Sám Hối
Có những lúc tâm hồn xao xuyến qúa
Ánh tà dương rủ khuất nẻo đường về
Con lạc loài vào lối trận đê mê
Tim rướm máu như trong ngày tang chế.
Và lúc ấy con biết mình không thể
Khống chế lòng cơn cám dỗ trần gian
Nên phai nhòa lời Giao ước Thiên Đàng
Rất bội bạc giống như ngày bán Chúa.
Rồi sám hối con gục đầu tự hứa
Biết trần gian đầy khổ nạn lan tràn
Thâm cung lòng con bẻ khóa bình an
Niềm tâm sự như dày vò cuộc sống.
Nỗi sợ sệt là mồi ngon ma qủy
Cách thế trần khiến giấc ngủ không an
Juda ơi hãy trả lại Thiên Đàng
Nơi tâm thất con luôn lòng trân qúy.
Ở cuộc sống con là hai thái cực
Giữ yên bình con nắm chặt Tình Yêu
Rồi đôi khi trong trái gío trở chiều
Cơn đau khổ ập vào như gánh nặng.
Con đã sống những ngày không yên lặng
Gío bão lòng cuốn mất thuở tin yêu
Nắng vẫn hồng trong những buổi kinh chiều
Con đã lạnh như đời con nguội lạnh.
Đời rực sáng như hồng ân trao tặng
Thánh Lễ này con đang sống Đặc Ân
Người cứu con đã ở dưới thế trần
Là Thánh Thể mạch nguồn ơn sự sống.
Nụ cười ấy là chứng nhân lắng đọng
Của Tình Yêu con sám hối trong lòng
Tội nhân này đã sống cảnh long đong
Như hỏa ngục với xích xiềng cuộc sống.
Tạ ơn Trời cho con nguồn Ân Lộc
Bằng Tình Yêu chính Máu Thịt Cha ban
Nước mắt con hòa lẫn với cung đàn
Nơi Thánh Lễ Thiên Đàng trong trần thế.
(Hồng Ân trong Thánh Lễ là giữ được niềm vui
khi sám hối. Thân tặng ai đã biết hoặc không biết kinh nghiệm này
để sống dồi dào hơn trong Bí Tích Thánh Thể)
Có những lúc tâm hồn xao xuyến qúa
Ánh tà dương rủ khuất nẻo đường về
Con lạc loài vào lối trận đê mê
Tim rướm máu như trong ngày tang chế.
Và lúc ấy con biết mình không thể
Khống chế lòng cơn cám dỗ trần gian
Nên phai nhòa lời Giao ước Thiên Đàng
Rất bội bạc giống như ngày bán Chúa.
Rồi sám hối con gục đầu tự hứa
Biết trần gian đầy khổ nạn lan tràn
Thâm cung lòng con bẻ khóa bình an
Niềm tâm sự như dày vò cuộc sống.
Nỗi sợ sệt là mồi ngon ma qủy
Cách thế trần khiến giấc ngủ không an
Juda ơi hãy trả lại Thiên Đàng
Nơi tâm thất con luôn lòng trân qúy.
Ở cuộc sống con là hai thái cực
Giữ yên bình con nắm chặt Tình Yêu
Rồi đôi khi trong trái gío trở chiều
Cơn đau khổ ập vào như gánh nặng.
Con đã sống những ngày không yên lặng
Gío bão lòng cuốn mất thuở tin yêu
Nắng vẫn hồng trong những buổi kinh chiều
Con đã lạnh như đời con nguội lạnh.
Đời rực sáng như hồng ân trao tặng
Thánh Lễ này con đang sống Đặc Ân
Người cứu con đã ở dưới thế trần
Là Thánh Thể mạch nguồn ơn sự sống.
Nụ cười ấy là chứng nhân lắng đọng
Của Tình Yêu con sám hối trong lòng
Tội nhân này đã sống cảnh long đong
Như hỏa ngục với xích xiềng cuộc sống.
Tạ ơn Trời cho con nguồn Ân Lộc
Bằng Tình Yêu chính Máu Thịt Cha ban
Nước mắt con hòa lẫn với cung đàn
Nơi Thánh Lễ Thiên Đàng trong trần thế.
(Hồng Ân trong Thánh Lễ là giữ được niềm vui
khi sám hối. Thân tặng ai đã biết hoặc không biết kinh nghiệm này
để sống dồi dào hơn trong Bí Tích Thánh Thể)