CẢNH SẮC CỦA VÁCH NÚI DỰNG ĐỨNG
Một khách du lịch run lên bần bật chỉ sợ mình sẽ từ trên vách núi dựng đứng rơi xuống bên dưới, ông ta hỏi người dẫn đường:
- “Nếu tôi trượt chân rơi xuống bên dưới vách núi thì làm sao ?”
Người dẫn đường trả lời:
- “Đến lúc đó thì ông nhất định phải quay nhìn phía bên phải, cảnh sắc rất là hấp dẫn lòng người.”
(Bài ca của loài ếch)
Suy tư:
Nếu rơi xuống vách núi dựng đứng thì chắc là sẽ tan xương nát thịt, lúc đó thì không thể nào còn có thể ngắm cảnh sắc đẹp mê hồn của mặt trời hoàng hôn nữa.
Có một vài người Ki-tô hữu mạo hiểm sống trên những vách núi cheo leo của tội lỗi như: vách núi đầy đá lởm chởm của tà dâm, vách núi dựng đứng của kiêu ngạo, vách núi cheo leo của ích kỷ, vách núi không bằng phẳng của hám danh hám lợi, vách núi lộng gió của phán đoán phê bình tha nhân.v.v...
Vách núi dựng đứng là nơi nguy hiểm cho sinh mệnh, tội lỗi cũng là vách núi rất nguy hiểm cho linh hồn của chúng ta, nó ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa, và nó cũng ngăn cản ân sủng của Thiên Chúa tuôn tràn xuống trong tâm hồn của chúng ta, do đó, người Ki-tô hữu khôn ngoan thì không bao giờ mạo hiểm đứng trên vách núi dựng đứng nguy hiểm cho thân xác và linh hồn của mình.
Đứng trên vách núi mà ngắm cảnh hoàng hôn thì thật là đẹp, nhưng không ai dại gì đổi chút cảnh đẹp để rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt...
Ai là người khôn ngoan thì tự hiểu lấy.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
![]() |
| N2T |
Một khách du lịch run lên bần bật chỉ sợ mình sẽ từ trên vách núi dựng đứng rơi xuống bên dưới, ông ta hỏi người dẫn đường:
- “Nếu tôi trượt chân rơi xuống bên dưới vách núi thì làm sao ?”
Người dẫn đường trả lời:
- “Đến lúc đó thì ông nhất định phải quay nhìn phía bên phải, cảnh sắc rất là hấp dẫn lòng người.”
(Bài ca của loài ếch)
Suy tư:
Nếu rơi xuống vách núi dựng đứng thì chắc là sẽ tan xương nát thịt, lúc đó thì không thể nào còn có thể ngắm cảnh sắc đẹp mê hồn của mặt trời hoàng hôn nữa.
Có một vài người Ki-tô hữu mạo hiểm sống trên những vách núi cheo leo của tội lỗi như: vách núi đầy đá lởm chởm của tà dâm, vách núi dựng đứng của kiêu ngạo, vách núi cheo leo của ích kỷ, vách núi không bằng phẳng của hám danh hám lợi, vách núi lộng gió của phán đoán phê bình tha nhân.v.v...
Vách núi dựng đứng là nơi nguy hiểm cho sinh mệnh, tội lỗi cũng là vách núi rất nguy hiểm cho linh hồn của chúng ta, nó ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa, và nó cũng ngăn cản ân sủng của Thiên Chúa tuôn tràn xuống trong tâm hồn của chúng ta, do đó, người Ki-tô hữu khôn ngoan thì không bao giờ mạo hiểm đứng trên vách núi dựng đứng nguy hiểm cho thân xác và linh hồn của mình.
Đứng trên vách núi mà ngắm cảnh hoàng hôn thì thật là đẹp, nhưng không ai dại gì đổi chút cảnh đẹp để rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt...
Ai là người khôn ngoan thì tự hiểu lấy.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
