CN Lễ Lá
Đức Giêsu đã luôn chứng tỏ được mình là một con người vô tội, không một tí gì là gian dối. Ngay trước tòa án đạo của các thượng tế cũng như trước tòa đời của đế quốc Roma, đại diện là Phi-la-tô, cũng không thể tìm thấy một tội trạng nào. Ấy thế mà vì lòng ghen tỵ ngất trời của hàng tư tế mà Ngài phải bị một án thật thảm khốc! “Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp người.”
Càng suy gẫm về cuộc Thương Khó của đức Kitô, ta càng thấy và hiểu rõ những nét đối chọi của hai thái cực: Thiên Chúa >< (đối nghịch) Sự Dữ. Thiên Chúa của tình yêu đã đến ở giữa nhân gian để soi dẫn con người về đường ngay nẻo chính là Chân Lý; xong con người vẫn mê muội trong sự khống chế của Sự Dữ nên vẫn tiếp tục gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi sinh hoạt của họ. Sự Dữ ở đây hiện hình qua hàng tư tế của dân Do-thái, họ ra sức vận dụng hết mọi mưu mô, thủ đoạn đen tối và bẩn thỉu để nhất quyết triệt hạ cho bằng được một con người hoàn toàn vô tội, đứng vững như một cái gai gây nhức nhối trong mắt họ! Hành động của họ là những lén lút vội vàng trong bóng tối, vu oan giá họa, bịa đặt chứng gian, xách động dám đông hiếu kỳ, ồn ào gây áp lực không cho đối phương có giờ suy nghĩ chín chắn, thô lỗ như quân cướp giựt! Họ đằng đằng sát khí nên không còn lấy một chút nhân tính, họ trở nên công cụ hữu hiệu của Sự Dữ không thể chấp nhận nhân nhượng với Thiên Chúa nhân lành; họ đã dành cho Đấng Thánh của Thiên Chúa một bản án khủng khiếp nhất mà họ có thể nghĩ được.
Nhưng ‘họ’ không phải chỉ là những thầy tư tế Do-thái của quá khứ cổ xưa hai ngàn năm trước, mà ‘họ’ chính là những ghen tương đố kỵ vẫn đang lồng lộn tung hoành trong mỗi trái tim chúng ta hôm nay. Họ là những chọn lựa tội lỗi chúng ta đang đồng lõa thi hành mỗi ngày, là những lời nói mang đầy nọc độc gieo hiềm thù chia rẽ, là âm mưu thóa mạ danh dự người khác cách trắng trợn, là những dửng dưng vô tâm trước đau khổ của các nạn nhân của bạo lực và bất công. Chúa ơi! Chính con đã từng giết Chúa ngày xưa; và nếu ngày nay Chúa có sinh ra, con vẫn lại giết Chúa, bởi vì con vẫn còn đam mê tội lỗi hơn là tình yêu của Ngài!!! Chính con đang vừa thụ động vừa tích cực tiếp tục cùng thế gian khử trừ Chúa khỏi cuộc sống con, khi miệng con vẫn bô bô rằng tin Chúa, nhưng bụng dạ con vẫn ung dung hành xử như các kẻ không tin Chúa! Xin Chúa soi sáng cho con thấy rõ tội lỗi tày đình của mình, hầu con biết gấp rút hết lòng ăn năn sám hối mà thương yêu Chúa trong tha nhân nhiều hơn.
Thiên Chúa đối nghịch Sự Dữ
Đức Giêsu đã luôn chứng tỏ được mình là một con người vô tội, không một tí gì là gian dối. Ngay trước tòa án đạo của các thượng tế cũng như trước tòa đời của đế quốc Roma, đại diện là Phi-la-tô, cũng không thể tìm thấy một tội trạng nào. Ấy thế mà vì lòng ghen tỵ ngất trời của hàng tư tế mà Ngài phải bị một án thật thảm khốc! “Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp người.”
Càng suy gẫm về cuộc Thương Khó của đức Kitô, ta càng thấy và hiểu rõ những nét đối chọi của hai thái cực: Thiên Chúa >< (đối nghịch) Sự Dữ. Thiên Chúa của tình yêu đã đến ở giữa nhân gian để soi dẫn con người về đường ngay nẻo chính là Chân Lý; xong con người vẫn mê muội trong sự khống chế của Sự Dữ nên vẫn tiếp tục gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi sinh hoạt của họ. Sự Dữ ở đây hiện hình qua hàng tư tế của dân Do-thái, họ ra sức vận dụng hết mọi mưu mô, thủ đoạn đen tối và bẩn thỉu để nhất quyết triệt hạ cho bằng được một con người hoàn toàn vô tội, đứng vững như một cái gai gây nhức nhối trong mắt họ! Hành động của họ là những lén lút vội vàng trong bóng tối, vu oan giá họa, bịa đặt chứng gian, xách động dám đông hiếu kỳ, ồn ào gây áp lực không cho đối phương có giờ suy nghĩ chín chắn, thô lỗ như quân cướp giựt! Họ đằng đằng sát khí nên không còn lấy một chút nhân tính, họ trở nên công cụ hữu hiệu của Sự Dữ không thể chấp nhận nhân nhượng với Thiên Chúa nhân lành; họ đã dành cho Đấng Thánh của Thiên Chúa một bản án khủng khiếp nhất mà họ có thể nghĩ được.
Nhưng ‘họ’ không phải chỉ là những thầy tư tế Do-thái của quá khứ cổ xưa hai ngàn năm trước, mà ‘họ’ chính là những ghen tương đố kỵ vẫn đang lồng lộn tung hoành trong mỗi trái tim chúng ta hôm nay. Họ là những chọn lựa tội lỗi chúng ta đang đồng lõa thi hành mỗi ngày, là những lời nói mang đầy nọc độc gieo hiềm thù chia rẽ, là âm mưu thóa mạ danh dự người khác cách trắng trợn, là những dửng dưng vô tâm trước đau khổ của các nạn nhân của bạo lực và bất công. Chúa ơi! Chính con đã từng giết Chúa ngày xưa; và nếu ngày nay Chúa có sinh ra, con vẫn lại giết Chúa, bởi vì con vẫn còn đam mê tội lỗi hơn là tình yêu của Ngài!!! Chính con đang vừa thụ động vừa tích cực tiếp tục cùng thế gian khử trừ Chúa khỏi cuộc sống con, khi miệng con vẫn bô bô rằng tin Chúa, nhưng bụng dạ con vẫn ung dung hành xử như các kẻ không tin Chúa! Xin Chúa soi sáng cho con thấy rõ tội lỗi tày đình của mình, hầu con biết gấp rút hết lòng ăn năn sám hối mà thương yêu Chúa trong tha nhân nhiều hơn.