Tầm quan trọng của niềm tin Phục sinh
Thánh Phao-lô đã có lý khi quả quyết: Nếu Đức Giê-su Na-da-rét không phục sinh thì niềm tin của chúng ta (tức của những người ki-tô hữu) chẳng ích lợi gì. Thật vậy, nếu xét theo quan điểm thông thường của người đời thì Đức Giê-su Na-da-rét đã thất bại ê chề. Tuy lúc Người còn sống, có một số người đã bỏ cả gia đình và công ăn việc làm để đi theo Người; nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng khi Người bị treo trên thập giá, Người cũng cô đơn chỉ có một mình. Nếu Đức Giê-su Na-da-rét không phục sinh thì có nghĩa là Người cũng chỉ là một người bình thường như trăm triệu người khác, hoặc cùng lắm Người cũng chỉ là một đại ngôn sứ trong hàng ngũ các ngôn sứ của Thiên Chúa, một vĩ nhân trong hàng ngũ các vĩ nhân của lịch sử loài người. Nhưng sự thật là Đức Giê-su Na-da-rét đã phục sinh. Nền tảng của niềm tin phục sinh của Giáo hội công giáo là lòng tin, lời rao giảng và chứng từ của các tông đồ và của các cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Nền tảng của niềm tin phục sinh của Giáo hội công giáo còn là lòng tin, lời rao giảng và chứng từ của các thế hệ kế vị các tông đồ và của các cộng đoàn tín hữu khắp nơi trên thế giới từ hơn hai ngàn năm nay. Niềm tin ấy của Giáo hội vẫn vững vàng không hề lay chuyển trải qua lịch sử nhiều gian nan thử thách. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta không cần tự xét mình, xem ngày nay niềm tin phục sinh của chúng ta có nghĩa gì và dẫn chúng ta tới đâu?
Ý nghĩa của niềm tin phục sinh ngày hôm nay?
- Tin Chúa Giê-su phục sinh có nghĩa là chúng ta tin vào căn tính thần linh của Người tức tin rằng Người là Con Một Thiên Chúa, giáng trần nhập thể làm người để làm cho con người hiểu biết về Thiên Chúa. Để thực hiện công việc ấy Người đã bị hiểu lầm, ghét bỏ, kết án chết trên cây thập giá. Cái chết và sự phục sinh của Người đã cứu độ chúng sinh và đưa con người trở lại thế giới của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta xưng tụng Người là Đức Chúa, là Đấng Cứu độ của chúng ta, của tất cả loài người.
- Tin Chúa Giê-su phục sinh còn có nghĩa là chúng ta tin rằng những lời Người đã nói, những việc Người đã làm, những chọn lựa Người đã thực hiện có liên quan trực tiếp và mật thiết tới hạnh phúc và sự sống đời này và đời sau của chúng ta. Những lời nói, việc làm và chọn lựa của Người có giá trị vô cùng và là ánh sáng, là mẫu mực, là tiêu chuẩn hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống lữ hành trần gian này. Nói cách khác là chúng ta làm cho lới nói, việc làm và chọn lựa của Người được hiện- tại-hóa (actualization) trong đời sống của mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta.
- Tin Chúa Giê-su phục sinh cũng có nghĩa là chúng ta tin vào chiến thắng của Người đối với tội lỗi và thần chết, đối với sa tan và thế lực tội ác trong thế giới loài người. Nói cách khác là chúng ta mạnh dạn đương đầu với thế lực gây chết chóc của ma quỉ không phải bằng sức mạnh của chúng ta mà bằng sức mạnh của Thần Khí Đức Giê-su Ki-tô!
- Tin Chúa Giê-su phục sinh sau hết có nghĩa là chúng ta tin vào sự hiện diện - tuy không hữu hình, nhưng có thật - và vào hoạt động của Người trong thế giới chúng ta đang sống và chiến đấu ngày hôm nay.
Cần đổi mới niềm tin Phục sinh ?
Chắc mọi người trong chúng ta đều hiểu các ý nghĩa trên của niềm tin phục sinh. Nếu chúng ta xem xét các ý nghĩa ấy một cách hời hợt thì chúng ta chẳng thấy có gì là mới. Nhưng nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ thì chúng ta sẽ khám phá ra cái mới trong các khẳng định xem ra rất quen thuộc ấy. Muốn khám phá ra cái mới của niềm tin phục sinh thì trước hết chúng ta phải hết sức cảnh giác, đừng để mình rơi vào cảnh xói mòn trong cách nói và cách suy nghĩ. Kế tiếp chúng ta tự kiểm điểm mình bằng cách tự hỏi và tự trả lời cho chính mình những câu hỏi sau đây:
- Tôi có thực sự nhìn nhận Chúa Giê-su là Đức Chúa của tôi không?
- Tôi có lấy lời nói, việc làm, tư tưởng, cách sống, chọn lựa của Chúa Giê-su làm đèn soi, làm khuôn mẫu, làm tiêu chuẩn cho lời nói, hành động, tư tưởng, chọn lưa của tôi không?
- Tôi có thật sự tin rằng dù Người không hiển hiện cách hữu hình khiến tôi sờ mó hay nhìn thấy Người được thì Chúa Giê-su vẫn thực sự có mặt trong tôi, bên tôi, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong thế giới này không?
- Tôi có thật sự tin rằng, ngày hôm nay Chúa Giê-su cũng luôn sẵn sàng thực hiện những điều kỳ diệu cho tôi, cho mọi người như xưa Người đã từng thực hiện bao điều kỳ diệu cho những người đồng hương của Người không? Chúng ta ai nấy đều biết khi xưa "đi đến đâu thì Người thi ân giáng phúc tới đó"(Cv 10,38) thì tại sao ngày hôm nay chúng ta không tin rằng Người vẫn muốn tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu đã được Phúc Am kể lại là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, chữa lành bệnh nhân và người tàng tật, bênh vực người cô thế, yêu thương người nghèo khổ, loan báo tình thương thứ tha của Thiên Chúa cho hết mọi người nhất là cho các tội nhân…
Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta! Alleluia! Alleluia
Hiện nay trong một số Giáo hội địa phương người ta thấy rộ lên một "phong trào" hay đúng hơn một cuộc đổi mới do Thần Khí khơi dậy là có rất nhiều tín hữu, công giáo cũng như tin lành, tin một cách mãnh liệt vào sự hiện diện có thật và vào hoạt động cứu độ của Chúa Giê-su Phục Sinh trong thế giới loài người hôm nay. Cuốn sách được nhiều người tìm đọc và say mê là cuốn: "Chúa Giê-su đang sống giữa chúng ta"mà tác giả là một linh mục người Canada. Trong cuốn sách ấy vị linh mục kể lại biến cố ngài được ơn trở lại như thế nào? và tại sao ngài đi khắp nơi rao giảng về Chúa Giê-su đang sống giữa chúng ta. Ơn trở lại ở đây không có nghĩa là trước đó vị linh mục sống trong tình trạng tội lỗi mà nay ngài sám hối ăn năn quay về với Thiên Chúa. Ơn trở lại ở đây có nghĩa là vị linh mục nọ đã đi từ tình trạng của một niềm tin phục sinh thiếu xác tín và không có hành động kèm theo đến một niềm tin sống động vào Chúa Giê-su phục sinh và hiện đang sống giữa mọi người. Tác gỉa cuốn sách trên đã kể lại không biết bao nhiêu phép lạ đã được Chúa Giê-su thực hiện trong và nhờ các buổi cầu nguyện của các tín hữu, thường thì rất đông tại rất nhiều nơi trên thế giới nhất là ở Hoa Kỳ, Canada, Nam Mỹ và Phi Châu.
Phần riêng tôi?
Mùa Phục Sinh năm nay, ước chi niềm tin phục sinh của tôi được đổi mới, không còn là một niềm tin lý thuyết, mơ hồ, xáo ngữ và rỗng tuếch mà là một niềm tin sinh động, bùng cháy mãnh liệt và có sức mạnh biến đổi tâm hồn và cuộc sống của tôi! Chúa Giê-su Phục Sinh đang hiện diện trong tôi, bên tôi và đang sẵn sàng "thi ân giáng phúc"cho tôi và cho mọi người. Niềm tin "nhỏ bằng hạt cải"ấy sẽ đem lại cho tôi sự lạc quan tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Niềm tin nhỏ bé ấy cũng sẽ đổ lửa nhiệt thành vào tâm hồn tôi để tôi hăng say với công việc mở mang Nước Chúa, bất chấp mọi khó khăn, thử thách, hiểu lầm và bách hại!
16.04.2003