Tuổi thơ ơi! Sao cỏ mực nhọ nồi?
Nở ven rừng, đứng ngồi rồi đi chơi
Cuộc đời cỏ hoa, đất cát hiền hòa
Áo quần từ thiện, nụ cười ngô khoai
Một hai, hai một, hai một, một hai…..
Bàn chân không, em chậm bước tương lai
Như chim non trong bụi gai xoải cánh
Con bò cười trong bát ngát mộng lành
Nuba ơi! Sao Nuba không mầu? (*)
Hoa vẫn tươi hương trời xanh cỏ lá
Dòng nước trôi xuôi cổ thác đầu gềnh
Định mệnh nào phủ sóng dạt bờ đau
Chốn ngậm ngùi lạc miền đất lạ xa
Giữa đồng không mất hút chòi rơm rạ
Vài chiếc ghế, cái bàn, cây có tuổi
Bụi thời gian rơi lặng cõi lụi tàn
Lòng tự hỏi mây ngàn sông núi biển
Lũ chim muông, khe suối, truông rẫy nương
Từng hạt sa, đám cỏ lót đường mòn
Đã bao đời hoang lãnh chốn hư không?
Mục tử ơi! Khôn cùng ơn Chúa Cả
Nghìn trùng xa ngày cũ phố quán nhà
Hồn tận hiến hành trình thân lúa miến
Tìm lạc chiên tản mác khắp mọi miền
Chúa Là Đường ánh dương soi chiếu rạng
Vạn sự nan khai mở lối tinh khôi
Nguyện nắng thơm để đồi hoa kết trái
Cha mẹ về tay nặng bé ngủ êm
Nuba ơi! Sao Baboa một bóng? (**)
Buồn tịch liêu để vui hội trùng phùng
Đời cỏ úa nuôi mầm đầu nhiên hậu
Đường tình yêu là dấu chỉ nhiệm mầu.
Ngày 25-11-2009
(*) Nuba: tên một vùng đất thuộc Phi Châu
(*) Baboa: cây cổ thụ ở Phi Châu
Nở ven rừng, đứng ngồi rồi đi chơi
Cuộc đời cỏ hoa, đất cát hiền hòa
Áo quần từ thiện, nụ cười ngô khoai
Một hai, hai một, hai một, một hai…..
Bàn chân không, em chậm bước tương lai
Như chim non trong bụi gai xoải cánh
Con bò cười trong bát ngát mộng lành
Nuba ơi! Sao Nuba không mầu? (*)
Hoa vẫn tươi hương trời xanh cỏ lá
Dòng nước trôi xuôi cổ thác đầu gềnh
Định mệnh nào phủ sóng dạt bờ đau
Chốn ngậm ngùi lạc miền đất lạ xa
Giữa đồng không mất hút chòi rơm rạ
Vài chiếc ghế, cái bàn, cây có tuổi
Bụi thời gian rơi lặng cõi lụi tàn
Lòng tự hỏi mây ngàn sông núi biển
Lũ chim muông, khe suối, truông rẫy nương
Từng hạt sa, đám cỏ lót đường mòn
Đã bao đời hoang lãnh chốn hư không?
Mục tử ơi! Khôn cùng ơn Chúa Cả
Nghìn trùng xa ngày cũ phố quán nhà
Hồn tận hiến hành trình thân lúa miến
Tìm lạc chiên tản mác khắp mọi miền
Chúa Là Đường ánh dương soi chiếu rạng
Vạn sự nan khai mở lối tinh khôi
Nguyện nắng thơm để đồi hoa kết trái
Cha mẹ về tay nặng bé ngủ êm
Nuba ơi! Sao Baboa một bóng? (**)
Buồn tịch liêu để vui hội trùng phùng
Đời cỏ úa nuôi mầm đầu nhiên hậu
Đường tình yêu là dấu chỉ nhiệm mầu.
Ngày 25-11-2009
(*) Nuba: tên một vùng đất thuộc Phi Châu
(*) Baboa: cây cổ thụ ở Phi Châu