OM SÒM

N2T


Mỗi ngày, các đệ tử đều dùng rất nhiều vấn đề để hỏi sư phụ, có lúc sư phụ rất nghiêm túc trả lời cho họ, có lúc rất thoải mái cười nói trò chuyện.

Có một đệ tử vẫn cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng, ngồi nghe hết những cuộc thảo luận.

Khi có người hỏi anh ta cảm nhận thế nào, anh ta nói: “Hình như một chữ tôi cũng nghe không vào tai, sự im lặng của ông ta làm tôi rất phân tâm.”

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Thảo luận là đem một vấn để quan trọng nào đó ra bàn hỏi với nhau, hoặc bàn luận một kế hoạch nào đó mà cộng đoàn sắp tiến hành thực hiện, hoặc cùng nhau thương lượng một vấn đề nan giải. Khi thảo luận thì có người nói thao thao bất tuyệt, có người không nói lời nào, hoặc có người thì chỉ nói khi cần thiết mà thôi.

Tranh luận mà không tự kiềm chế mình thì buổi thảo luận sẽ trở thành ồn ào mất trật tự, và có khi gây bạo động. Sư phụ im lặng nhìn các học trò thảo luận huyên náo không đi đến kết luận mà không can thiệp, thì sự im lặng của sư phụ sẽ làm cho người không muốn tranh chấp thào luận bất bình, phân tâm và bất mãn.

Thảo luận là làm cho vấn đề nên rõ ràng hơn, cho nên có thể tranh cãi nhưng không bạo động, có thể nói hết những suy tư của mình nhưng không xúc phạm những người đang thảo luận, có thể biện bác nhưng không nên chưởi bới phê bình...

Người biết lãnh đạo là người biết khơi dậy tư tưởng của người khác, và hướng dẫn tư tưởng của họ thành hành động có ích cho cộng đoàn. Chúa Giê-su đã làm như thế với các môn đệ của Ngài