VATICAN CITY (CNS) - Một cuốn sách mới dành cho thiếu nhi thuật lại những hoạt động một ngày trong cuộc sống thường nhật của Đức giáo hoàng cũng như những sở thích cá nhân của ngài dưới mắt một con chim sẻ.
Được xuất bản với lời chúc lành của Tòa thánh, đây là nỗ lực mới nhất để nhân tính hoá một vị giáo hoàng thường được nhiều người khắp nơi trên thế giới – và ngay cả một số người bên trong nội vi Vatican -- coi là một nhân vật xa lạ cách biệt.
Cuốn sách nhan đề “Max và Bênêđictô: Con chim sẻ cô đơn thuật lại một ngày của Đức giáo hoàng”, được xuất bản bằng tiếng Ý và Đức, trùng hợp vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày Đức giáo hoàng Bênêđictô được tuyển chọn (nhằm ngày 19 tháng 4). Người thuật truyện trong sách là một con chim sẻ tên là Max, làm tổ trên mái vòm Nhà thờ Thánh Phêrô, và nhìn từ bìa cửa sổ căn phòng của Đức giáo hoàng.
Được minh họa bằng những tranh vẽ mầu nước, cuốn sách dày 52 trang, nội dung không có những tiết lộ nào làm ta sửng sốt. Nhưng với giọng điệu giầu xúc cảm và cách xếp đặt hấp dẫn các chi tiết, đã vẽ ra chân dung của một vị giáo tông mà phần lớn các bản tin tức loan tải thường thiếu sót.
Đây là một vị giáo hoàng rất chăm chú lắng nghe từng vị khách đến hội kiến, người thường ngày tản bộ với bạn bè quanh Vườn Tòa thánh Vatican, người mỗi buổi tối, thích dùng một miếng bánh táo nướng trước khi ngồi xuống chơi nhạc trên chiếc dương cầm.
Con chim cho ta biết là bản tính của giáo hoàng Bênêđictô thường e lệ và dè dặt, điều này “có thể bị hiểu lầm là lạnh nhạt.” Nhưng thực ra, Đức giáo hoàng có một khả năng hài hước tinh tế xuất hiện ra bên ngoài suốt cả ngày.
Con chim sẻ Max cho biết: “Ngài không phải là loại người nói hết chuyện cợt đùa này sang chuyện khác, nhưng ngài thấy được những khía cạnh vui thích của cuộc sống.”
Một điểm được nhấn mạnh ngay đầu cuốn sách là Đức giáo hoàng cả ngày đều có những người vây tỏa chung quanh và hiếm khi cô độc một mình. Điều đó là tiếng vang vọng những lời của chính Đức giáo hoàng Bênêđictô, đã hai lần trong những tuần lễ mới đây, bác bỏ các tin đồn đoán về sự cô lập người ta gán cho ngài, và đã nói đùa về “câu chuyện huyền thoại là tình trạng cô đơn của tôi.”
Đây dường như là thông điệp mà Đức giáo hoàng và các vị phụ tá của ngài muốn phổ biến.
Năm 2007, tác giả cuốn sách này, bà Jeanne Perego, với sự trợ giúp của vị thư ký riêng của Đức giáo hoàng là giám mục Georg Ganswein, đã viết một câu chuyện tương tự về việc Bênêđictô được tuyển chọn làm giáo hoàng qua cái nhìn của một con mèo.
Cuốn sách mới xuất bản đây có một bài tựa của cha Damiano Marzotto, đã từng làm việc với Đức giáo hoàng suốt 23 năm tại Thánh bộ Tín lý.
Linh mục Damiano Marzotto viết: “Tôi có thể nói rằng ngài là một người làm việc không biết mệt mỏi, nhưng trên hết cả ngài là một con người khả ái và chân thành. Tôi mong khi đọc cuốn sách này sẽ giúp nhiều người, nhất là trẻ em, hiểu biết nhiều hơn về Đức giáo hoàng.”
Thật ra, theo dõi cuộc sống hàng ngày của Đức giáo hoàng là chuyện dễ dàng đối với một con chim sẻ hơn là đối với hàng ngàn viên chức trong Tòa thánh Vatican, những người có khi họa hiếm lắm, hay có thể không bao giờ, thấy được lúc Đức giáo hoàng làm việc. Hầu như cả ngày Đức giáo hoàng đều ở trong cư xá của ngài hay phòng làm việc kế cận, và sự lui tới những nơi đó bị hạn chế gắt gao.
Cuốn sách phác họa một ngày thông thường của Đức giáo hoàng: Ngài thức dậy lúc bình minh và cầu nguyện trong nhà nguyện riêng. Vào lúc 8 giờ sáng, ngài coi các thư từ quan trọng và đọc một số nhật báo, rồi quay sang xem xét các văn kiện trọng yếu.
Sau đó bắt đầu một loạt những buổi tiếp kiến riêng với các giám mục, các hồng y, các chức sắc trên thế giới và các nhóm người khác nhau tới viếng thăm Tòa thánh. Khoảng 1 giờ chiều, Đức giáo hoàng đã sẵn sàng dùng bữa ăn trưa thanh đạm, và sau đó ngài đi lên để tản bộ lên sân thượng mái nhà riêng. (Con chim xác nhận lời nhiều người quan sát thường để ý thấy: Vị giáo hoàng này đi bộ khá mau.)
Lúc 3 giờ chiều, ngài trở lại bàn làm việc, soạn các tài liệu và các bài diễn từ. Lúc 4 giờ, ngài rảo bước đi bách bộ với một số vị phụ tá quanh Vườn Vatican, nơi đây, vang tiếng hót của bày chim vẹt, ngài lần chuỗi mân côi và ngưng lại giây lát nơi Hang đá Lộ đức ở cuối khu vuờn.
Rồi đến 5 giờ chiều, ngài trở lại bàn làm việc để viết lách – những ngày này, ngài đang soạn thảo cuốn thứ hai sắp xuất bản trong bộ sách “Đức Giêsu người Nazareth.” Ngài thường hay ngưng viết để lấy ra một cuốn sách từ trên kệ trong thư viện riêng. Con chim cho người đọc biết sách vở là “người bạn thân thiết nhất của ngài.”
Xế chiều, thỉnh thoảng lại có thêm những cuộc tiếp kiến riêng với các viên chức cao cấp của Tòa thánh. Cuối cùng, đến bữa ăn tối, và Đức giáo hoàng có thể nghỉ xả hơi đôi chút. Ngài coi một số tin tức trên TV, đọc sách và chơi đàn dương cầm – “âm nhạc là niềm đam mê lớn của ngài.”
Con chim kể chuyện cho biết là có đôi lúc Đức giáo hoàng bối rối vì những món quà tặng nhận được từ các vị khách và các nhóm tới thăm, chẳng hạn như một chiếc xe đạp để chạy đua, một lò nướng bánh pizza di động, một tay lái bánh xe của chiếc xe đua Formula One, và một cuốn vé giao thông.
Đây cũng là một vị giáo hoàng ưa thích súc vật. Có lần trong một buổi tiếp kiến chung, ngài được biếu 4 con gà mái, và nay ngài vẫn còn giữ nuôi tại một biệt thự ở ngoại ô Roma, nơi đó chắc chúng được an toàn khỏi sợ bị ai bắt đem nấu nướng.
Được biết ấn bản Anh ngữ của cuốn sách này được Ignatius Press dự trù xuất bản vào mùa thu năm nay.
Được xuất bản với lời chúc lành của Tòa thánh, đây là nỗ lực mới nhất để nhân tính hoá một vị giáo hoàng thường được nhiều người khắp nơi trên thế giới – và ngay cả một số người bên trong nội vi Vatican -- coi là một nhân vật xa lạ cách biệt.
Cuốn sách nhan đề “Max và Bênêđictô: Con chim sẻ cô đơn thuật lại một ngày của Đức giáo hoàng”, được xuất bản bằng tiếng Ý và Đức, trùng hợp vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày Đức giáo hoàng Bênêđictô được tuyển chọn (nhằm ngày 19 tháng 4). Người thuật truyện trong sách là một con chim sẻ tên là Max, làm tổ trên mái vòm Nhà thờ Thánh Phêrô, và nhìn từ bìa cửa sổ căn phòng của Đức giáo hoàng.
Được minh họa bằng những tranh vẽ mầu nước, cuốn sách dày 52 trang, nội dung không có những tiết lộ nào làm ta sửng sốt. Nhưng với giọng điệu giầu xúc cảm và cách xếp đặt hấp dẫn các chi tiết, đã vẽ ra chân dung của một vị giáo tông mà phần lớn các bản tin tức loan tải thường thiếu sót.
Đây là một vị giáo hoàng rất chăm chú lắng nghe từng vị khách đến hội kiến, người thường ngày tản bộ với bạn bè quanh Vườn Tòa thánh Vatican, người mỗi buổi tối, thích dùng một miếng bánh táo nướng trước khi ngồi xuống chơi nhạc trên chiếc dương cầm.
Con chim cho ta biết là bản tính của giáo hoàng Bênêđictô thường e lệ và dè dặt, điều này “có thể bị hiểu lầm là lạnh nhạt.” Nhưng thực ra, Đức giáo hoàng có một khả năng hài hước tinh tế xuất hiện ra bên ngoài suốt cả ngày.
Con chim sẻ Max cho biết: “Ngài không phải là loại người nói hết chuyện cợt đùa này sang chuyện khác, nhưng ngài thấy được những khía cạnh vui thích của cuộc sống.”
Một điểm được nhấn mạnh ngay đầu cuốn sách là Đức giáo hoàng cả ngày đều có những người vây tỏa chung quanh và hiếm khi cô độc một mình. Điều đó là tiếng vang vọng những lời của chính Đức giáo hoàng Bênêđictô, đã hai lần trong những tuần lễ mới đây, bác bỏ các tin đồn đoán về sự cô lập người ta gán cho ngài, và đã nói đùa về “câu chuyện huyền thoại là tình trạng cô đơn của tôi.”
Đây dường như là thông điệp mà Đức giáo hoàng và các vị phụ tá của ngài muốn phổ biến.
Năm 2007, tác giả cuốn sách này, bà Jeanne Perego, với sự trợ giúp của vị thư ký riêng của Đức giáo hoàng là giám mục Georg Ganswein, đã viết một câu chuyện tương tự về việc Bênêđictô được tuyển chọn làm giáo hoàng qua cái nhìn của một con mèo.
Cuốn sách mới xuất bản đây có một bài tựa của cha Damiano Marzotto, đã từng làm việc với Đức giáo hoàng suốt 23 năm tại Thánh bộ Tín lý.
Linh mục Damiano Marzotto viết: “Tôi có thể nói rằng ngài là một người làm việc không biết mệt mỏi, nhưng trên hết cả ngài là một con người khả ái và chân thành. Tôi mong khi đọc cuốn sách này sẽ giúp nhiều người, nhất là trẻ em, hiểu biết nhiều hơn về Đức giáo hoàng.”
Thật ra, theo dõi cuộc sống hàng ngày của Đức giáo hoàng là chuyện dễ dàng đối với một con chim sẻ hơn là đối với hàng ngàn viên chức trong Tòa thánh Vatican, những người có khi họa hiếm lắm, hay có thể không bao giờ, thấy được lúc Đức giáo hoàng làm việc. Hầu như cả ngày Đức giáo hoàng đều ở trong cư xá của ngài hay phòng làm việc kế cận, và sự lui tới những nơi đó bị hạn chế gắt gao.
Cuốn sách phác họa một ngày thông thường của Đức giáo hoàng: Ngài thức dậy lúc bình minh và cầu nguyện trong nhà nguyện riêng. Vào lúc 8 giờ sáng, ngài coi các thư từ quan trọng và đọc một số nhật báo, rồi quay sang xem xét các văn kiện trọng yếu.
Sau đó bắt đầu một loạt những buổi tiếp kiến riêng với các giám mục, các hồng y, các chức sắc trên thế giới và các nhóm người khác nhau tới viếng thăm Tòa thánh. Khoảng 1 giờ chiều, Đức giáo hoàng đã sẵn sàng dùng bữa ăn trưa thanh đạm, và sau đó ngài đi lên để tản bộ lên sân thượng mái nhà riêng. (Con chim xác nhận lời nhiều người quan sát thường để ý thấy: Vị giáo hoàng này đi bộ khá mau.)
Lúc 3 giờ chiều, ngài trở lại bàn làm việc, soạn các tài liệu và các bài diễn từ. Lúc 4 giờ, ngài rảo bước đi bách bộ với một số vị phụ tá quanh Vườn Vatican, nơi đây, vang tiếng hót của bày chim vẹt, ngài lần chuỗi mân côi và ngưng lại giây lát nơi Hang đá Lộ đức ở cuối khu vuờn.
Rồi đến 5 giờ chiều, ngài trở lại bàn làm việc để viết lách – những ngày này, ngài đang soạn thảo cuốn thứ hai sắp xuất bản trong bộ sách “Đức Giêsu người Nazareth.” Ngài thường hay ngưng viết để lấy ra một cuốn sách từ trên kệ trong thư viện riêng. Con chim cho người đọc biết sách vở là “người bạn thân thiết nhất của ngài.”
Xế chiều, thỉnh thoảng lại có thêm những cuộc tiếp kiến riêng với các viên chức cao cấp của Tòa thánh. Cuối cùng, đến bữa ăn tối, và Đức giáo hoàng có thể nghỉ xả hơi đôi chút. Ngài coi một số tin tức trên TV, đọc sách và chơi đàn dương cầm – “âm nhạc là niềm đam mê lớn của ngài.”
Con chim kể chuyện cho biết là có đôi lúc Đức giáo hoàng bối rối vì những món quà tặng nhận được từ các vị khách và các nhóm tới thăm, chẳng hạn như một chiếc xe đạp để chạy đua, một lò nướng bánh pizza di động, một tay lái bánh xe của chiếc xe đua Formula One, và một cuốn vé giao thông.
Đây cũng là một vị giáo hoàng ưa thích súc vật. Có lần trong một buổi tiếp kiến chung, ngài được biếu 4 con gà mái, và nay ngài vẫn còn giữ nuôi tại một biệt thự ở ngoại ô Roma, nơi đó chắc chúng được an toàn khỏi sợ bị ai bắt đem nấu nướng.
Được biết ấn bản Anh ngữ của cuốn sách này được Ignatius Press dự trù xuất bản vào mùa thu năm nay.