NGƯỜI MÙ CÓ THỂ THẤY

N2T


Vị kinh sư già đã mù hai con mắt, không thể đọc và cũng không thể nhìn thấy mặt khách đến thăm mình.

Một người được thần ân chữa bệnh nói với ông ta: “Để tôi thử xem nhé, tôi sẽ chữa lành con mắt của ông.”

- “Không cần phí sức”, vị kinh sư già nói: “Cái tôi cần nhìn thấy, thì tôi đều đã thấy.”

(Lắng nghe của loài ếch)

Suy tư:

Nhưng đối với những người sáng mắt nhưng tâm hồn lại mù lòa thì nên chữa bệnh, bởi vì cái mà họ nên nhìn thấy là sự đau khổ của anh em đồng loại, sự bất hạnh của người nghèo khó thì họ lại không thấy, cho nên họ vẫn luôn luôn bị mù lòa trước những đau khổ của tha nhân.

Người Ki-tô hữu có ánh sáng tâm linh của Lời Chúa soi đường, nên dù cho họ có bị mù hai con mắt xác thịt thì họ vẫn cứ nhìn thấy được Thiên Chúa đang hiện diện trong vũ trụ và nơi người khác, cho nên họ vẫn cứ luôn sống lạc quan yêu thương, bởi vì họ đã nhìn thấy Chúa trong cuộc sống của họ.

Bởi vì họ đã nhìn thấy cái mà họ muốn nhìn, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa luôn dành cho họ trong hoàn cảnh mù lòa của xác thịt, nhưng tâm hồn thì nhìn rất rõ rất sáng.

Bất hạnh thay cho những ai sáng mắt nhưng tâm hồn lại mù lòa, đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người.

-----------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.myblog.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com