Trong sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 18,Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khởi đi từ kinh nghiệm cuộc đời của mình về lòng từ ái và hiệu năng của Đức Maria để mời gọi giới trẻ hãy yêu mến Đức Mẹ” Trong cuộc đời ,cha đã luôn cảm nghiệm sự hiện diện từ ái và hiệu năng của Mẹ Chúa Giêsu;Đức Mẹ đồng hành với cha mọi ngày trong việc chu toàn sứ vụ Người kế vị Thánh phêrô.Đức Maria là mẹ thiên ân vì Mẹ là Mẹ của tác giả ơn thánh.Các con hãy hoàn toàn tín nhiệm phó thác cho Mẹ ! “( số 2).
Tâm tình yêu mến Đức Mẹ,gắn bó với chuỗi Mân Côi của Đức Thánh Cha bàng bạc trong Tông Thư Kinh Mân Côi ” Từ thuở niên thiếu,lời kinh này đã có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi.Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng và trong những giai đoạn khó khăn.Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu;nơi lời kinh ấy tôi đã luôn tìm được sự nâng đỡ.Cách đây 24 năm,vào ngày 29.10.1978,vừa mới hai tuần sau khi được chọn lên ngôi toà Phêrô,tôi đã thẳng thắn thừa nhận : Kinh Mân Côi là lời kinh tôi ưa thích.Một lời kinh kỳ diệu! Kỳ diệu qua vẻ đơn sơ và chiều sâu của nó.Có thể nói rằng,Kinh Mân Côi,theo một nghĩa nào đó là lời kinh chú giải chương cuối cùng của Hiến chế Lumen Gentium của Công Đồng VaticanôII,một chương đề cập đến sự hiện diện đáng thán phục của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Đức Kitô và mầu nhiệm giáo hội…Hôm nay,tôi khởi sự năm thứ 25 phục vụ trong tư cách người kế vị thánh phêrô,tôi muốn làm lại cũng một điều đó.Biết bao nhiêu ơn lành tôi đã lãnh nhận được trong những năm tháng này từ Đức Thánh trinh Nữ qua kinh Mân Côi : Magnificat anima mea Dominum ! tôi muốn dâng lời cảm tạ lên Chúa bằng những lời kinh của Mẹ rất thánh của Người,dưới sự che chở của ngài,tôi đã đặt công việc phục vụ giáo hoàng của tôi :Totus Tuus!”(số 2).
Vì vậy mà “Ngày 16 tháng 10 năm 2002,cha đã tuyên bố Năm Mân Côi và mời gọi mọi người con của Giáo hội hãy biến kinh nguyện thánh mẫu cổ kính này thành một cuộc tập luyện,chiêm ngắm tôn nhan Chúa Kitô một cách đơn sơ và sâu xa ” ( SĐGT số 5).
Sống trong Năm Mân Côi nên “Cha đã chọn một đề tài liên quan đến năm Mân Côi để làm chủ đề cho ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 18 được tổ chức trên toàn thế giới : “ Này là Mẹ con ” ( Ga,19,27).
Trong số 2,Đức Thánh Cha đã so sánh khung cảnh Truyền Tin và Canvê:báo tin một khởi đầu ,đánh dấu một kết thúc .Đức Maria trao bản tính loài người cho Con Thiên Chúa trong cung lòng Mẹ,là Mẹ Thiên Chúa từ lúc đầu tiên của biến cố nhập thể để rồi dưới chân Thánh giá Mẹ đón nhận toàn thể nhân loại vào tâm hồn Mẹ,trở thành Mẹ loài người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu ,con Mẹ.
Ngài mời gọi giới trẻ :” Hỡi các bạn trẻ thân mến,các con cũng xấp xỉ lứa tuổi thánh Gioan và có cùng ước muốn được ở với Chúa Giêsu.Ngày hôm nay,Chúa Kitô cũng minh nhiên yêu cầu các con đón nhận Mẹ Maria về nhà các con,để học hỏi nơi Mẹ là người đã “giữ gìn tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng”( Lc 2,19),học hỏi tâm trạng luôn sẵn sàng lắng nghe cũng như thái độ khiêm tốn và quãng đại của Mẹ ( số 3)
Lời của vị Cha chung trở nên tha thiết “Hỡi các bạn trẻ quý mến, ngày hôm nay trong tinh thần, cha trao cho các con chuỗi Mân Côi, ước gì qua việc cầu nguyện và suy niệm các mầu nhiệm, Mẹ Maria hướng dẫn các con một cách chắc chắn tiến về Chúa Con. Các con đừng xấu hổ khi đọc kinh Mân Côi một mình hoặc khi đi học, tại trường đại học, tại nơi làm việc, trên đường phố hay trên các phương tiện giao thông công cộng. Hãy tập thói quen đọc kinh Mân Côi giữa các con với nhau, trong các nhóm, các phong trào và hội đoàn. Các con đừng do dự đề nghị đọc kinh Mân Côi tại gia, với cha mẹ và anh chị em trong nhà vì kinh Mân Côi làm sinh động và thắt chặt các mối liên hệ giữa các phần tử trong gia đình với nhau. Kinh nguyện này sẽ giúp các con trở nên vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức mến, vui tươi và bền đỗ trong đức cậy .(số 5)
Lý do mà Ngài mời gọi giới trẻ yêu mến Đức Mẹ,năng lần chuỗi Mân côi chính là :
“ Với Mẹ Maria , nữ tì của Chúa , các con sẽ khám phá niềm vui và sự phong phú của đời sống thầm lặng.
Với Mẹ , là môn đệ của Thầy , các con sẽ theo Chúa Giêsu dọc theo những nẻo đường xứ Palestine, trở nên chứng nhân về những lời giảng dạy và phép lạ của Chúa.
Với Mẹ Maria , Mẹ Sầu Bi , các con sẽ tháp tùng Chúa Giêsu trong cuộc thương khó và cái chết.
Cùng với Mẹ , Đức Nữ Trinh của hy vọng , các con sẽ đón nhận lời loan báo vui mừng của lễ Phục Sinh và hồng ân khôn lường của Chúa Thánh Linh”(số 5)
Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhưng sâu sắc ,dẫu rõ ràng gắn liền với Đức Maria,vẫn chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm.Lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin mừng(Tông thư kinh Mân côi số 1 ).< br> Tuy nền tảng là Kinh thánh,nhưng chuỗi Mân côi được sắp xếp một cách bình dị dễ đọc,dễ hiểu,hợp với bình dân.Miệng đọc kinh,lòng suy gẫm,tay lần chuỗi hạt,đó là một hình thức đạo đức bình dân.Với hình thức đạo đức này,kinh Mân côi đã đốt lên lửa mến trong các tâm hồn ( Đức Cha Bùi Tuần).
Lời kinh kỳ diệu này thắp sáng niềm hy vọng cứu độ cho những ai biết chạy đến với Đức Mẹ,khẩn cầu với Mẹ bằng chuỗi Mân côi và thực sự chuỗi Mân côi đã đem lại cho các tâm hồn những hy vọng lành thánh.
Chuỗi kinh kỳ diệu ấy đã mở kho tàng trái tim Đức Mẹ.Các ơn Đức Mẹ ban qua chuỗi Mân côi phát xuất từ trái tim Đức Mẹ.Trái tim ấy đầy tình thương và cũng đã chịu nhiều đau đớn,để cùng với Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh trên thánh giá.
Kinh Mân côi giản dị ,đơn sơ nhưng cao cả và sâu sắc.Đơn sơ bình dân vì ai ai cũng có thể đọc được.Chiều sâu khôn tả vì đó là 150 thánh vịnh rút gọn,là cuộc đời Chúa Giêsu được tóm kết.Người ít học có thể cầu nguyện mọi lúc,nhớ được những điểm chính của đạo,người thông thái có thể thường xuyên cầu nguyện và tiến xa vào những mầu nhiệm lớn của đạo.
Ước mong lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha được các bạn trẻ đáp lại.Đọc kinh Mân Côi một mình.Đọc Kinh Mân Côi với nhau trong nhóm,hội đoàn.Đọc kinh Mân côi trong gia đình. Kinh nguyện này sẽ giúp các bạn trở nên vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức mến, vui tươi và bền đỗ trong đức cậy.
Có một mẫu gương năng lần chuỗi Mân Côi,giới trẻ cần học tập .< br> Trên tuyến xe lửa tiến về Paris,người thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một cỗ tràng hạt và từ từ lần hạt,chìm đắm trong sự cầu nguyện . Ngưòi sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng không còn đủ kiên nhẫn, anh ta mới lên tiếng:
Thưa ông, ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí à?
Cụ già thản nhiên tra lời :Đúng vậy , tôi vẫn tin. Còn cậu , cậu không tin sao ?
Người sinh viên cười ngạo mạn quả quyết :Lúc nhỏ tôi có tin , nhưng bây giờ làm sao mà tôi có thể tin vào những chuyện ấy được . Khoa học đã thực sự mở mắt cho tôi. Ong cứ tin tôi đi, và hãy học hỏi những khám phá mới. Ong sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đền giờ đều là mê tín dị đoan .
Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên : Cậu vừa nói về những khám phá mơí của khoa học . Cậu có cách nào giúp tôi hiểu được điều này không ? -Người thanh niên hăng hái đề nghị :Ong cứ cho địa chỉ , tôi sẽ gửi đến cho ông các cuốn sách . Ông sẽ mê say đi vào thế giới phong phú của khoa học .
Cụ già từ từ lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên .
Đọc qua tấm danh thiếp , người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi: Louis Pasterur, Viện nghiên cứu khoa học Paris .
Tâm tình yêu mến Đức Mẹ,gắn bó với chuỗi Mân Côi của Đức Thánh Cha bàng bạc trong Tông Thư Kinh Mân Côi ” Từ thuở niên thiếu,lời kinh này đã có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi.Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng và trong những giai đoạn khó khăn.Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu;nơi lời kinh ấy tôi đã luôn tìm được sự nâng đỡ.Cách đây 24 năm,vào ngày 29.10.1978,vừa mới hai tuần sau khi được chọn lên ngôi toà Phêrô,tôi đã thẳng thắn thừa nhận : Kinh Mân Côi là lời kinh tôi ưa thích.Một lời kinh kỳ diệu! Kỳ diệu qua vẻ đơn sơ và chiều sâu của nó.Có thể nói rằng,Kinh Mân Côi,theo một nghĩa nào đó là lời kinh chú giải chương cuối cùng của Hiến chế Lumen Gentium của Công Đồng VaticanôII,một chương đề cập đến sự hiện diện đáng thán phục của Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Đức Kitô và mầu nhiệm giáo hội…Hôm nay,tôi khởi sự năm thứ 25 phục vụ trong tư cách người kế vị thánh phêrô,tôi muốn làm lại cũng một điều đó.Biết bao nhiêu ơn lành tôi đã lãnh nhận được trong những năm tháng này từ Đức Thánh trinh Nữ qua kinh Mân Côi : Magnificat anima mea Dominum ! tôi muốn dâng lời cảm tạ lên Chúa bằng những lời kinh của Mẹ rất thánh của Người,dưới sự che chở của ngài,tôi đã đặt công việc phục vụ giáo hoàng của tôi :Totus Tuus!”(số 2).
Vì vậy mà “Ngày 16 tháng 10 năm 2002,cha đã tuyên bố Năm Mân Côi và mời gọi mọi người con của Giáo hội hãy biến kinh nguyện thánh mẫu cổ kính này thành một cuộc tập luyện,chiêm ngắm tôn nhan Chúa Kitô một cách đơn sơ và sâu xa ” ( SĐGT số 5).
Sống trong Năm Mân Côi nên “Cha đã chọn một đề tài liên quan đến năm Mân Côi để làm chủ đề cho ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 18 được tổ chức trên toàn thế giới : “ Này là Mẹ con ” ( Ga,19,27).
Trong số 2,Đức Thánh Cha đã so sánh khung cảnh Truyền Tin và Canvê:báo tin một khởi đầu ,đánh dấu một kết thúc .Đức Maria trao bản tính loài người cho Con Thiên Chúa trong cung lòng Mẹ,là Mẹ Thiên Chúa từ lúc đầu tiên của biến cố nhập thể để rồi dưới chân Thánh giá Mẹ đón nhận toàn thể nhân loại vào tâm hồn Mẹ,trở thành Mẹ loài người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu ,con Mẹ.
Ngài mời gọi giới trẻ :” Hỡi các bạn trẻ thân mến,các con cũng xấp xỉ lứa tuổi thánh Gioan và có cùng ước muốn được ở với Chúa Giêsu.Ngày hôm nay,Chúa Kitô cũng minh nhiên yêu cầu các con đón nhận Mẹ Maria về nhà các con,để học hỏi nơi Mẹ là người đã “giữ gìn tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng”( Lc 2,19),học hỏi tâm trạng luôn sẵn sàng lắng nghe cũng như thái độ khiêm tốn và quãng đại của Mẹ ( số 3)
Lời của vị Cha chung trở nên tha thiết “Hỡi các bạn trẻ quý mến, ngày hôm nay trong tinh thần, cha trao cho các con chuỗi Mân Côi, ước gì qua việc cầu nguyện và suy niệm các mầu nhiệm, Mẹ Maria hướng dẫn các con một cách chắc chắn tiến về Chúa Con. Các con đừng xấu hổ khi đọc kinh Mân Côi một mình hoặc khi đi học, tại trường đại học, tại nơi làm việc, trên đường phố hay trên các phương tiện giao thông công cộng. Hãy tập thói quen đọc kinh Mân Côi giữa các con với nhau, trong các nhóm, các phong trào và hội đoàn. Các con đừng do dự đề nghị đọc kinh Mân Côi tại gia, với cha mẹ và anh chị em trong nhà vì kinh Mân Côi làm sinh động và thắt chặt các mối liên hệ giữa các phần tử trong gia đình với nhau. Kinh nguyện này sẽ giúp các con trở nên vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức mến, vui tươi và bền đỗ trong đức cậy .(số 5)
Lý do mà Ngài mời gọi giới trẻ yêu mến Đức Mẹ,năng lần chuỗi Mân côi chính là :
“ Với Mẹ Maria , nữ tì của Chúa , các con sẽ khám phá niềm vui và sự phong phú của đời sống thầm lặng.
Với Mẹ , là môn đệ của Thầy , các con sẽ theo Chúa Giêsu dọc theo những nẻo đường xứ Palestine, trở nên chứng nhân về những lời giảng dạy và phép lạ của Chúa.
Với Mẹ Maria , Mẹ Sầu Bi , các con sẽ tháp tùng Chúa Giêsu trong cuộc thương khó và cái chết.
Cùng với Mẹ , Đức Nữ Trinh của hy vọng , các con sẽ đón nhận lời loan báo vui mừng của lễ Phục Sinh và hồng ân khôn lường của Chúa Thánh Linh”(số 5)
Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhưng sâu sắc ,dẫu rõ ràng gắn liền với Đức Maria,vẫn chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm.Lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin mừng(Tông thư kinh Mân côi số 1 ).< br> Tuy nền tảng là Kinh thánh,nhưng chuỗi Mân côi được sắp xếp một cách bình dị dễ đọc,dễ hiểu,hợp với bình dân.Miệng đọc kinh,lòng suy gẫm,tay lần chuỗi hạt,đó là một hình thức đạo đức bình dân.Với hình thức đạo đức này,kinh Mân côi đã đốt lên lửa mến trong các tâm hồn ( Đức Cha Bùi Tuần).
Lời kinh kỳ diệu này thắp sáng niềm hy vọng cứu độ cho những ai biết chạy đến với Đức Mẹ,khẩn cầu với Mẹ bằng chuỗi Mân côi và thực sự chuỗi Mân côi đã đem lại cho các tâm hồn những hy vọng lành thánh.
Chuỗi kinh kỳ diệu ấy đã mở kho tàng trái tim Đức Mẹ.Các ơn Đức Mẹ ban qua chuỗi Mân côi phát xuất từ trái tim Đức Mẹ.Trái tim ấy đầy tình thương và cũng đã chịu nhiều đau đớn,để cùng với Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh trên thánh giá.
Kinh Mân côi giản dị ,đơn sơ nhưng cao cả và sâu sắc.Đơn sơ bình dân vì ai ai cũng có thể đọc được.Chiều sâu khôn tả vì đó là 150 thánh vịnh rút gọn,là cuộc đời Chúa Giêsu được tóm kết.Người ít học có thể cầu nguyện mọi lúc,nhớ được những điểm chính của đạo,người thông thái có thể thường xuyên cầu nguyện và tiến xa vào những mầu nhiệm lớn của đạo.
Ước mong lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha được các bạn trẻ đáp lại.Đọc kinh Mân Côi một mình.Đọc Kinh Mân Côi với nhau trong nhóm,hội đoàn.Đọc kinh Mân côi trong gia đình. Kinh nguyện này sẽ giúp các bạn trở nên vững mạnh trong đức tin, kiên trì trong đức mến, vui tươi và bền đỗ trong đức cậy.
Có một mẫu gương năng lần chuỗi Mân Côi,giới trẻ cần học tập .< br> Trên tuyến xe lửa tiến về Paris,người thanh niên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một cỗ tràng hạt và từ từ lần hạt,chìm đắm trong sự cầu nguyện . Ngưòi sinh viên quan sát cử chỉ của cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng không còn đủ kiên nhẫn, anh ta mới lên tiếng:
Thưa ông, ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí à?
Cụ già thản nhiên tra lời :Đúng vậy , tôi vẫn tin. Còn cậu , cậu không tin sao ?
Người sinh viên cười ngạo mạn quả quyết :Lúc nhỏ tôi có tin , nhưng bây giờ làm sao mà tôi có thể tin vào những chuyện ấy được . Khoa học đã thực sự mở mắt cho tôi. Ong cứ tin tôi đi, và hãy học hỏi những khám phá mới. Ong sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đền giờ đều là mê tín dị đoan .
Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên : Cậu vừa nói về những khám phá mơí của khoa học . Cậu có cách nào giúp tôi hiểu được điều này không ? -Người thanh niên hăng hái đề nghị :Ong cứ cho địa chỉ , tôi sẽ gửi đến cho ông các cuốn sách . Ông sẽ mê say đi vào thế giới phong phú của khoa học .
Cụ già từ từ lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên .
Đọc qua tấm danh thiếp , người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi: Louis Pasterur, Viện nghiên cứu khoa học Paris .