Maximus theo tiếng La tinh có nghĩa là “lớn lao, vĩ đại”. Hôm nay kính thánh Maximus, linh mục, là một trong những nhà thần học thần bí lớn vào thế kỷ thứ 7. Trước tiên, ngài là Bí thư của Hoàng đế Heraclius ở Byzance. Ðến năm ba mươi tuổi ngài từ bỏ chức vụ đầy hứa hẹn tương lai để đi làm thầy tu.
Trong miền Tiểu Á Giáo Hội đã triệu tập đến bảy Công đồng để giải quyết vấn đề: Ðấng Kitô, Ngôi Lời nhập thể, là Thiên Chúa thật và là người thật. Trong Công đồng Chaldea (451) đã có những ý kiến đề cao về thần tính của Chúa Kitô mà bỏ rơi về nhân tính của Chúa.
Ngày nay người Công giáo tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, quả quyết xác tín Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và người thật, kết hợp trong trong một ngôi vị duy nhất. Người Công giáo có niềm tin này từ các thánh Tông đồ, các giáo phụ và các Ðức Giáo Hoàng, là những đấng đã tử đạo để bảo vệ đức tin này. “Các thánh tử đạo là những chứng nhân của đức tin dù phải hy sinh tánh mạng của mình”
Thánh Maximus là một chứng nhân tử đạo. Vào thế kỷ thứ 7, các vua chúa muốn độc quyền cai trị luôn cả tôn giáo và các tín hữu không được có niềm tin khác biệt với nhà vua và phe nhóm của nhà vua. Nhưng thầy tu Maximus cương quyết bảo vệ tín điều của các Công đồng nên bị nhóm lạc đạo xin nhà vua lưu đày thánh nhân đến Phi châu. rồi đến Roma. Sau đó nhà vua cho phép trở về Byzance, nhưng ngài vẫn cương quyết giữ vững niềm tin và chống đối những sai lạc của nhóm Arian và nhà vua, nên lại bị lưu đày sang Caucase và đã chết tại đó.
Trong miền Tiểu Á Giáo Hội đã triệu tập đến bảy Công đồng để giải quyết vấn đề: Ðấng Kitô, Ngôi Lời nhập thể, là Thiên Chúa thật và là người thật. Trong Công đồng Chaldea (451) đã có những ý kiến đề cao về thần tính của Chúa Kitô mà bỏ rơi về nhân tính của Chúa.
Ngày nay người Công giáo tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, quả quyết xác tín Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và người thật, kết hợp trong trong một ngôi vị duy nhất. Người Công giáo có niềm tin này từ các thánh Tông đồ, các giáo phụ và các Ðức Giáo Hoàng, là những đấng đã tử đạo để bảo vệ đức tin này. “Các thánh tử đạo là những chứng nhân của đức tin dù phải hy sinh tánh mạng của mình”
Thánh Maximus là một chứng nhân tử đạo. Vào thế kỷ thứ 7, các vua chúa muốn độc quyền cai trị luôn cả tôn giáo và các tín hữu không được có niềm tin khác biệt với nhà vua và phe nhóm của nhà vua. Nhưng thầy tu Maximus cương quyết bảo vệ tín điều của các Công đồng nên bị nhóm lạc đạo xin nhà vua lưu đày thánh nhân đến Phi châu. rồi đến Roma. Sau đó nhà vua cho phép trở về Byzance, nhưng ngài vẫn cương quyết giữ vững niềm tin và chống đối những sai lạc của nhóm Arian và nhà vua, nên lại bị lưu đày sang Caucase và đã chết tại đó.