PHÁT HIỆN
- “Xin giúp chúng con tìm được Thiên Chúa.”
- “Việc này thì thật xin lỗi, ta không giúp nổi.”
- “Tại sao ?”
- “Thì giống như không có ai giúp cho con cá tìm được biển lớn của nó, thì đạo lý cũng như vậy thôi.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Không ai mệt nhọc bắt được cá lớn rồi lại giúp nó đi tìm biển lớn của nó, ngoại trừ những kẻ bảo vệ động vật quý hiếm.v.v...
Tìm được Thiên Chúa thì không ai có thể giúp được cả, bởi vì đức tin không phải do con người ban phát, mà chính do tình yêu của Thiên Chúa ban cho, nhưng Ngài chỉ ban cho những người luôn thành tâm thiện chí tìm kiếm Ngài mà thôi. Không ai có thể giúp chúng ta tìm được Thiên Chúa, nếu chúng ta cứ ỷ lại vào những tri thức khôn ngoan của mình, để bắt Thiên Chúa phải tỏ mình cho họ thấy để họ tin và tìm Ngài...
Có một vài người Ki-tô hữu luôn “chỉ đạo” người dự tòng này phải làm như thế này để tìm được Thiên Chúa, người dự tòng kia phải làm vầy vầy mới được Chúa nhậm lời... Thế nhưng người ta vẫn không tìm được Thiên Chúa như lời họ nói, bởi vì họ nói mà không làm, họ đọc mà không thực hành.
Chỉ có cách sống của chúng ta mới có thể hướng dẫn người khác tìm được Thiên Chúa, bởi vì khi chúng ta sống đúng tinh thần Phúc Âm, thì lúc đó chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ tìm được Thiên Chúa qua cuộc sống của chúng ta.
Đó chính là phát hiện đấy.
![]() |
| N2T |
- “Xin giúp chúng con tìm được Thiên Chúa.”
- “Việc này thì thật xin lỗi, ta không giúp nổi.”
- “Tại sao ?”
- “Thì giống như không có ai giúp cho con cá tìm được biển lớn của nó, thì đạo lý cũng như vậy thôi.”
(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)
Suy tư:
Không ai mệt nhọc bắt được cá lớn rồi lại giúp nó đi tìm biển lớn của nó, ngoại trừ những kẻ bảo vệ động vật quý hiếm.v.v...
Tìm được Thiên Chúa thì không ai có thể giúp được cả, bởi vì đức tin không phải do con người ban phát, mà chính do tình yêu của Thiên Chúa ban cho, nhưng Ngài chỉ ban cho những người luôn thành tâm thiện chí tìm kiếm Ngài mà thôi. Không ai có thể giúp chúng ta tìm được Thiên Chúa, nếu chúng ta cứ ỷ lại vào những tri thức khôn ngoan của mình, để bắt Thiên Chúa phải tỏ mình cho họ thấy để họ tin và tìm Ngài...
Có một vài người Ki-tô hữu luôn “chỉ đạo” người dự tòng này phải làm như thế này để tìm được Thiên Chúa, người dự tòng kia phải làm vầy vầy mới được Chúa nhậm lời... Thế nhưng người ta vẫn không tìm được Thiên Chúa như lời họ nói, bởi vì họ nói mà không làm, họ đọc mà không thực hành.
Chỉ có cách sống của chúng ta mới có thể hướng dẫn người khác tìm được Thiên Chúa, bởi vì khi chúng ta sống đúng tinh thần Phúc Âm, thì lúc đó chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ tìm được Thiên Chúa qua cuộc sống của chúng ta.
Đó chính là phát hiện đấy.
