CASTEL GANDOLFO (Zenit.org). Tổng Thống Pakistan Asif Ali Zardari và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã bàn luận về bạo lực chống-Kitô hữu tại Pakistan, các ngài nhấn mạnh nhu cầu chiến thắng sự kỳ thị.
Lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi Giáo đã viếng thăm Đức Giáo Hoàng hôm Thứ Năm 1/10 tại Castel Gandolfo.
Một thông cáo từ cơ quan báo chí Vatican cho biết sự bàn luận là “chân tình,” thông cáo nói sự bàn luận này “ cung cấp một cơ hội cứu xét tình huống hiện nay tại Pakistan, và qui chiếu cách đặc biệt về trận chiến chống khủng bố và về sự dấn thân xây dựng một xã hội bao dung và hài hoà hơn trong mọi phương diện.”
Thông cáo nói thêm: “Sau đó cuộc đàm đạo quay về vai trò tích cực do Giáo Hội Công Giáo thực hiện trong đời sống xã hội của xứ qua tính giáo dục, sự chăm sóc sức khỏe và những sinh hoạt trợ giúp của Giáo Hội.
“Khi nhắc tới những tình tiết mới đây về bạo lực chống các cộng đồng Kitô hữu trong một số nơi, và những yếu tố đã ủng hộ những sự cố nghiêm trọng ấy, thì có nhấn mạnh tới nhu cầu chiến thắng tất cả hình thức kỳ thị dựa trên mối liên hệ tôn giáo, với mục đích cổ võ sự bất kính đối với quyền lợi của mọi công dân.”
Những Kitô hữu và những người Hindus chỉ hình thành 5% trong số 176 triệu dân Pakistan.
Lý do
Một loạt những sự cố bạo lực trong vài tháng qua đã đưa đến cái chết của nhiều Kitô hữu trong tay những người Hồi Giáo chính thống.
Về phương diện này, các Kitô hữu xin bãi bỏ một luật chống- phạm thượng, luật này đòi trao cho những người Hồi Giáo “một lưỡi gơm vô hình.”
Những luật này là trung tâm của một vụ xung đột trong tháng September, ví dụ, khi một người mẹ Hồi Giáo, tức giận về chuyện yêu đương của đứa con gái trưởng thành của bà với một người Kitô hữu, đã cáo cậu thanh niên về tội nhục mạ luật Quran. Cậu ấy bị bắt và bị giết trong ngục thất.
Luật pháp chống- phạm thượng đã có hiệu lực trong năm 1986; luật đó đòi phải bỏ tù hay giết chết những kẻ nào xúc phạm tới Mohammed hay khinh bỉ Quran. Hầu hết những người đã bị xử tử dưới luật là những người Hồi Giáo.
Tuy nhiên, Hội Đồng Thế Giới các Giáo Hội nói luật bắt những dân thiểu số sống trong một “tình trạng sợ hải và khiếp sợ” bởi vì nó thường viện dẫn như một phương cách để phạt những dân thiểu số trong những việc tranh cãi.
Trong năm 2000, lúc đó Tổng thống Pervez Musharraf đã cố gắng cải tổ luật nhưng thất bại dưới sức ép của những nhóm chính thống.
Zardari, trong nhiệm vụ mới hơn một năm, đã công bố chính phủ của ông sẽ làm việc chống lại sự lạm dụng của luật pháp và gia tăng sự cảnh giác.
Lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi Giáo đã viếng thăm Đức Giáo Hoàng hôm Thứ Năm 1/10 tại Castel Gandolfo.Một thông cáo từ cơ quan báo chí Vatican cho biết sự bàn luận là “chân tình,” thông cáo nói sự bàn luận này “ cung cấp một cơ hội cứu xét tình huống hiện nay tại Pakistan, và qui chiếu cách đặc biệt về trận chiến chống khủng bố và về sự dấn thân xây dựng một xã hội bao dung và hài hoà hơn trong mọi phương diện.”
Thông cáo nói thêm: “Sau đó cuộc đàm đạo quay về vai trò tích cực do Giáo Hội Công Giáo thực hiện trong đời sống xã hội của xứ qua tính giáo dục, sự chăm sóc sức khỏe và những sinh hoạt trợ giúp của Giáo Hội.
“Khi nhắc tới những tình tiết mới đây về bạo lực chống các cộng đồng Kitô hữu trong một số nơi, và những yếu tố đã ủng hộ những sự cố nghiêm trọng ấy, thì có nhấn mạnh tới nhu cầu chiến thắng tất cả hình thức kỳ thị dựa trên mối liên hệ tôn giáo, với mục đích cổ võ sự bất kính đối với quyền lợi của mọi công dân.”
Những Kitô hữu và những người Hindus chỉ hình thành 5% trong số 176 triệu dân Pakistan.
Lý do
Một loạt những sự cố bạo lực trong vài tháng qua đã đưa đến cái chết của nhiều Kitô hữu trong tay những người Hồi Giáo chính thống.
Về phương diện này, các Kitô hữu xin bãi bỏ một luật chống- phạm thượng, luật này đòi trao cho những người Hồi Giáo “một lưỡi gơm vô hình.”
Những luật này là trung tâm của một vụ xung đột trong tháng September, ví dụ, khi một người mẹ Hồi Giáo, tức giận về chuyện yêu đương của đứa con gái trưởng thành của bà với một người Kitô hữu, đã cáo cậu thanh niên về tội nhục mạ luật Quran. Cậu ấy bị bắt và bị giết trong ngục thất.
Luật pháp chống- phạm thượng đã có hiệu lực trong năm 1986; luật đó đòi phải bỏ tù hay giết chết những kẻ nào xúc phạm tới Mohammed hay khinh bỉ Quran. Hầu hết những người đã bị xử tử dưới luật là những người Hồi Giáo.
Tuy nhiên, Hội Đồng Thế Giới các Giáo Hội nói luật bắt những dân thiểu số sống trong một “tình trạng sợ hải và khiếp sợ” bởi vì nó thường viện dẫn như một phương cách để phạt những dân thiểu số trong những việc tranh cãi.
Trong năm 2000, lúc đó Tổng thống Pervez Musharraf đã cố gắng cải tổ luật nhưng thất bại dưới sức ép của những nhóm chính thống.
Zardari, trong nhiệm vụ mới hơn một năm, đã công bố chính phủ của ông sẽ làm việc chống lại sự lạm dụng của luật pháp và gia tăng sự cảnh giác.