Lễ suy tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-16)
Lễ Bổn Mạng dòng MTG Hà nội

Chúa Giêsu nói: “Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” . Ở chỗ khác, Chúa nói: “Phần Tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32). Như thế việc Chúa chịu chết trên thánh giá là ý của Chúa. Khi chịu chết trên thánh giá Chúa mong muốn lôi kéo chúng ta lên.

Chúa lôi kéo ánh mắt ta hướng lên thánh giá để thấy tình yêu của Thiên Chúa. Trước là tình yêu của Chúa Cha. “Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi ban chính Con Một” cho ta. Thật là một tình yêu lớn lao không gì sánh ví được. Chúa Cha ban Con Một cho ta không chỉ là để Chúa Giêsu xuống trần gian ở với ta, mà còn chịu chết vì ta trong một cái chết thảm thương nhục nhã. Càng thảm thương, thánh giá càng bộc lộ cho ta thấy tình yêu của Chúa Cha dành cho ta lớn lao biết bao. Hi sinh cả người Con Một yêu quí cho ta. Ta là ai mà được Chúa Cha yêu thương như thế ?

Hướng ánh mắt lên thánh giá để thấy tình yêu của Chúa Giêsu.Yêu đến chết vì ta. Đây là tình yêu lớn lao không gì so sánh được như lời Chúa đã nói: “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám thí mạng mình vì bạn hữu” . Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó. Dâng hiến mạng sống cho ta. Hiến mạng sống cho những người tầm thường nhất. Hiến mạng sống cho những người tội lỗi, những người phản bội Chúa. Tình yêu thương của Chúa lớn lao biết bao.

Chúa lôi kéo ta thóat khỏi những ràng buộc của trần gian. Bị treo lên khỏi mặt đất, Chúa Giêsu đã thóat khỏi mọi ràng buộc của mặt đất. Trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đã luôn siêu thoát mọi dính bén trần gian. Cuộc chiến thắng ba cơn cám dỗ trong hoang địa đã nói lên sự siêu thóat đó. Chúa không bị danh lợi thú lôi cuốn, chi phối và điều khiển đời sống. Cái chết trần trụi trên thánh giá càng nói rõ sự siêu thóat đó. Siêu thóat khỏi vật chất. Siêu thóat khỏi danh vọng. Siêu thóat khỏi quyền lực. Đó là cái chết Chúa tự nguyện đi vào.

Chúa đưa ta lên sự sống mới. Cái chết của Chúa trên thánh giá nhằm nâng ta lên một cuộc sống mới. Chúa chịu treo lên để ai nhìn lên và “tin sẽ được sống đời đời”. Chúa chịu chết để nâng ta lên cuộc sống. Chúa chịu khổ để đưa ta tới hạnh phúc. Chúa chịu nhục để đưa ta tới vinh quang.

Thánh giá là chiến thắng của Chúa. Thánh giá là vinh dự của ta. Ta hãy tự hào về thánh giá Chúa, vì thánh giá là tình yêu của ta. Ta hãy hiên ngang tuyên xưng thánh giá Chúa, vì thánh giá là ơn cứu độ của ta. Và nhất là ta hãy sống theo gương Chúa Giêsu trên thánh giá: biết yêu thương đến quên mình; biết dứt bỏ mọi dính bén trần gian; biết chết đi cho bản thân để được sống cho Chúa. Chỉ khi sống cho Chúa ta mới đạt đến sự sống đích thực. Chỉ khi sống cho Chúa ta mới góp phần vào công cuộc cứu độ của Chúa.

Xin chúc mừng lễ của nhà dòng Mến Thánh Giá Hà nội. Xin cầu chúc cho chị em ngày càng thêm lòng yêu mến thánh giá và sống theo gương Thày Chí Thánh. AMEN.