Cánh thư từ trời cao


Hằng ngày, hằng tuần ai cũng nhận được thư : thư báo tin vui buồn, thư mời dự tiệc mừng lễ, thư mời họp, thư hỏi thăm nhau, thư đòi trả tiền còn thiếu hay thư nhắc đến kỳ hạn phải thanh toán nợ nần, thư chứng chỉ chứng nhận về thành tích học hành, hạnh kiểm và còn nhiều loại thư khác nữa.

Ai cũng vui mừng hãnh diện, khi nhận được thư chứng nhận hạnh kiểm, thành tích học hành, làm việc tốt của mình. Cha mẹ an tâm vui mừng hãnh diện, thở ra nhẹ nhàng, khi nhận được thư chứng minh công nhận thành tích học hành, tài nghệ cùng hạnh kiểm tốt của con em bạn trẻ mình.

Vì với lá thư chứng nhận này, khác nào như chìa khóa mở cửa, để lên lớp học cao hơn, dễ dàng được thu nhận vào làm việc trong hãng xưởng hay mở hãng xưởng.

Lá thư chứng minh này cũng khác nào như lời chính thức công nhận khen tặng khả năng. Và như thế mang đến cho người nhận thư tâm tình dạt dào vui mừng, niềm tự tin hãnh diện, sau nhiều cố gắng học hành, làm việc cùng tập luyện.

Một mùa xuân mới đang nở rộ trong lòng họ!

Lá thư chứng minh công nhận vì thế quan trọng cho mỗi người hôm nay và ngay mai trong cuộc sống ở đời.

Nhưng trong niềm tin đạo giáo làm con Chúa có cần kiểu thư giới thiệu, chứng minh công nhận này không?

Trong Hội Thánh Công Giáo vẫn có thư giới thiệu, chứng minh công nhận như thế. Đó là thủ tục giấy tờ hành chánh trong xã hội. Như ta vẫn thường xin giấy chứng chỉ đã nhận lãnh Phep Rửa tội, phép Thêm Sức, phép Hônphối, giấy chứng chỉ hạnh kiểm của nhà xứ.

Cho niềm tin đạo giáo thành người tín hữu Chúa, chúng ta không cần kiểu lá thư này.

Thánh Phaolô tâm tình:

”Các em Thiếu Nhi, các Bạn Trẻ và mọi người trong Hội Thánh Chúa Giêsu yêu qúy,

chúng tôi cần phải có thư giới thiệu với anh em, hoặc của anh em không? Thư của chúng tôi, chính là anh em, viết ngay trong lòng anh em mà mọi người biết được và đọc được.

Ai cũng rõ anh em là bức thư của Chúa Giêsu Kitô, được viết không phải bằng mực, mà là bằng thần trí của Thiên Chúa hằng sống, không phải viết trên những tấm đá, nhưng là viết trong tâm hồn anh em.” (2cor3,1-3).

Mỗi em bé trong gia đình từ khi mở mắt chào đời là cánh thư giới thiệu, chứng minh từ trời cao của Thiên Chúa gửi cho cha mẹ gia đình em: Em là bông hoa, là ân đức phúc lộc qùa tặng cho gia đình xã hội.

Mỗi Bạn Trẻ đang đà sức sống vươn lên là cánh thư từ trời cao Thiên Chúa đang viết trong tâm hồn đời sống: Các Bạn là niềm hy vọng của ngày mai. Các Bạn là ánh sáng của trần gian! Các Bạn đang tuổi năng động có nhiều điều muốn nói cùng Hội Thánh và Hội Thánh cũng có nhiều điều muốn nhắn nhủ cùng các Bạn!

Mỗi người trong từng hoàn cảnh cuộc sống theo ơn gọi bậc sống là cánh thư chứng minh của Thiên Chúa gửi từ trời cao cho trần gian: Anh em là men trong bột, là muối ướp cho trần gian dậy men hương vị thơm ngọt!

Cánh thư của Thiên Chúa là cánh thư tình yêu, cánh thư niềm hy vọng mang đến niềm vui, ơn tha thứ cùng xây dựng hòa bình cho trần gian.