THÁNH GIO-AN MA-RI-A VI-A-NÊ ,
LINH MỤC , BỔN MẠNG CÁC CHA XỨ
Mt 14, 13-21
Ngày 4/8
Có một con người không xuất sắc về mặt học vấn, nếu không nói được là khó khăn trên đường trí thức. Người đó là Ma-ri-a Vi-a-Nê .
Thánh Vi-a-nê , sinh tại Dardilly năm 1786 , địa phận Lyon, nước Pháp, trong một gia đình nông dân cần cù lao động, nhưng rất đạo đức. Thánh nhân ngay còn nhỏ đã tỏ ra là một cậu bé ngoan đạo và có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Thánh nhân không được thông minh, nên Ngài đã biết bao trở ngại trong đường học vấn tiến tới chức linh mục .Nhưng con đường của Chúa kỳ diệu, lòng của Chúa không ai dò thấu, Ngài có cách chọn theo ý của Ngài . Chúa có thể không cần tới ai, Ngài vẫn có thể hoàn thành công việc cứu độ . Tuy nhiên, Chúa không muốn dành lấy công việc cứu rỗi để chính mình Ngài thực hiện. Ngài muốn có nhiều người cộng tác với Ngài trong công trình cứu độ trần gian . Ngài mời gọi 12 môn đệ và nhiều tông đồ góp tay vào việc mở mang nước trời, giới thiệu Chúa cho nhân loại. Ngài kêu gọi mọi người vào làm vườn nho của Ngài . Thấy đám đông dân chúng đi theo Ngài, nghe Ngài giảng dạy, Ngài chạnh lòng thương,vì họ bơ vơ vất vưởng không người chăm sóc. Ngài gợi ý với các môn đệ:"Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt"( Mt 9,35-10,1 ). Lòng chạnh thương của Chúa đã khiến các môn đệ suy nghĩ, khi Chúa gọi họ lại và ban cho nhiều quyền hành về mặt thiêng liêng kèm theo lời họ nói .
Thánh Gioan Maria Vianê được Chúa chọn không phải vì sự giỏi giang, thông minh xuất chúng của Ngài. Chúa cũng không gọi Vianê vì vóc dáng Ngài to lớn,đẹp trai, sáng sủa . Con đường đi tới sứ vụ linh mục đã làm Ngài mòn mỏi vì sức học yếu của Ngài. Ngài chỉ biết phó thác, cầu nguyện và trông cậy vào Chúa, rồi chăm chỉ , miệt mài học triết và thần học. Đường hẹp dẫn tới nước trời. Đường rộng dẫn tới sự hư vong. Thánh Vianê đã ý thức rõ điều đó. Tín thác, cậy trông vào Chúa, chân thành học hỏi dù việc học có trở ngại khó khăn cho tri thức, cho việc tiếp thu của Ngài. Thánh nhân vẫn tin tưởng, vẫn một lòng hăng say tìm tòi cho dù có thua kém anh em cùng lớp. Đường của Chúa nhiệm mầu . Tâm tư của Chúa không ai dò thấu, đường lối của Ngài không thể dõi theo. Thánh nhân đã được Chúa nâng đỡ, tuyển chọn .
Giờ hồng ân đối với thánh nhân là ngày 13/8/1815,khi Đức Giám Mục thấy thiện chí của Vianê, đã kêu Ngài và phong chức linh mục cho Ngài, nhưng chưa cho Ngài làm Cha giải tội .Thánh nhân được bổ nhiệm làm Cha phó cho cha Balley, vị ân nhân đã kềm cặp cho Ngài trong những năm Ngài không theo kịp lớp . Ngài ở với cha sở Balley được 3 năm và sau cùng vào năm 1818, Ngài được bổ nhiệm làm Cha sở họ Ars, một giáo xứ nhỏ bé chỉ vỏn vẹn có 230 người thuộc miền Dombes. Người ta và nhất là các Cha bạn cứ tưởng rằng vì kém tài, vì hèn mọn, nên khả năng của Ngài chỉ có thể ở một giáo xứ quèn và ít người nhất .
Nhưng Thiên Chúa có thể khiến những viên đá,những tảng đá trở nên những tấm bánh ngon lành . Thánh nhân đã miệt mài dạy giáo lý, cầu nguyện và siêng năng giải tội .Từ một giáo xứ nhỏ bé,ít người . Chúa đã dùng Ngài như khí cụ bình an để đưa nhiều linh hồn về với Chúa . Ngài đã ngồi tòa không mệt mỏi. Thánh Thần đã ngự trên Ngài, nên Ngài có thể đọc được những ẩn kín trong cõi lòng của người khác. Ngài đã biến đổi bộ mặt giáo xứ bằng tấm lòng yêu thương, bằng con tim nhạy cảm không biết mệt mỏi của Ngài . Ngài đã làm cho giáo xứ của Ngài trở nên cực thu hút nhiều người ở khắp các giáo xứ khác tới nghe Ngài khuyên bảo. Ngài đã ngồi tòa giải tội suốt ngày, mỗi ngày từ 12 tiếng tới 18 tiếng . Mỗi năm có hàng trăm ngàn người tới giáo xứ Ngài để xưng tội. Ngài đã làm việc tới kiệt lực vì bổn phận và vì lòng chạnh thương các linh hồn như lời Chúa bảo các môn đệ: " Hãy cho họ ăn ".
Thánh Vianê đã sống một đời sống khiêm nhượng,đơn sơ, giản dị . Ngài đã sống khó nghèo như môt người khó nghèo nhất : từ chiếc giường gỗ, tới đôi guốc gỗ, đồ dùng,đồ ăn,thức uống,nhất nhất đều giản dị và khó nghèo . Thiên Chúa đã chọn những sự tầm thường để phá hủy những sự cao sang, phú quí, lòe loẹt . Suốt cuộc đời làm Cha xứ của ngài là một cuộc chiến đấu triền miên. Thánh nhân đã bị ma quỉ quấy phá liên tục đến nỗi Ngài đã muốn bỏ chức Cha xứ để nhập vào một Dòng khổ tu, chiêm niệm để hãm mình, đền tội, nếu giáo dân không ngăn cản .
Thánh nhân đã sống cái cùng tận của sự khó nghèo và tuyệt đối tin tưởng vào Chúa. Ngài đã cảm nghiệm sâu sắc về con đường thập giá của Chúa. Ngài đã hiểu rõ rằng Chúa Giêsu chỉ hoàn tất sứ mạng của Mình khi Ngài bị treo trên thập giá.Như con rắn đồng xưa, mọi người nhìn lên thập giá với lòng tin tưởng,cậy trông sẽ nhận được hạnh phúc cho chính mình . Ơn cứu độ tỏa lan nơi chính Chúa Giêsu . Cái phúc mà thánh Vianê đã nhận lãnh nơi sứ vụ linh mục, khi Ngài được tuyển chọn làm linh mục là hồng phúc cứu độ, Ngài lãnh nhận nhưng không nơi Chúa . Ơn huệ đó, Ngài trao ban lại cho nhiều người qua bí tích giải tội và qua gương sáng đời sống đạo đức, thánh thiện của Ngài.
Thánh Vianê đã qua đời ngày 4/8/1859 và xác của Ngài được chôn cất tại họ Ars. Chúa thưởng công cho Ngài bằng muôn vàn phép lạ. Đức Giáo Hoàng Piô X đã phong chân phước cho Ngài. Đức Thánh Cha Piô XII đã phong thánh cho Ngài và đặt Ngài làm bổn mạng các Cha xứ .
Mừng lễ thánh Gioan Maria vianê, mỗi người chúng ta hãy noi gương bắt chước Ngài qua cung các sống đơn sơ, khiêm nhượng, khó nghèo và đạo đức,thánh thiện của Ngài . Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cha xứ luôn biết nhiệt thành với việc giải tội để làm ích cho nhiều linh hồn .
Thiên Chúa đã chẳng cất nhắc Mẹ Maria là đầy tớ đơn sơ và khiêm nhượng đó sao :" Linh hồn tôi ngợi khen Chúa Ngài nâng cao kẻ phận nhỏ và đuổi về tay không những kẻ kiêu ngạo, tự mãn "(Lc 1,46-55 ).