Người Trẻ.
Sự năng động, sức sáng tạo, lòng nhiệt thành, quảng đại và dấn thân, có rất nhiều cụm từ nữa để nói về những người trẻ. Bao nhiêu cụm từ tích cực lại có bấy nhiêu cụm từ tiêu cực có thể ảnh hưởng đến người trẻ hôm nay. Giữa một thế giới dường như bóng tối vẫn còn nhiếu trong cuộc sống và ngay trong gia đình, thách đố của người trẻ vẫn là trở nên muối và ánh sáng cho các thực tại ấy. Với những lựa chọn của mình, người trẻ không khỏi băn khoăn, đâu là sự thật, đâu là chân lý, để đi đúng đường nên đi.
Thế giới của sự chen lẫn.
Hằng ngày, không biết bao nhiêu thông tin nhập nhằng giữa sự thật và giả dối đến với người trẻ qua lượng thông tin khổng lồ. Có bao nhiêu phần trăm sự thật qua những quảng cáo, những tờ báo, những thông tin trên mạng Internet, những lời nói, thời trang… Sự băn khoăn đến từ những việc thường ngày ấy, người trẻ muốn sống sự thật nhưng sự thật bị che khuất, người trẻ muốn sống dấn thân nhưng sự dấn thân đang bị bào mòn bởi lối sống hưởng thụ. Đằng sau những lời nói dối chân thật là bóng tối của tài chánh chi phối. Người trẻ lại cũng là những người đang tìm cho mình khoản tài chánh để bắt đầu sự nghiệp. Như vậy, cách nào đó bóng tối đã có ngay trong lòng người trẻ, làm nên những băn khoăn khó lựa chọn.
Sự nhập nhằng giữa bóng tối và ánh sáng, dường như cũng có lúc làm nên những lo âu và sợ hãi, nhưng không hẳn là bế tắc trong sự lựa chọn. Sự gài bẫy thâm độc của đồng tiền được bày ra, khi một số người hỏi Đức Giêsu việc nộp thuế cho César. “Đồng tiền mang hình và danh hiệu của ai đây?” (Lc 20, 24). Đức Giêsu cho người trẻ một chỉ dẫn rõ rệt trong câu chuyện này : “Của César trả về cho César, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa” (Lc 20, 25).
Trong Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto được cử hành vào ngày Chúa Nhật 28/7, Ðức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ: "Ðừng để niềm hy vọng tiêu tán đi! Hãy bám sát cuộc đời các con vào đó. Chúng ta không phải là tổng số những người yếu đuối và thất bại, chúng ta là tổng hợp của tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta, và khả năng thật sự của chúng ta để trở nên hình ảnh Con của Ngài". Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ "hãy chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa chân lý và dối trá" (VietCatholic News 29/07/2002 )
Đã từng có trong lịch sử, người ta lẫn lộn giữa hai tính cách này nơi thực tại của con người. Trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa, những gì của trần thế trả về cho trần thế, Thực tại trần thế có một giá trị đích thực của nó, nhưng thường bị bóp méo do nhiều nguyên nhân khác nhau trong lịch sử. Nguyên nhân rõ nét nhất có thể nói là sự chiếm hữu của cải. Hôm nay, người trẻ đang sống trong một thời kỳ “Văn minh kỹ thuật ngày càng tiến bộ vừa gia tăng các tiện nghi vật chất, vừa giam hãm con người trong ích kỷ. Càng có, con người càng muốn có nhiều hơn, nhu cầu giả tạo ngày càng nhiều, cuộc săn tìm lạc thú ngày càng mãnh liệt, từ đó nhiều nỗi lo sợ phát sinh, sợ mất công ăn việc làm, sợ mất an toàn trong cuộc sống. Những nỗi sợ ngày càng chồng chất khiến con người thời đại dù có thừa của cải vật chất vẫn cảm thấy thiếu thốn và không tìm được niềm vui đích thực trong cuộc sống”. Trong một thực tế đeo đuổi như thế, nhiều giá trị bị đánh mất, ngay cả giá trị đích thực của trần thế, sự sống không còn là một hồng ân được đón nhận nhưng là một cuộc chạy đua sanh tồn. Việc loại trừ lẫn nhau trở thành quy luật của cuộc chạy đua, người trẻ trong bối cảnh ấy sống căng thẳng mất bình an thật sự trong tâm hồn và trở thành mồi cho nhiều nguy cơ khác nhau trong nền văn minh hưởng thụ.
Trả về cho trần thế một thực tại đúng nghĩa là xác định lại chỗ đứng của con người tương quan với nhau và với vạn vật. Công đồng cũng nhắc nhở lại điều đó rằng : “Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất cho mọi người và mọi dân tộc sử dụng. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái” (Hiến chế vui mừng và hy vọng, số 69).
Nếu không nhờ ánh sáng và sức mạnh của Đức Giêsu, người trẻ rất khó khăn trong việc sống đúng với thực tại trần thế như Thiên Chúa đã đặt định.
Hướng về ngày Đại Hội Giới Trẻ thế giới, những người trẻ không đến tham dự được với nhiều lý do, vẫn thao thức trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Cuộc đời người trẻ vẫn hướng tới một ánh sáng đang được thắp lên từ nơi xa, trong khi theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trên mạng vào hôm Thánh lễ bế mạc, tôi tin rằng con số 800.000 bạn trẻ là một con số nhỏ sánh với một thế giới hơn 100 tỷ người này, vẫn là con số nhỏ quan trọng mà tiên tri Amot đã nói tới. Họ là chất men khơi dậy khối bột, họ là muối cho đời và là ánh sáng chiếu cho trần thế bởi vì một điều rất đơn giản : Họ đã chọn lựa cùng đi với Đức Giêsu sống tuổi trẻ của mình giữa những lúc đen tối trong lịch sử.
Cảm nhận của tôi.
Hơn bao giờ hết tôi cảm nghiệm một sức sống rất trẻ trung đang cuộn chảy trong dòng máu của tuổi trẻ sau ngày đại hội. Những bóng mờ tội lỗi của trần gian không còn là mối sợ hãi tuy vẫn còn là mối đe doạ, nếu chọn lựa đứng về phía Đức Giêsu. "Chúa đang mời gọi các con lựa chọn giữa hai tiếng nói đang cạnh tranh để chiếm hữu tâm hồn các con. Sự lựa chọn đó chính là bản chất và là thách đố của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tại sao các con từ các nơi trên thế giới tụ họp về đây? Thưa, để nói lên trong tâm tư các con: 'Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Chúa Giêsu - người bạn thâm giao của mọi người trẻ - có lời ban sự sống đời đời' (Jn 6:68)." (VietCatholic News 29/07/2002 )
Một niềm tin nơi tuổi trẻ của Đức Giêsu một lần nữa thắp sáng trong trái tim tôi hướng đi mới đầy quả cảm và quyết tâm, lòng nhiệt thành, sự say mê sức tươi trẻ của giá trị trần thế. Sự đổi mới này thay đổi được nhờ muối và ánh sáng của Đức Kitô, Ngài đã mang muối và ánh sáng vào cuộc đời tôi.
Đức Thánh Cha giải thích vai trò của người trẻ trong thế giới ngày nay:
"Thế giới mà các con đang thừa hưởng là một thế giới đang tuyệt vọng, đang cần đến một ý nghĩa được canh tân của tình huynh đệ và liên đới nhân loại. Đó là một thế giới cần được chạm đến và chữa lành nhờ vẻ đẹp và sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa. Thế giới đang cần đến các chứng nhân của tình yêu Chúa, đang cần đến các con là muối đất và là ánh sáng thế gian."(VietCatholic News 29/07/2002 )
Cần được cảm nghiệm từ tình yêu Thiên Chúa, tôi đã hiểu được điều này trước khi trở thành một chứng nhân. Yếu đuối và vấp ngã là những cơ hội chạm đến tình thương Thiên Chúa. Người không bao giờ thất vọng về con người trái lại vẫn là một khẳng định : “Thầy yêu các con”, một tình yêu được trải sẵn trên tấm thảm thân phận mỏng dòn và yếu đuối. Một tình yêu có danh gọi Giêsu, đã không ngừng chi phối bao tâm hồn trẻ trung. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng: Chỉ thật sự trẻ trung cùng với Đức Giêsu khi chạm được vào lòng thương xót của Người. Tình yêu của lòng thương xót làm cho trẻ trung, để vượt qua những vấp ngã những yếu đuối và để được nghe lại câu nói tươi trẻ của Đức Giêsu với Phêrô: “Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh” (Mt 22, 32). Trong bóng tối thâm u nhất của lịch sử, hãy hướng về Đức Giêsu, Người là Ánh Sáng thật, là Sự Sống thật cho thế giới. Tôi vẫn không ngần ngại nói lên rằng giữa những khó khăn nhất, “hãy nói chuyện với Đức Giêsu”.
Một lần nữa tôi lại thấy một nghị lực mới để cùng “Ra khơi” với Đức Giêsu. “Ra khơi” là chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận những khó khăn hiểm nguy chết người nhất xảy đến, nhưng “ra khơi” cũng có nghĩa là mở rộng nhất để đón nhận Tình yêu của Thiên Chúa, là một khát khao không cùng nhất của thân phận hữu hạn hướng về vô hạn. “Ra khơi” chính là biểu lộ tinh thần sức trẻ cùng với Đức Giêsu.
Từ sau Đại Hội này, tôi biết rằng cuộc đời đã trở nên khác, như Đức Giêsu, Người là “Đấng Khác” sau mỗi lần gặp gỡ.
Sự năng động, sức sáng tạo, lòng nhiệt thành, quảng đại và dấn thân, có rất nhiều cụm từ nữa để nói về những người trẻ. Bao nhiêu cụm từ tích cực lại có bấy nhiêu cụm từ tiêu cực có thể ảnh hưởng đến người trẻ hôm nay. Giữa một thế giới dường như bóng tối vẫn còn nhiếu trong cuộc sống và ngay trong gia đình, thách đố của người trẻ vẫn là trở nên muối và ánh sáng cho các thực tại ấy. Với những lựa chọn của mình, người trẻ không khỏi băn khoăn, đâu là sự thật, đâu là chân lý, để đi đúng đường nên đi.
Thế giới của sự chen lẫn.
Hằng ngày, không biết bao nhiêu thông tin nhập nhằng giữa sự thật và giả dối đến với người trẻ qua lượng thông tin khổng lồ. Có bao nhiêu phần trăm sự thật qua những quảng cáo, những tờ báo, những thông tin trên mạng Internet, những lời nói, thời trang… Sự băn khoăn đến từ những việc thường ngày ấy, người trẻ muốn sống sự thật nhưng sự thật bị che khuất, người trẻ muốn sống dấn thân nhưng sự dấn thân đang bị bào mòn bởi lối sống hưởng thụ. Đằng sau những lời nói dối chân thật là bóng tối của tài chánh chi phối. Người trẻ lại cũng là những người đang tìm cho mình khoản tài chánh để bắt đầu sự nghiệp. Như vậy, cách nào đó bóng tối đã có ngay trong lòng người trẻ, làm nên những băn khoăn khó lựa chọn.
Sự nhập nhằng giữa bóng tối và ánh sáng, dường như cũng có lúc làm nên những lo âu và sợ hãi, nhưng không hẳn là bế tắc trong sự lựa chọn. Sự gài bẫy thâm độc của đồng tiền được bày ra, khi một số người hỏi Đức Giêsu việc nộp thuế cho César. “Đồng tiền mang hình và danh hiệu của ai đây?” (Lc 20, 24). Đức Giêsu cho người trẻ một chỉ dẫn rõ rệt trong câu chuyện này : “Của César trả về cho César, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa” (Lc 20, 25).
Trong Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto được cử hành vào ngày Chúa Nhật 28/7, Ðức Thánh Cha đã khuyến khích các bạn trẻ: "Ðừng để niềm hy vọng tiêu tán đi! Hãy bám sát cuộc đời các con vào đó. Chúng ta không phải là tổng số những người yếu đuối và thất bại, chúng ta là tổng hợp của tình yêu Chúa Cha dành cho chúng ta, và khả năng thật sự của chúng ta để trở nên hình ảnh Con của Ngài". Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ "hãy chọn lựa giữa sự sống và sự chết, giữa chân lý và dối trá" (VietCatholic News 29/07/2002 )
Đã từng có trong lịch sử, người ta lẫn lộn giữa hai tính cách này nơi thực tại của con người. Trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa, những gì của trần thế trả về cho trần thế, Thực tại trần thế có một giá trị đích thực của nó, nhưng thường bị bóp méo do nhiều nguyên nhân khác nhau trong lịch sử. Nguyên nhân rõ nét nhất có thể nói là sự chiếm hữu của cải. Hôm nay, người trẻ đang sống trong một thời kỳ “Văn minh kỹ thuật ngày càng tiến bộ vừa gia tăng các tiện nghi vật chất, vừa giam hãm con người trong ích kỷ. Càng có, con người càng muốn có nhiều hơn, nhu cầu giả tạo ngày càng nhiều, cuộc săn tìm lạc thú ngày càng mãnh liệt, từ đó nhiều nỗi lo sợ phát sinh, sợ mất công ăn việc làm, sợ mất an toàn trong cuộc sống. Những nỗi sợ ngày càng chồng chất khiến con người thời đại dù có thừa của cải vật chất vẫn cảm thấy thiếu thốn và không tìm được niềm vui đích thực trong cuộc sống”. Trong một thực tế đeo đuổi như thế, nhiều giá trị bị đánh mất, ngay cả giá trị đích thực của trần thế, sự sống không còn là một hồng ân được đón nhận nhưng là một cuộc chạy đua sanh tồn. Việc loại trừ lẫn nhau trở thành quy luật của cuộc chạy đua, người trẻ trong bối cảnh ấy sống căng thẳng mất bình an thật sự trong tâm hồn và trở thành mồi cho nhiều nguy cơ khác nhau trong nền văn minh hưởng thụ.
Trả về cho trần thế một thực tại đúng nghĩa là xác định lại chỗ đứng của con người tương quan với nhau và với vạn vật. Công đồng cũng nhắc nhở lại điều đó rằng : “Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất cho mọi người và mọi dân tộc sử dụng. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho mọi người một cách hợp lý theo luật công bằng là luật đi liền với bác ái” (Hiến chế vui mừng và hy vọng, số 69).
Nếu không nhờ ánh sáng và sức mạnh của Đức Giêsu, người trẻ rất khó khăn trong việc sống đúng với thực tại trần thế như Thiên Chúa đã đặt định.
Hướng về ngày Đại Hội Giới Trẻ thế giới, những người trẻ không đến tham dự được với nhiều lý do, vẫn thao thức trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Cuộc đời người trẻ vẫn hướng tới một ánh sáng đang được thắp lên từ nơi xa, trong khi theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trên mạng vào hôm Thánh lễ bế mạc, tôi tin rằng con số 800.000 bạn trẻ là một con số nhỏ sánh với một thế giới hơn 100 tỷ người này, vẫn là con số nhỏ quan trọng mà tiên tri Amot đã nói tới. Họ là chất men khơi dậy khối bột, họ là muối cho đời và là ánh sáng chiếu cho trần thế bởi vì một điều rất đơn giản : Họ đã chọn lựa cùng đi với Đức Giêsu sống tuổi trẻ của mình giữa những lúc đen tối trong lịch sử.
Cảm nhận của tôi.
Hơn bao giờ hết tôi cảm nghiệm một sức sống rất trẻ trung đang cuộn chảy trong dòng máu của tuổi trẻ sau ngày đại hội. Những bóng mờ tội lỗi của trần gian không còn là mối sợ hãi tuy vẫn còn là mối đe doạ, nếu chọn lựa đứng về phía Đức Giêsu. "Chúa đang mời gọi các con lựa chọn giữa hai tiếng nói đang cạnh tranh để chiếm hữu tâm hồn các con. Sự lựa chọn đó chính là bản chất và là thách đố của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tại sao các con từ các nơi trên thế giới tụ họp về đây? Thưa, để nói lên trong tâm tư các con: 'Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Chúa Giêsu - người bạn thâm giao của mọi người trẻ - có lời ban sự sống đời đời' (Jn 6:68)." (VietCatholic News 29/07/2002 )
Một niềm tin nơi tuổi trẻ của Đức Giêsu một lần nữa thắp sáng trong trái tim tôi hướng đi mới đầy quả cảm và quyết tâm, lòng nhiệt thành, sự say mê sức tươi trẻ của giá trị trần thế. Sự đổi mới này thay đổi được nhờ muối và ánh sáng của Đức Kitô, Ngài đã mang muối và ánh sáng vào cuộc đời tôi.
Đức Thánh Cha giải thích vai trò của người trẻ trong thế giới ngày nay:
"Thế giới mà các con đang thừa hưởng là một thế giới đang tuyệt vọng, đang cần đến một ý nghĩa được canh tân của tình huynh đệ và liên đới nhân loại. Đó là một thế giới cần được chạm đến và chữa lành nhờ vẻ đẹp và sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa. Thế giới đang cần đến các chứng nhân của tình yêu Chúa, đang cần đến các con là muối đất và là ánh sáng thế gian."(VietCatholic News 29/07/2002 )
Cần được cảm nghiệm từ tình yêu Thiên Chúa, tôi đã hiểu được điều này trước khi trở thành một chứng nhân. Yếu đuối và vấp ngã là những cơ hội chạm đến tình thương Thiên Chúa. Người không bao giờ thất vọng về con người trái lại vẫn là một khẳng định : “Thầy yêu các con”, một tình yêu được trải sẵn trên tấm thảm thân phận mỏng dòn và yếu đuối. Một tình yêu có danh gọi Giêsu, đã không ngừng chi phối bao tâm hồn trẻ trung. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng: Chỉ thật sự trẻ trung cùng với Đức Giêsu khi chạm được vào lòng thương xót của Người. Tình yêu của lòng thương xót làm cho trẻ trung, để vượt qua những vấp ngã những yếu đuối và để được nghe lại câu nói tươi trẻ của Đức Giêsu với Phêrô: “Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh” (Mt 22, 32). Trong bóng tối thâm u nhất của lịch sử, hãy hướng về Đức Giêsu, Người là Ánh Sáng thật, là Sự Sống thật cho thế giới. Tôi vẫn không ngần ngại nói lên rằng giữa những khó khăn nhất, “hãy nói chuyện với Đức Giêsu”.
Một lần nữa tôi lại thấy một nghị lực mới để cùng “Ra khơi” với Đức Giêsu. “Ra khơi” là chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận những khó khăn hiểm nguy chết người nhất xảy đến, nhưng “ra khơi” cũng có nghĩa là mở rộng nhất để đón nhận Tình yêu của Thiên Chúa, là một khát khao không cùng nhất của thân phận hữu hạn hướng về vô hạn. “Ra khơi” chính là biểu lộ tinh thần sức trẻ cùng với Đức Giêsu.
Từ sau Đại Hội này, tôi biết rằng cuộc đời đã trở nên khác, như Đức Giêsu, Người là “Đấng Khác” sau mỗi lần gặp gỡ.