ĐAU KHỔ NÀO
Con than rằng cuộc đời con đau khổ?
Ngã hố sâu, nhận chìm trong tăm tối
Tiếng thét la vang dậy một chiều hoang
Mà chỉ là kêu lên trong vô vọng
Con than rằng cuộc đời con giông tố?
Chìm nổi lênh đênh, tấm thân gầy rách nát
Vết thương đã lành rồi vết thương đang rỉ máu
Đau đớn lòng con như xé toạc tâm can
Con than rằng trái tim con tan nát?
Khi xót xa bất lực nhìn cha đang hấp hối
Và chết lặng bên trong mộ đầy bóng tối
Để khổ đau theo mãi, quọai quằn đau
Nhưng con ơi hãy vào Giệt-sê-ma-ni!
Cùng với Cha chỉ ở với Cha một giờ
Con sẽ thấu đau khổ của con, của Cha
Đau khổ nào mới thật là đau khổ?
Kìa chén đắng vừa bày ra trước mắt
Cha quặn đau như chết nửa con người
Những giọt mồ hôi tuôn rơi tơi tả
Như những giọt máu hồng làm ớn lạnh hồn Cha
Hãy cùng Cha đi trên đường thập giá
Đường gập ghềnh, đường sỏi đá ...
Đôi chân cha đã nhiều lần quỵ ngã
Cố gượng đứng lên, kéo lê cây thập tự
Những làn roi tới tấp đổ trên lưng
Những giọt máu hồng vọt ra tung tóe
Cha có tội gì đâu? Cha có tội gì?
Chỉ vì yêu, ôi! hai chữ Tình Yêu!
Và bây giờ hãy nhìn lên thập giá
Có thấy gì không con? Ngoài khổ đau nhục nhã
Một tấm thân trần trụi, nát tan
Treo lửng lơ giữa trần đời ngạo nghễ
Rồi vinh quang là một vòng gai nhọn
Cắm ngập đầu Cha máu trào tuôn xối xả
Mẹ của cha cũng ở gần chân thập giá
Cha nghe tiếng khóc thương, nhưng mắt mờ đâu thấy Mẹ
Con hãy ngắm nhìn những chiếc đinh sắc nhọn
Xiên thủng tay chân, dính thân Cha vào giá gỗ
Và cạnh sườn lại bị mở toang một lỗ
Thân nát tan thêm nhiều lần tan nát
Hỡi con, con yêu dấu của Cha
Khi khổ đau hãy nhìn lên thâp giá
Con sẽ hiểu đau khổ của Cha, của con
Đau khổ nào mới thật là đau khổ!
Đại chủng viện Homebush, Sydney,Australia
Bài thơ này được viết lên từ những cảm xúc từ đáy tâm hồn khi đang suy niệm về cuộc khổ nạn và chịu chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Đây chỉ là suy niệm về nửa đầu của mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh của Chúa Giêsu (Paschal Mystery).
Con than rằng cuộc đời con đau khổ?
Ngã hố sâu, nhận chìm trong tăm tối
Tiếng thét la vang dậy một chiều hoang
Mà chỉ là kêu lên trong vô vọng
Con than rằng cuộc đời con giông tố?
Chìm nổi lênh đênh, tấm thân gầy rách nát
Vết thương đã lành rồi vết thương đang rỉ máu
Đau đớn lòng con như xé toạc tâm can
Con than rằng trái tim con tan nát?
Khi xót xa bất lực nhìn cha đang hấp hối
Và chết lặng bên trong mộ đầy bóng tối
Để khổ đau theo mãi, quọai quằn đau
Nhưng con ơi hãy vào Giệt-sê-ma-ni!
Cùng với Cha chỉ ở với Cha một giờ
Con sẽ thấu đau khổ của con, của Cha
Đau khổ nào mới thật là đau khổ?
Kìa chén đắng vừa bày ra trước mắt
Cha quặn đau như chết nửa con người
Những giọt mồ hôi tuôn rơi tơi tả
Như những giọt máu hồng làm ớn lạnh hồn Cha
Hãy cùng Cha đi trên đường thập giá
Đường gập ghềnh, đường sỏi đá ...
Đôi chân cha đã nhiều lần quỵ ngã
Cố gượng đứng lên, kéo lê cây thập tự
Những làn roi tới tấp đổ trên lưng
Những giọt máu hồng vọt ra tung tóe
Cha có tội gì đâu? Cha có tội gì?
Chỉ vì yêu, ôi! hai chữ Tình Yêu!
Và bây giờ hãy nhìn lên thập giá
Có thấy gì không con? Ngoài khổ đau nhục nhã
Một tấm thân trần trụi, nát tan
Treo lửng lơ giữa trần đời ngạo nghễ
Rồi vinh quang là một vòng gai nhọn
Cắm ngập đầu Cha máu trào tuôn xối xả
Mẹ của cha cũng ở gần chân thập giá
Cha nghe tiếng khóc thương, nhưng mắt mờ đâu thấy Mẹ
Con hãy ngắm nhìn những chiếc đinh sắc nhọn
Xiên thủng tay chân, dính thân Cha vào giá gỗ
Và cạnh sườn lại bị mở toang một lỗ
Thân nát tan thêm nhiều lần tan nát
Hỡi con, con yêu dấu của Cha
Khi khổ đau hãy nhìn lên thâp giá
Con sẽ hiểu đau khổ của Cha, của con
Đau khổ nào mới thật là đau khổ!
Đại chủng viện Homebush, Sydney,Australia
Bài thơ này được viết lên từ những cảm xúc từ đáy tâm hồn khi đang suy niệm về cuộc khổ nạn và chịu chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Đây chỉ là suy niệm về nửa đầu của mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh của Chúa Giêsu (Paschal Mystery).