Khiết trinh hơn đóa hoa sen
Mùi bùn không thể vương lên chút nào
Quyền năng Thiên Chuá tối cao
Dựng nên tuyệt phẩm quà trao loài người
Mẹ là vô nhiễm trinh thai
Mẹ là tạo vật an bài quyền năng
Hương thơm hoa huệ trắng ngần
Quý hơn tất cả châu trân loài người
Đồng quy phẩm hạnh hương Trời
Ngôi nhà tiền định tuyệt vời Chúa Cha
Ngôi Hai Thiên Chúa chính là
Ngôi Lời nhập thế đến và trở nên
Con Người mặc lốt phàm nhân
Công trình cứu độ trao ban loài người
Mẹ là Mẹ của Chúa Trời
Mẹ là Mẹ của loài người chúng con
Xin dâng lên Mẹ xác hồn
Bàn tay Mẹ dẫn lối mòn sớm trưa
Cầu đời lắt lẻo đong đưa
Trong bàn tay Mẹ con chưa sợ gì
Trần gian thử thách dẫn về
Thiên đàng bến đợi tràn trền phúc vinh.
Mùi bùn không thể vương lên chút nào
Quyền năng Thiên Chuá tối cao
Dựng nên tuyệt phẩm quà trao loài người
Mẹ là vô nhiễm trinh thai
Mẹ là tạo vật an bài quyền năng
Hương thơm hoa huệ trắng ngần
Quý hơn tất cả châu trân loài người
Đồng quy phẩm hạnh hương Trời
Ngôi nhà tiền định tuyệt vời Chúa Cha
Ngôi Hai Thiên Chúa chính là
Ngôi Lời nhập thế đến và trở nên
Con Người mặc lốt phàm nhân
Công trình cứu độ trao ban loài người
Mẹ là Mẹ của Chúa Trời
Mẹ là Mẹ của loài người chúng con
Xin dâng lên Mẹ xác hồn
Bàn tay Mẹ dẫn lối mòn sớm trưa
Cầu đời lắt lẻo đong đưa
Trong bàn tay Mẹ con chưa sợ gì
Trần gian thử thách dẫn về
Thiên đàng bến đợi tràn trền phúc vinh.