Rải rác trong năm, những người muốn đến với Chúa, yêu Chúa, và theo Chúa, đều được học giáo lý, để rồi thường thì vào ngày lễ mừng Chúa sống lại, những anh chị em mới của chúng ta được chính thức gia nhập đại gia đình Chúa qua phép bí tích rửa tội.

Làm sao chúng ta không xúc động khi những người con cái mới này của Chúa từ nay sẽ gần gũi với chúng ta hơn, vì tất cả đều nhận biết rằng chúng ta có một Cha chung trên trời, Đấng đã tạo ra chúng ta và cho chúng ta cái quyền tự do theo Người hoặc không theo Người, để rồi dần dần chúng ta nhận ra chân lý và đang quy về một mối. Nếu nói về tuổi đời của những người con cái mới của Chúa thì chúng ta thấy có một điểm khá thú vị: từ trẻ thơ còn khóc oe oe đến những cụ già đã gần đất xa trời, trải dài cả một cuộc đời con người.

Và trong mùa Phục sinh mới đây, tôi đã thật sự xúc động khi ban giáo lý của cộng đồng tôi giới thiệu những người con cái mới của Chúa, trong đó có hai người là bạn mới quen của vợ chồng tôi. Chúng tôi chỉ được biết ông bà vài ba ngày sau khi vợ chồng tôi đặt chân lên đất Mỹ cách đây khoảng 9 năm. Ông bà đến thăm vợ chồng tôi, ân cần truyện trò hỏi han. Và kể từ đó, chúng tôi chỉ có dịp gặp lại ông bà ở tiệc cưới người con trai của một người bạn tôi. Qua bạn tôi, chúng tôi được biết thêm về ông bà và thực sự kính trọng ông bà. Có một điều chúng tôi biết đích xác là ông bà không phải người Công-giáo. Thế rồi, bỗng nhiên chúng tôi thấy ông bà đi lễ ngày Chủ Nhật và những ngày lễ lớn. Chúng tôi nghi trong bụng nhưng không dám hỏi. Và giờ đây, cái sự nghi trong bụng của chúng tôi đã trở thành sự thực: ông bà sắp trở thành con cái Chúa.

Vậy mà, trong cái đất nước văn minh vật chất, giàu sang mà chúng ta đang sống, chúng ta đang nhìn thấy những sự việc mà chúng ta cảm thấy mủi lòng: có những nhà thờ đóng cửa vì không có giáo dân. Người ta đang xa rời Chúa, người ta đang bỏ Chúa. Cũng còn may cho chúng ta, đó là vấn đề của Giáo-hội Mỹ, chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho những người anh em này của chúng ta mà thôi. Riêng trong cộng đồng Công-giáo Việt Nam chúng ta thì chúng ta vẫn đóng góp để xây nhà thờ cho chính mình, hoặc đi xin những nhà thờ Mỹ bỏ trống. Điều đó hợp với lẽ tự nhiên: con người sinh ra ngày càng nhiều và số con cái mới của Chúa ngày càng đông thì phải cần thêm nhà thờ. Vậy chúng ta phải cầu nguyện để giáo dân Việt Nam luôn gắn bó với Chúa, không vì cuộc sống vật chất, không vì những tiến bộ khoa học, để quên rằng chính Chúa mới là nguồn gốc đích thực của mọi sự trên thế gian này. Chúng ta cũng phải cầu nguyện và làm gương tốt cho con em chúng ta, để chúng không vì Mỹ hóa mà theo gương xấu của một số anh em chúng ta.

Và giờ đây, tôi thật sự xúc động chỉ cho vợ tôi thấy lẫn trong số những người anh em mới của chúng ta, hai ông bà đang chậm chạp (vì tuổi đời đã nặng trĩu trên vai) bước lên trước cung thánh. Và giờ đây, những người mà chúng tôi kính trọng sắp trở thành những người bạn đồng hành của chúng tôi trong suốt quãng đường còn lại của vợ chồng tôi. Đó là quãng đường Hy Vọng, hy vọng vào chặng chót chúng tôi sẽ tìm được chỗ đứng tốt kề cận Chúa và Mẹ Maria. Trên đường đồng hành với ông bà, chúng tôi sẽ cố gắng giữ đều nhịp bước để khỏi bị tụt lại phía sau vì như lời Chúa phán: Kẻ Đến Sau Có Thể Về Trước.

Con đường trần thế, chúng tôi cũng như ông bà, đi đã gần hết. Những quãng đường ông bà đã đi qua, chắc chắn bằng phẳng có, gồ ghề có. Những kiến thức và kinh nghiệm ông bà tích lũy được, chắc chắn đã góp phần vào việc cân nhắc của ông bà, để rồi sau cùng ông bà đã quyết định đến với Chúa, yêu Chúa, và theo Chúa. Thật là đáng quý! Thật là sáng suốt! Chắc chắn Thiên Chúa sẽ thưởng công trọng hậu cho ông bà và tất cả các anh chị em bằng chính tình thương của Chúa dành cho mọi người chúng ta.

Trong việc đem những con cái mới về với Chúa, chúng ta phải tuyên dương công đầu cho những người làm công tác dạy giáo lý. Chính những người làm việc tông đồ này đã có công gặt về những bông lúa trĩu hạt thơm tho. Chúng ta hãy cầu nguyện trong những ngày sắp tới, chúng ta không những có thêm những bông lúa trĩu hạt thơm tho, mà là những giạ lúa thơm tỏa ngát kho lẫm của Chúa.