( Luca 15,12-20 )
Kim Lệ
Con trở về trong tình yêu Thiên Chúa
Qua những năm mê mải với chuyện đời
Qua những năm con sống giữa biển khơi
Thấy sóng gió và thấy toàn dối trá
Con trở về trong hình hài xa lạ
Một tấm thân vương vấn những khổ đau
Một tấm thân giờ xơ xác tiêu điều
Không gì cả dù cho là tấm áo
Con chợt nhớ những tháng ngày xưa cũ
Rất hiền lành con sống chẳng ưu tư
Mắt ngây thơ chưa nhuốm bụi phong trần
Mặt rạng rỡ luôn cười không ủ rủ
Con bây giờ không còn là con nữa
Đứa con hoang dã phản nghịch bao lần
Giờ hối lỗi trở về tìm nhan Chúa
Chúa thứ tha cho chuộc lại lỗi xưa .
Mùa Chay 2003
Kim Lệ
Con trở về trong tình yêu Thiên Chúa
Qua những năm mê mải với chuyện đời
Qua những năm con sống giữa biển khơi
Thấy sóng gió và thấy toàn dối trá
Con trở về trong hình hài xa lạ
Một tấm thân vương vấn những khổ đau
Một tấm thân giờ xơ xác tiêu điều
Không gì cả dù cho là tấm áo
Con chợt nhớ những tháng ngày xưa cũ
Rất hiền lành con sống chẳng ưu tư
Mắt ngây thơ chưa nhuốm bụi phong trần
Mặt rạng rỡ luôn cười không ủ rủ
Con bây giờ không còn là con nữa
Đứa con hoang dã phản nghịch bao lần
Giờ hối lỗi trở về tìm nhan Chúa
Chúa thứ tha cho chuộc lại lỗi xưa .
Mùa Chay 2003