THỦ ĐOẠN HÒA BÌNH

N2T


Trong thôn có một con rắn đã làm hại nhiều người trong thôn, do đó mà người trong thôn không dám ra đồng làm ruộng, bèn đến trước mặt đại sư ngồi để cầu cứu. Nghe nói đại sư thuần phục con rắn ấy, lại còn khuyên nó tuân giữ quy tắc hòa bình.

Không lâu sau, dân trong thôn phát hiện con rắn ấy biến thành thuần hậu nhiều rồi, nên bèn nhặt đá ném nó, lại còn nắm đuôi nó kéo đi khắp nơi.

Một đêm nọ, con rắn thương tích đầy mình bò lên trước cổng nhà đại sư báo oán mãi không thôi, đại sư nói: “Này bạn, bạn đã trốn không nổi con người rồi, thật rắc rối !”

- “Đó không phải là duyên cớ ngài dạy tôi phải hết sức tuân giữ nguyên tắc hòa bình hay sao ?”

- “Ta chỉ cấm ngươi không được làm hại con người, chứ đâu có cấm người nhe nanh lè lưỡi để dọa chúng nó đâu !”


(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Hòa bình dựa trên nguyên tắc căn bản là tôn trọng lẫn nhau, và tuân giữ những gì đã cam kết giữa hai bên.

Con rắn đã tôn trọng nguyên tắc hòa bình giữa đại sư và nó, nên đã trở nên hiền lành để cho con người muốn làm gì thì làm, nhưng đại sư đã dùng thủ đoạn –hay nói cách khác- đã mập mờ với con rắn về nguyên tắc hòa bình chì nói vế thứ nhất là không làm hại con người, mà không nói vế thứ hai là có thể dọa nạt con người.

Con người thời nay khi mà tâm hồn không muốn tôn trọng chân lý, và trí óc không muốn nhìn nhận sự thật, thì thường có những nguyên tắc thủ đoạn hòa bình như thế: nói một đàng làm một nẻo, cho nên dễ dàng làm cho người khác mất niềm tin nơi mình.

Người Ki-tô hữu được Chúa Giê-su và Giáo Hội dạy luôn tôn trọng và yêu mến sự thật, bởi vì chính Chúa Giê-su là sự thật, là chân lý, không biết chân lý và không tôn trọng sự thật là không biết Ngài.

Hòa bình được xây dựng trên nguyên tắc căn bản là yêu thương không thủ đoạn, tôn trọng lẫn nhau mà không có âm mưu gì khác. Đó chính là hòa bình thật sự vậy.