Mỗi lần Mùa Chay về, chúng ta lại được nghe những bài giảng hay về Mùa Chay: ăn chay, hãm mình, sám hối... Mùa Chay năm nay, tôi được nghe một bài giảng thật hay. Thực ra, cái ý của bài giảng thì cũng tương tự như những bài giảng khác. Điều mà tôi cho là hay chính là cái ví dụ của bài giảng đó.

Một vị linh mục giảng đại ý: Nếu chúng ta ăn chay bằng cách bỏ đi một bữa ăn thịnh soạn với những món thịt, để bù vào đó là một bữa ăn thịnh soạn khác với những món ăn cá, tôm, như lobster chẳng hạn, thì sự ăn chay đó đã giảm ý nghĩa nhiều lắm.

Tôi đã ở vào cái tuổi lẩm cẩm, nên hay suy nghĩ vu vơ, và tôi nhẩm tính một bữa ăn chỉ với món lobster thôi, cho 1 người, thì cũng phải vào khoảng 10 đô la; nếu cả gia đình cùng ăn lobster thì số tiền phải nhân lên nhiều lần. Nếu mọi người trong chúng ta ăn chay bằng những món tuy đơn giản nhưng vẫn ngon miệng, như đậu hũ nấu canh tôm khô với cà chua, ăn kèm rau sà-lách v.v., thì thứ nhất là ý nghĩa của sự ăn chay sẽ đậm đà hơn, thứ hai là sẽ bớt tốn kém hơn. Và nếu chúng ta muốn ý nghĩa của sự ăn chay thật đậm đà, ý nghĩa của sự sống Mùa Chay thật đậm đà, thì chúng ta có thể mang cái số tiền chênh lệch của một bữa ăn, một năm chỉ một lần, làm việc thiện. Việc thiện thì nhiều lắm, nhưng cái việc thiện mà tôi nghĩ ngay tới là những bữa ăn cho các tu viện.

Lý do tôi nghĩ ngay đến các tu viện là vì cộng đồng tôi được hân hạnh đón một vị giám mục ở VN qua thăm trước đó. Ngài nói về việc thiếu linh mục ở Việt Nam và về sinh hoạt của tu viện trong giáo phận Ngài. Về vật chất, Ngài nói rằng một đô la có thể nuôi dược một chủng sinh trong bốn ngày. Tôi nhẩm tính thì 100 đô la, hay chỉ cần 10 người không ăn lobster trong 1 bữa cơm chay vào Mùa Chay, đã có thể nuôi được một chủng sinh 1 năm có lẻ. Và chỉ cần 100 người không ăn lobster trong 1 bữa cơm chay vào Mùa Chay đã có thể giúp đào tạo được một linh mục, một đấng chăn chiên, một chất men đích thực tạo ra bầu rượu ngon cho giáo-hội Chúa.

Tôi cứ lẩn thẩn tính rợ theo kiểu các bà già xưa đi chợ. Trong một cộng đồng dân Chúa nhỏ bé, nếu có một ngàn người không ăn lobster trong 1 bữa cơm chay thì 10 chủng sinh đã có điều kiện vật chất để có thể trở thành linh mục. Cứ vậy, tôi nhân lên: 10 lần ăn chay trong 1 năm, một cộng đồng có 10 ngàn người ăn chay, 10 cộng đồng v. v. Và khi nào chúng ta thấy nhiều linh mục quá rồi, thì chúng ta chuyển những sai biệt cho những bữa cơm chay kia qua những việc thiện khác.
Suýt nữa tôi quên. Lẽ ra tôi phải viết ngay từ đầu bài. Đây là những ý kiến lẩm cẩm của riêng tôi, những ý kiến của một kẻ sắp về với Chúa (nếu sạch tội). Tôi không hề, và cũng không có khả năng, giảng giáo lý hay luân lý. Tất cả những suy nghĩ lẩm cẩm của tôi đều bắt nguồn từ bài giảng của vị linh mục tôi nêu ở trên. Tôi chỉ biết cố gắng hiểu cặn kẽ các bài giảng, cũng như các bài viết của các đấng chăn chiên, để từ đó tôi có thể hiểu lời Chúa một cách thấu đáo hơn.

Xin Chúa giúp con, cũng như các anh em con, có điều kiện sống đẹp lòng Chúa trong Mùa Chay, cũng như mọi Mùa trong suốt cuộc đời chúng con.