NHÌN THẤU

N2T


Đại sư tâm trạng vẫn cứ là vui vẻ, các đệ tử không khỏi hoài nghi: lẽ nào thầy từ trước đến nay không mất đi ý chí ? Thế là các đệ tử hỏi.

Đúng vậy, ông ta cũng có lúc mất đi ý chí.

Nhưng các đệ tử vẫn thâm tín sư phụ thường vui vẻ trong chốn vĩnh hằng. Đó cũng là sự thật.

Các đệ tử muốn biết bí quyết trong đó.

Sư phụ nói: “Đây chính là bí quyết: tất cả chuyện tốt xấu đều do cách nhìn của các con trên mỗi sự việc.”

(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Có những chuyện xem ra chẳng lấy gì làm to lớn, nhưng dưới con mắt nhìn của người ích kỷ hẹp hòi thì là chuyện lớn, chuyện bé xé ra to.

Cách nhìn của con người đều tùy thuộc vào tam hồn của họ:

- Tâm hồn ích kỷ thì cách nhìn cũng chỉ ích kỷ kiếm lợi cho mình.

- Tâm hồn ghen ghét thì nhìn ai cũng thấy đáng ghét đáng chê.

- Tâm hồn kiêu ngạo thì nhìn ai làm gì cũng không bằng lòng và đáng chê trách.

- Tâm hồn keo kiết bủn xỉn, thì nhìn ai cũng bủn xỉn như mình...

Chuyện tốt chuyện xấu thì nhan nhãn bày ra trước mắt chúng ta, nhưng nhìn nó tốt hay xấu thì là do tâm hồn của mình mà ra. Do đó, mà có những bất công, tranh chấp, đấu đá, bon chen.v.v...

Lấy cái nhìn của Chúa Giê-su mà nhìn mọi việc, thì mọi việc sẽ trở nên dễ thương hơn, mà cách nhìn của Chúa Giê-su chính là có một tâm hồn ngay thật và đơn sơ vậy.