Tường trình buổi ra mắt CD Kinh Mân Côi

CLAREMONT, CA -- Vào ngày Chúa Nhật hôm qua 2-3, sau thánh lễ Việt Nam tại cộng đoàn Đức Mẹ mân Côi ở Claremont, VietCatholic đã cho ra mắt Bộ CD 2 dĩa về Kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại hội trường của giáo xứ. Buổi ra mắt qui tụ chừng 500 người gồm giáo dân cộng đoàn Mân Côi và thân hữu của VietCatholic trong bầu khí rất ấm cúng, vui tươi và thành công tốt đẹp.

Xin mời xem --> Hình ảnh Buổi Ra Mắt CD Kinh Mân Côi

Mở đầu chương trình là phần chào mừng của ông chủ tịch cộng đoàn Mân Côi tới các vị quan khách và lời chúc mừng Cha Giám Đốc VietCatholic trong việc thực hiện CD Kinh Mân Côi. Ông chủ tịch nói lên niềm hãnh diện vì Kinh Mân Côi đã được ra mắt tại công đoàn cũng có danh hiệu là Mân Côi. Ông cũng diễn đạt niềm cảm mến và biết ơn Cha Quản Nhiệm về những công tác mà Cha đã thực hiện không riêng gì cho cộng đoàn mà còn cho môi trường mục vụ rộng lớn hơn nhiều.

Tiếp đến Cha Paul Spellman thuộc giáo xứ Assumption Church đã phát biểu rằng: những CD này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thiêng liêng cho giaó hữu Việt Nam vì tầm quan trọng của sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn truyền đạt cho thế giới là niềm mong ước hòa bình và sự kết hợp với Đức Kitô qua chuỗi Mân Côi.

Tiếp đến là phần trình diễn thánh ca của ca sĩ Ngọc Huệ và những ca khúc khác mà người nữ ca sĩ trẻ đẹp này luôn làm khán giả ái mộ và nhiệt liệt tán thưởng.

La Sương Sương cũng hát lên tâm tình dâng kính Mẹ Maria, tiếng hát truyền cảm của người nghệ sĩ nổi danh này đã thu hút khán giả vào bầu khí nguyện cầu. Đây là lần đầu tiên La Sương Sương xuất hiện tại cộng đoàn, nhưng đã được khán giả cảm mến ngay.

Sau đó Cha Trần Công Nghị giới thiệu Kim Thúy, Bích Vân và Quyên Anh (Minh Phương vì bận công tác xa không có mặt được) là những xướng ngôn viên đọc lời dịch thông điệp Đức Thánh Cha trong dĩa CD Kinh Mân Côi, mà ai nghe cũng mến chuộng vì gịong nói truyền cảm và rõ ràng, giúp cho việc lắng nghe Lời Cha Chung được in sâu vào cõi lòng.



Sau đó ông Nguyễn thái Sơn đọc lời giới thiệu của Đức ông Đinh Đức Đạo, giám đốc Văn phòng Phối Kết Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại giới thiệu về 2 cuốn CD Kinh Mân Côi mà ngài đã có ý gửi qua hôm nay để chúc mừng và khuyến khích người tín hữu Việt Nam lắng nghe lời Đức Thánh Cha trong Năm Mân Côi.

Phần trình bày của Charlie Phạm và Ban Nhạc Charlie làm bừng sống lên những âm thanh rất vui nhộn và những bài ca tiếng Anh đã khích động cảm hứng rất tự nhiên nơi các bạn trẻ trong thành phần khán giả.

Tiếp đến là những lời phát biểu của ông Nguyễn bảo Hoàn, nguyên chủ tịch Cộng Đồng CGVN tại TGP Los Angeles và bà Thanh Lựu thuộc Hội các Bà Mẹ Công Giáo Mân Côi. Cả hai vị đã nói lên sự cảm nghĩ rất chân thành của mình sau khi đã có dịp nghe CD Kinh Mân Côi. Ông chủ tịch Hoàn cho rằng Cd rất giá trị này ra mắt trong khung cảnh rất hợp thời, hợp lúc và là món ăn tinh thần rất bổ ích cho người công giáo Việt Nam. Bà Lựu ghi nhận cảm xúc say sưa của mình khi có dịp lắng nghe dĩa CD này, bà nói bà thích đến nỗi đã nghe lại 3 lần và cho rằng CD này đã giúp bà thấm nhuần rất nhiều về ý nghĩa đích thực của Kinh Mân Côi qua lời giảng thuyết của Đức Thánh Cha. Bà cũng cho rằng những lời ca xen kẽ đã giúp nâng tâm hồn lên một cách dễ dàng và lôi cuốn, nhất là được nghe giọng hát của các nhữ tu, thật trong sáng và sốt sắng.

Vũ đoàn Thiếu Nhi Mân Côi đã làm khán giả mê say vì tính cách điêu luyện của các em trong điệu vũ qua nhạc phẩm "Mưa trên phố vắng". Rất tình tự, rất lãng mạng, mà cũng rất quê hương và thanh thoát.

Tiếp đến là phần trình bày của Kim Thúy, một tiếng hát truyền cảm và có sức mạnh, khi mà tiếng hát này chỉ chuyên hát thánh ca dâng lời tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Bài ca kết thúc là lời tâm tình "Kinh Hòa Bình" của Thánh Phanxicô được Quyên Anh, Trường Giang, Thanh Mai, Kim Chung và Ngọc Vui cùng hát lên như một nhắn gửi cầu nguyện cho thực trạng thế giới đang khát khao Hòa Bình ngày hôm nay.

Chị Kim Chung đã khéo léo điều khiển chương trình trong một dáng dấp tự nhiên, tếu và vui nhộn. Một nhân viên trong ban tổ chức nói ngầm với người viết là "Trời ơi, gì mà Cha định tổ chức chỉ cho biết trong vòng mấy ngày. Ai nấy chạy như ma đuổi... Thế mà thành công vượt mức như thế này là thì là quá sức tưởng tượng, chắc là Đức Mẹ phù hộ nên mới được thế, ai mà tổ chức văn nghệ chỉ làm đại trong vòng có 4 ngày, trời đất ơi!".