Cầu nguyện:

Ý chung: Cầu nguyện cho mọi người có ý thức tôn trọng môi trường sống. Xin cho ý thức cá nhân và dư luận thế giới ngày thêm tôn trọng môi trường sống, một quà tặng của Thiên Chúa cho mọi người.

Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các nhà truyền giáo đang hoạt động trong các “khu nhà ổ chuột” trên thế giới. Xin cho hoạt động của các nhà truyền giáo trong các “khu nhà ổ chuột” lớn trên thế giới, góp phần xoa dịu đau khổ là hậu quả của bất công, và phát huy sự thăng tiến toàn vẹn con người.


GỢI Ý SÁM HỐI.

Thế giới vạn vật là quà tặng Thiên Chúa ban cho loài người, thế nhưng đã có những lần con đã không trân trọng, không góp phần bảo vệ môi trường.

Con thiếu quan tâm chăm sóc người nghèo: về vật chất và về tinh thần.

Xin Chúa thương tha thứ và giúp con hoán cải.


LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời:

Anh chị em thân mến,

Trong những năm sống công khai, Chúa Giêsu rảo bước khắp nơi, rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, chữa lành tất cả các bệnh nhân, nâng đỡ những ai cùng khốn… Chúng ta hãy ca ngợi tình thương của Chúa và cầu nguyện cho mọi người bước theo những dấu chân nhân ái của Chúa.

- Hội Thánh là cộng đoàn được Chúa yêu thương, phải diễn tả tình yêu của Thiên Chúa; chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết thương yêu chăm sóc nhau, nhất là đối với những người nghèo khó túng thiếu.

- Môi trường sinh thái là quà tặng Chúa ban giúp phát triển con người; chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết tôn trọng môi trường sống, bảo vệ sinh thái, để trân trọng tình Chúa yêu thương.

- Có nhiều người dấn thân lo việc truyền giáo đang cần sự trợ giúp vật chất và sự hỗ trợ tinh thần; chúng ta cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, trong các “khu nhà ổ chuột”, hoạt động có hiệu quả, được vui vẻ đón nhận trong mọi hoàn cảnh và môi trường sống.

- Trong xã hội văn minh đang phát triển, có những người quá giàu sang, lại cũng có những người quá nghèo nàn. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhất là trong họ đạo chúng ta và thôn xóm mình, biết san sẻ đức tin, lòng đạo đức và cả đến của cải vật chất, hầu tiến tới một xã hội công bằng bác ái.

Kết thúc:

Lạy Chúa là Đấng quan phòng kỳ diệu,
Chúa đã ban cho loài người chúng con mọi sự vật, để chúng con hưởng dùng mà tiến tới sự sống hoàn hảo trong Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm cho chúng con biết trân trọng những ơn Chúa ban, để chúng con biết giúp đỡ nhau theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con
. Amen.