đại sư Yu-ca hứa sẽ gợi ý cho học giả nọ, và nói rõ hiệu quả của gợi hơn hẳn rất xa bất cứ câu chương nào trong kinh sách.
Học giả không thể chờ đợi lâu bèn mời đại sư lập tức gợi ý, đại sư nói: “Đi ra ngoài nhà, hai tay đưa lên trong mưa, và ngẩng đầu nhìn lên trời. Như thế sẽ cho anh gợi ý thứ nhất.”
Ngày hôm sau học giả đến báo cáo với đại sư:
- “Con làm theo lời thầy, mặc cho nước mưa từ trên cổ con chảy xuống, con chỉ cảm thấy mình sống như một thằng ngu ngốc.”
Đại sư nói:
- “Ừ, mới chỉ là ngày thứ nhất, đó không phải là một sự gợi ý hay sao ?”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Gợi ý của đại sư thì khác với gợi ý của nhà đầu tư, bởi vì nhà đầu tư thì chỉ biết lợi nhuận cho mình, nhưng đại sư thì vì đời sống tâm linh của người khác; gợi ý của nhà giáo dục thì khác với gợi ý của người người đi buôn lậu, bởi vì người đi buôn lậu thì chỉ vẻ cho người khác cách luồn lọt tránh né pháp luật để kiếm tiền, nhưng nhà giáo dục thì dạy cách sống làm người và có ích cho xã hội cho người khác...
Nhưng có một loại gợi ý vượt trên mọi gợi ý, đó là khi linh mục làm linh hướng cho một đoàn thể hay một cá nhân, thì sự gợi ý này luôn nhắm đến hai điều căn bản: một là hướng cuộc sống của họ lên cùng Thiên Chúa, hai là hướng cuộc sống của họ đến cùng tha nhân và xã hội, loại linh hướng (gợi ý) này không phải lúc nào cũng có người thoải mái nghe theo, nhưng họ phải chiến đấu rất nhiều với cái tôi của mình, bởi vì hướng lòng lên cùng Thiên Chúa tức là phải từ bỏ những thói quen không chính đáng của mình, và hướng cuộc sống đến với tha nhân thì họ phải trở nên gương mẫu cho người khác noi theo, do đó, mà sự gợi ý về cuộc sống tâm linh thì thường làm cho người được gợi ý bị “sốc”, nhưng một khi đã hiểu được lợi ích lâu dài cho đời sống tâm linh của mình, thì họ vẫn cứ làm theo lời gợi ý của cha linh hướng.
Không ai gợi ý làm điều xấu, nhưng nếu có gợi ý làm điều xấu thì do ma quỷ mà ra.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
Đại sư Yu-ca hứa sẽ gợi ý cho học giả nọ, và nói rõ hiệu quả của gợi hơn hẳn rất xa bất cứ câu chương nào trong kinh sách.
Học giả không thể chờ đợi lâu bèn mời đại sư lập tức gợi ý, đại sư nói: “Đi ra ngoài nhà, hai tay đưa lên trong mưa, và ngẩng đầu nhìn lên trời. Như thế sẽ cho anh gợi ý thứ nhất.”
Ngày hôm sau học giả đến báo cáo với đại sư:
- “Con làm theo lời thầy, mặc cho nước mưa từ trên cổ con chảy xuống, con chỉ cảm thấy mình sống như một thằng ngu ngốc.”
Đại sư nói:
- “Ừ, mới chỉ là ngày thứ nhất, đó không phải là một sự gợi ý hay sao ?”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Gợi ý của đại sư thì khác với gợi ý của nhà đầu tư, bởi vì nhà đầu tư thì chỉ biết lợi nhuận cho mình, nhưng đại sư thì vì đời sống tâm linh của người khác; gợi ý của nhà giáo dục thì khác với gợi ý của người người đi buôn lậu, bởi vì người đi buôn lậu thì chỉ vẻ cho người khác cách luồn lọt tránh né pháp luật để kiếm tiền, nhưng nhà giáo dục thì dạy cách sống làm người và có ích cho xã hội cho người khác...
Nhưng có một loại gợi ý vượt trên mọi gợi ý, đó là khi linh mục làm linh hướng cho một đoàn thể hay một cá nhân, thì sự gợi ý này luôn nhắm đến hai điều căn bản: một là hướng cuộc sống của họ lên cùng Thiên Chúa, hai là hướng cuộc sống của họ đến cùng tha nhân và xã hội, loại linh hướng (gợi ý) này không phải lúc nào cũng có người thoải mái nghe theo, nhưng họ phải chiến đấu rất nhiều với cái tôi của mình, bởi vì hướng lòng lên cùng Thiên Chúa tức là phải từ bỏ những thói quen không chính đáng của mình, và hướng cuộc sống đến với tha nhân thì họ phải trở nên gương mẫu cho người khác noi theo, do đó, mà sự gợi ý về cuộc sống tâm linh thì thường làm cho người được gợi ý bị “sốc”, nhưng một khi đã hiểu được lợi ích lâu dài cho đời sống tâm linh của mình, thì họ vẫn cứ làm theo lời gợi ý của cha linh hướng.
Không ai gợi ý làm điều xấu, nhưng nếu có gợi ý làm điều xấu thì do ma quỷ mà ra.
--------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com