HUYỀN ẢO
- “Ái dà, đứa bé con của chị rất dễ thương.”
- “Như thế thì nghĩa lý gì, anh nên nhìn tấm hình của nó đây nè.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Nhìn tấm hình và nhìn con người thật thì khác nhau rất xa, bởi vì con người thật thì luôn thật hơn tấm hình.
Có rất nhiều người cứ sống trong mơ trong mộng, sống trong những chuyện anh hùng của quá khứ, của những năm tháng xa xưa ấy, mà không nghĩ đến thực tại mình đang sống như thế nào, bởi vì cuộc sống thực tại thì luôn khác xa với “tấm hình” quá khứ xa xưa mà mình đang sống...
Thiên Chúa là tình yêu, hôm qua hôm nay và ngày mai Ngài vẫn cứ là tình yêu của muôn loài không thay đổi, do đó mà người Ki-tô hữu là những con cái của Ngài cũng sẽ không sống cho quá khứ mà chết cho hiện tại, không lo lắng về tương lai mà bỏ bê giây phút hiện tại, bởi vì Thiên Chúa mãi mãi vẫn cứ là Thiên Chúa.
Huyền ảo chính là quá khứ chứ không thực tại, huyền ảo chính là tương lai chứ không hiện tại, cho nên làm tốt sống tốt giây phút hiện tai với tất cả yêu thương thì đó chính là hạnh phúc thật vậy.
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
| N2T |
- “Ái dà, đứa bé con của chị rất dễ thương.”
- “Như thế thì nghĩa lý gì, anh nên nhìn tấm hình của nó đây nè.”
(Lắng nghe của loài ếch)
Suy tư:
Nhìn tấm hình và nhìn con người thật thì khác nhau rất xa, bởi vì con người thật thì luôn thật hơn tấm hình.
Có rất nhiều người cứ sống trong mơ trong mộng, sống trong những chuyện anh hùng của quá khứ, của những năm tháng xa xưa ấy, mà không nghĩ đến thực tại mình đang sống như thế nào, bởi vì cuộc sống thực tại thì luôn khác xa với “tấm hình” quá khứ xa xưa mà mình đang sống...
Thiên Chúa là tình yêu, hôm qua hôm nay và ngày mai Ngài vẫn cứ là tình yêu của muôn loài không thay đổi, do đó mà người Ki-tô hữu là những con cái của Ngài cũng sẽ không sống cho quá khứ mà chết cho hiện tại, không lo lắng về tương lai mà bỏ bê giây phút hiện tại, bởi vì Thiên Chúa mãi mãi vẫn cứ là Thiên Chúa.
Huyền ảo chính là quá khứ chứ không thực tại, huyền ảo chính là tương lai chứ không hiện tại, cho nên làm tốt sống tốt giây phút hiện tai với tất cả yêu thương thì đó chính là hạnh phúc thật vậy.
------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com