Đời con sao chẳng được như mơ
Con ước bao điều mãi xa mờ
Chúa thấu lòng này sao chẳng giúp
Đỡ nâng tránh khỏi chốn dại khờ
Con khóc nhiều lần gọi Chúa luôn
Mong sao trút cạn hết nỗi buồn
Xóa tan sầu khổ niềm bất hạnh
Cảnh đời ân oán chẳng tay buông
Con biết chẳng nên nói điều này
Chẳng nên than trách nỗi đắng cay
Nhưng con muốn tỏ cho lòng thỏa
Muộn phiền ôm ấp những chuỗi ngày
Chúa ơi, thương thấu hiểu lòng con
Thân ốm hao gầy quá mỏi mòn
Giữ mãi hồn thiêng trong thánh sủng
Đợi ơn phù giúp phút sống còn
Nếu Ngài chỉ phán một lời thôi
Chỉ bảo cho con chuyện gì rồi
Với sức mọn hèn con sẽ đáp
Hoàn thành sứ vụ dẫu đơn côi
Mà Chúa đành sao, chẳng bận tâm
Thập tự giang tay, mặt cúi gầm
Bối rối tim gan, ôi mê dại
Để con lê lết những bước lầm
Chúa nhé giúp con vượt bến mê
Xin nương tay đỡ phút ê chề
Tìm nguồn ân thánh cho hồn ngự
Rồi chốn an bình dẫn con về.
Con ước bao điều mãi xa mờ
Chúa thấu lòng này sao chẳng giúp
Đỡ nâng tránh khỏi chốn dại khờ
Con khóc nhiều lần gọi Chúa luôn
Mong sao trút cạn hết nỗi buồn
Xóa tan sầu khổ niềm bất hạnh
Cảnh đời ân oán chẳng tay buông
Con biết chẳng nên nói điều này
Chẳng nên than trách nỗi đắng cay
Nhưng con muốn tỏ cho lòng thỏa
Muộn phiền ôm ấp những chuỗi ngày
Chúa ơi, thương thấu hiểu lòng con
Thân ốm hao gầy quá mỏi mòn
Giữ mãi hồn thiêng trong thánh sủng
Đợi ơn phù giúp phút sống còn
Nếu Ngài chỉ phán một lời thôi
Chỉ bảo cho con chuyện gì rồi
Với sức mọn hèn con sẽ đáp
Hoàn thành sứ vụ dẫu đơn côi
Mà Chúa đành sao, chẳng bận tâm
Thập tự giang tay, mặt cúi gầm
Bối rối tim gan, ôi mê dại
Để con lê lết những bước lầm
Chúa nhé giúp con vượt bến mê
Xin nương tay đỡ phút ê chề
Tìm nguồn ân thánh cho hồn ngự
Rồi chốn an bình dẫn con về.