Miệng Thiên sứ thốt toàn lời châu ngọc
Ngát thơm hơn hoa vườn ngự tinh khôi
Và gió mây bỗng lăn ra một lúc
Vì rung rinh chuyển động cả đất trời.
Mẹ cúi đầu chắp hai tay cầu nguyện
Sáng một vùng trăm triệu mãng hào quang
Bay lên trời muôn lời thơ trìu mến
Bằng hương hoa bằng sóng nhạc huy hoàng.
Ôi lạy Mẹ, lời chào cao sang quá
Phận nữ tỳ Mẹ chẳng dám nhận đâu
Vì lòng Mẹ là đại dương khiêm hạ
Khiến trăng sao nhìn Mẹ phải lắc đầu.
Và Thiên sứ chờ đáp từ của Mẹ
Lời tuyết trinh vang dội khắp không gian
Và con thấy long lanh hai hàng lệ
Trên má đào tuyệt diệu quá xuân sang.
Mẹ chấp thuận ý Trời qua Thiên sứ
Lời Xin vâng bao thế kỷ đợi chờ
Cả đất trời reo lên như ngọc vỡ
Của mùa thơ trăm triệu mùa thơ
Một luồng sáng êm đềm hơn tơ lụa
Từ thiên cung chảy xuống cõi trần gian
Ngọt hơn mật và thơm hơn biển sữa
Trọng vọng thay phút trời đất giao duyên.
J.B Xuân Ly Băng
(25.03.2003)
Ngát thơm hơn hoa vườn ngự tinh khôi
Và gió mây bỗng lăn ra một lúc
Vì rung rinh chuyển động cả đất trời.
Mẹ cúi đầu chắp hai tay cầu nguyện
Sáng một vùng trăm triệu mãng hào quang
Bay lên trời muôn lời thơ trìu mến
Bằng hương hoa bằng sóng nhạc huy hoàng.
Ôi lạy Mẹ, lời chào cao sang quá
Phận nữ tỳ Mẹ chẳng dám nhận đâu
Vì lòng Mẹ là đại dương khiêm hạ
Khiến trăng sao nhìn Mẹ phải lắc đầu.
Và Thiên sứ chờ đáp từ của Mẹ
Lời tuyết trinh vang dội khắp không gian
Và con thấy long lanh hai hàng lệ
Trên má đào tuyệt diệu quá xuân sang.
Mẹ chấp thuận ý Trời qua Thiên sứ
Lời Xin vâng bao thế kỷ đợi chờ
Cả đất trời reo lên như ngọc vỡ
Của mùa thơ trăm triệu mùa thơ
Một luồng sáng êm đềm hơn tơ lụa
Từ thiên cung chảy xuống cõi trần gian
Ngọt hơn mật và thơm hơn biển sữa
Trọng vọng thay phút trời đất giao duyên.
J.B Xuân Ly Băng
(25.03.2003)