MẶT TRĂNG

N2T


Một đêm nọ, một khách say loạng choạng qua cầu thì gặp một người bạn trên cầu, hai người vui vẻ cạn ly, hàn huyên bất tận.

- “Cái gì ở phía dưới cầu đó ?”

- “Mặt trăng.” Người bạn trả lời.

Khách say lại nhìn nhìn, lắc đầu không tin lời bạn nói.

- “Được, được rồi, vậy thì tớ làm sao trèo lên đây được chứ ?”

(Lắng nghe của loài ếch)

Suy tư:

Người say rượu thì không phân biệt được mặt trăng trên bầu trời và mặt trăng trong hồ nước, không phân biệt mình đang đứng trên cầu hay đứng trên mặt trăng, bởi vì lý trí của họ đã cao bay chạy xa rồi.

Có nhiều loại say:

- Say rượu thì không biết phân biệt được cảnh vật chung quanh, bởi vì họ bị ma men chiếm hết trí óc của họ.

- Say tình thì không phân biệt được lời hay ý tốt của người khôn ngoan, bởi vì họ bị hình ảnh người tình che lấp trí óc của họ.

- Say danh vọng thì không phân biệt phải trái, say quyền lực thì không phân biệt được bà con bạn bè, bởi vì tâm hồn của họ bị một thứ ma lực của quyền lực chiếm mất rồi.

- Say tiền thì không phân biệt danh dự tình cảm sĩ diện, bởi vì tâm hồn họ bị đồng tiền lấn át mất rồi.

- Say máu thì không còn phân biệt được công bằng bác ái hay tình đồng loại, bởi vì họ bị tiền bạc, bị hận thù, bị nồi cơm lấp đầy quả tim của họ.

Người đang trong cơn say (say rượu, say tình, say danh vọng quyền lực, say tiền, say máu.v.v...) thì trí óc không còn minh mẫn, tai bị điếc, mắt bị mù, tay chân bị trói buộc và tâm hồn thì như đang trầm mình trong u tối.

Thật đáng sợ và đáng thương cho người say.

----------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com