Trong mọi hệ lụy cuộc đời : vui, buồn, sướng, khổ. Loài người thường hay tìm chia sẻ với người thân, với bạn hữu… Trong thân phận con người, Chúa Giêsu cũng vậy : Trước cuộc thương khó mà Người sắp thực hiện để cứu chuộc nhân loại. Người cũng muốn chia sẻ với các môn đệ Người, là những người bạn sẽ cùng Người gắn kết trong chương trình Tình Yêu Cứu Độ.Với bản tính nhân loại, chắc Chúa Giêsu không khỏi có những ưu tư, khắc khoải, phiền muộn… về cuộc vượt qua Người đã lãnh nhận từ Chúa Cha…
Cuộc vượt qua này là một quá trình đầy đau khổ, đòi hỏi một ý chí vững vàng, kiên định; một nghị lực phi thường; một Tình Yêu cao cả, tuyệt vời để có thể hiến tế chính thân phận Con Người Ngài cho nhân thế…Trong phạm vi chia sẻ này, chúng ta hãy gác lại yếu tố Thần Tính của Đức Giêsu. Để đi sâu vào yếu tố Con Người của Ngài… một con người như tất cả mọi người, loại trừ tội lỗi, chúng ta mới thấy được nơi Người một sức mạnh phi thường. Sức mạnh phi thường ấy phát xuất từ một trái tim yêu dấu đồng loại… Chúng ta tự hỏi : Làm thế nào mà một trái tim nhân loại lại có thể yêu đồng loại mình đến thế ? !!
Khi Chúa Giêsu loan báo với các môn đệ về cuộc thương khó lần thứ nhất, cũng là lúc cuộc thương khó khởi sự trong Trái Tim yêu thương nồng cháy của Người. Người muốn chia sẻ những ưu sầu khắc khoải yếu đuối của trái tim nhân loại của Người với những bạn hữu, không phải để tìm sức mạnh. Nhưng để tìm sự đồng cảm… Đồng thời để hé mở với các môn đệ về cuộc vượt qua mà Người sắp thực hiện. Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải thâm tín về mầu nhiệm vượt qua do chính Người thực hiện, hầu các ông phải kinh qua trong cuộc sống chứng tá của các ông…Khi loan báo cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói rõ Người sẽ bị đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây nên. Người sẽ bị giết và ngày thứ ba Người sẽ sống lại… Các môn đệ đã không chấp nhận việc Thầy mình phải chết… Các ông vẫn đinh ninh Thầy mình sẽ lập vương quốc trên trần gian… Các ông sẽ được cùng Thầy xênh xang áo mão, quyền cao chức trọng, tiền hô hậu ủng… Nên các ông đã không kịp nghe điều rất quan trọng của mầu nhiệm Vinh Quang Phục Sinh mà Chúa Giêsu đã loan báo : “Ngày thứ ba Thầy sẽ sống lại.” Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, là kết quả chung cục của nhiệm cục Cứu Độ… mà các ông chưa hiểu được…Ông Phêrô,vị thủ lãnh tương lai của Giáo Hội, mà vừa mới trước đây ít ngày đã được Chúa Giêsu khen ngợi và trao cho ông quyền bính của người đứng đầu Giáo Hội với tràn đầy Thần Khí Chúa Cha mặc khải, để tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa… Thì giờ đây, trước thực trạng cuộc thương khó Thầy vừa loan báo, với bản tính nhân loại thường tình, ông đã kéo Chúa ra với lời khuyên : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp chuyện ấy.” Ông đã gặp phản ứng nghiêm khắc của Chúa Giêsu : “Satan, lui lại đàng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”Đây là một bài học cần triển khai qua câu trách mắng của Chúa với ông Phêrô.
Từ đó chúng ta rút ra được bài học thực tiển đối với sứ mạng người tông đồ ở mọi thời mọi nơi, trước ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa đặt định nơi cuộc đời người tông đồ… Tùy theo sứ mạng được ủy thác, người tông đồ được nhiễm phúc Thần Khí chiếm hữu, soi dẫn và tác động hoàn toàn theo Thánh Ý về mỗi sứ mạng được Thiên Chúa ủy thác… Nói như vậy không phải chỉ người tông đồ mới được Thần Khí dẫn dắt… Nhưng ơn khôn ngoan giúp chúng ta hiểu về cuộc đời một người đã hiến dâng cho Thiên Chúa sẽ được Ơn Thánh bao phủ thế nào… Để huấn luyện một linh hồn, Thần Khí sẽ huấn luyện, nhào nặn, săn sóc, dậy dỗ theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, mà khi Thiên Chúa chưa tỏ cho biết, linh hồn vẫn không hay biết về ơn tiền định ấy… Dù vậy, Ơn Thánh vẫn duy trì bản tính tự nhiên của con người…Cụ thể, nơi ông Phêrô vừa mới đây, Thần Khí soi sáng trí lòng ông tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa… Thì giờ đây cũng miệng lưỡi ấy, trí lòng ấy (nhưng không được Thần Khí soi dẫn) lại cản ngăn đường lối Thiên Chúa. Đức Giêsu đã trách ông : “Satan, lui lại đàng sau Thầy…”Chúng ta tự nhủ : vừa mới đây, Chúa Giêsu đã khen là ông được Thần Khí mặc khải, thì giờ đây Người lại khiển trách ông, vì ông đã để tư tưởng của loài người điều khiển làm sai lạc đường lối của Thiên Chúa…
Đây chính là mấu chốt của vấn đề…Người tông đồ hay bất cứ tạo thành nào được tạo dựng cũng gồm hai yếu tố : Linh hồn và thể xác. Linh hồn thuộc về Thiên Chúa, được Thần Khí dẫn dắt, soi dẫn đi theo đường lối của Thiên Chúa, thực hiện mọi ý định của Người. Thể xác thuộc về đất bụi do bản năng của con người điều khiển, đòi được thỏa mãn mọi nhu cầu thuộc về thế gian… Thần Khí soi dẫn linh hồn hướng thượng, tìm kiếm mọi điều thiện hảo của Chân, Thiện, Mỹ… Thế gian đòi hỏi xúi bẩy thể xác hướng hạ, đòi được thỏa mãn mọi dục tình thấp kém… Tinh thần thế gian luôn được sa tan tự lực, giúp thể xác khước từ mọi nguồn Ơn Thánh… Người tông đồ của Thiên Chúa cũng không thoát khỏi định luật bất biến này… Do đó, khi cái nhìn của tông đồ không hướng trọn vẹn về Thiên Chúa mà quan chiêm ý định của Người, người tông đồ sẽ dễ bị những tư tưởng của thế gian dẫn dụ lừa gạt khước từ Thánh Ý. Mà Thánh Ý lại luôn dẫn người tông đồ đi theo con đường Thập giá với tinh thần bỏ mình, hy sinh, đau khổ… chấp nhận mọi thăng trầm.
Lạy Chúa, trên con đường theo Chúa, Xin đừng để chúng con lạc xa mất Chúa.
Chia sẻ gợi ý sống Mùa Chay
Cuộc vượt qua này là một quá trình đầy đau khổ, đòi hỏi một ý chí vững vàng, kiên định; một nghị lực phi thường; một Tình Yêu cao cả, tuyệt vời để có thể hiến tế chính thân phận Con Người Ngài cho nhân thế…Trong phạm vi chia sẻ này, chúng ta hãy gác lại yếu tố Thần Tính của Đức Giêsu. Để đi sâu vào yếu tố Con Người của Ngài… một con người như tất cả mọi người, loại trừ tội lỗi, chúng ta mới thấy được nơi Người một sức mạnh phi thường. Sức mạnh phi thường ấy phát xuất từ một trái tim yêu dấu đồng loại… Chúng ta tự hỏi : Làm thế nào mà một trái tim nhân loại lại có thể yêu đồng loại mình đến thế ? !!
Khi Chúa Giêsu loan báo với các môn đệ về cuộc thương khó lần thứ nhất, cũng là lúc cuộc thương khó khởi sự trong Trái Tim yêu thương nồng cháy của Người. Người muốn chia sẻ những ưu sầu khắc khoải yếu đuối của trái tim nhân loại của Người với những bạn hữu, không phải để tìm sức mạnh. Nhưng để tìm sự đồng cảm… Đồng thời để hé mở với các môn đệ về cuộc vượt qua mà Người sắp thực hiện. Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải thâm tín về mầu nhiệm vượt qua do chính Người thực hiện, hầu các ông phải kinh qua trong cuộc sống chứng tá của các ông…Khi loan báo cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói rõ Người sẽ bị đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây nên. Người sẽ bị giết và ngày thứ ba Người sẽ sống lại… Các môn đệ đã không chấp nhận việc Thầy mình phải chết… Các ông vẫn đinh ninh Thầy mình sẽ lập vương quốc trên trần gian… Các ông sẽ được cùng Thầy xênh xang áo mão, quyền cao chức trọng, tiền hô hậu ủng… Nên các ông đã không kịp nghe điều rất quan trọng của mầu nhiệm Vinh Quang Phục Sinh mà Chúa Giêsu đã loan báo : “Ngày thứ ba Thầy sẽ sống lại.” Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, là kết quả chung cục của nhiệm cục Cứu Độ… mà các ông chưa hiểu được…Ông Phêrô,vị thủ lãnh tương lai của Giáo Hội, mà vừa mới trước đây ít ngày đã được Chúa Giêsu khen ngợi và trao cho ông quyền bính của người đứng đầu Giáo Hội với tràn đầy Thần Khí Chúa Cha mặc khải, để tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa… Thì giờ đây, trước thực trạng cuộc thương khó Thầy vừa loan báo, với bản tính nhân loại thường tình, ông đã kéo Chúa ra với lời khuyên : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp chuyện ấy.” Ông đã gặp phản ứng nghiêm khắc của Chúa Giêsu : “Satan, lui lại đàng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”Đây là một bài học cần triển khai qua câu trách mắng của Chúa với ông Phêrô.
Từ đó chúng ta rút ra được bài học thực tiển đối với sứ mạng người tông đồ ở mọi thời mọi nơi, trước ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa đặt định nơi cuộc đời người tông đồ… Tùy theo sứ mạng được ủy thác, người tông đồ được nhiễm phúc Thần Khí chiếm hữu, soi dẫn và tác động hoàn toàn theo Thánh Ý về mỗi sứ mạng được Thiên Chúa ủy thác… Nói như vậy không phải chỉ người tông đồ mới được Thần Khí dẫn dắt… Nhưng ơn khôn ngoan giúp chúng ta hiểu về cuộc đời một người đã hiến dâng cho Thiên Chúa sẽ được Ơn Thánh bao phủ thế nào… Để huấn luyện một linh hồn, Thần Khí sẽ huấn luyện, nhào nặn, săn sóc, dậy dỗ theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, mà khi Thiên Chúa chưa tỏ cho biết, linh hồn vẫn không hay biết về ơn tiền định ấy… Dù vậy, Ơn Thánh vẫn duy trì bản tính tự nhiên của con người…Cụ thể, nơi ông Phêrô vừa mới đây, Thần Khí soi sáng trí lòng ông tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa… Thì giờ đây cũng miệng lưỡi ấy, trí lòng ấy (nhưng không được Thần Khí soi dẫn) lại cản ngăn đường lối Thiên Chúa. Đức Giêsu đã trách ông : “Satan, lui lại đàng sau Thầy…”Chúng ta tự nhủ : vừa mới đây, Chúa Giêsu đã khen là ông được Thần Khí mặc khải, thì giờ đây Người lại khiển trách ông, vì ông đã để tư tưởng của loài người điều khiển làm sai lạc đường lối của Thiên Chúa…
Đây chính là mấu chốt của vấn đề…Người tông đồ hay bất cứ tạo thành nào được tạo dựng cũng gồm hai yếu tố : Linh hồn và thể xác. Linh hồn thuộc về Thiên Chúa, được Thần Khí dẫn dắt, soi dẫn đi theo đường lối của Thiên Chúa, thực hiện mọi ý định của Người. Thể xác thuộc về đất bụi do bản năng của con người điều khiển, đòi được thỏa mãn mọi nhu cầu thuộc về thế gian… Thần Khí soi dẫn linh hồn hướng thượng, tìm kiếm mọi điều thiện hảo của Chân, Thiện, Mỹ… Thế gian đòi hỏi xúi bẩy thể xác hướng hạ, đòi được thỏa mãn mọi dục tình thấp kém… Tinh thần thế gian luôn được sa tan tự lực, giúp thể xác khước từ mọi nguồn Ơn Thánh… Người tông đồ của Thiên Chúa cũng không thoát khỏi định luật bất biến này… Do đó, khi cái nhìn của tông đồ không hướng trọn vẹn về Thiên Chúa mà quan chiêm ý định của Người, người tông đồ sẽ dễ bị những tư tưởng của thế gian dẫn dụ lừa gạt khước từ Thánh Ý. Mà Thánh Ý lại luôn dẫn người tông đồ đi theo con đường Thập giá với tinh thần bỏ mình, hy sinh, đau khổ… chấp nhận mọi thăng trầm.
Lạy Chúa, trên con đường theo Chúa, Xin đừng để chúng con lạc xa mất Chúa.
Chia sẻ gợi ý sống Mùa Chay