THẤY ÁO KHÓC CHA
Thạch Trung Lập rất hay đùa cợt.
Một ngày mùa hè nọ, đi nhà Văn Công tham gia lễ tống táng, có rất nhiều hiền sĩ nổi tiếng trong giới văn học cũng đến, tất cả đều mặc áo trắng vải lót, có điều là chất liệu thì không giống nhau, có người mặc là vải lụa, có người mặc là vải dệt.
Trung Lập đột nhiên khóc lớn tiếng, người bên cạnh hỏi anh ta làm sao lại thương tâm như thế, anh ta nói : “Nếu phụ thân tôi còn sống, thì nhất định tôi sẽ mặc áo trắng vải lót bằng vải lụa”.
Người ngoài vừa nhìn, thì quả thật Trung Lập đang mặc một cái áo vải lót bằng vải dệt thì cười thầm...
(Phủ Chưởng lục)
Suy tư:
Hồi còn học tiểu học, cứ mỗi ngày vào lớp học, thì nữ tu chủ nhiệm (dòng Vô Nhiễm Phú Xuân - Huế) bắt chúng tôi phải viết và thuộc lòng một câu cách ngôn trên bảng, tôi còn nhớ câu này : “Con có cha như nhà có nóc”, nhà thì phải có cái nóc, nếu không có cái nóc thì không thể an toàn trú bên trong, nhà không nóc thì vẫn còn thua cái trại chăn vịt.
Trong gia đình, người cha là trụ cột chính của cả nhà, tình thương của người cha không như của mẹ, không như có nghĩa là không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng trong lòng thì đấy ắp yêu thương đối với con cái. Người ta thường làm thơ, viết sách ca ngợi người mẹ, nhưng rất ít ca tụng người cha, cũng giống như trong Phúc Am rất ít nhắc đến thánh cả Giuse, tuy ít nhắc đến, nhưng ai cũng đều biết vai trò quan trọng của thánh Giuse đối với Đức Maria và Chúa Giêsu.
Có nhiều người con coi thường cha của mình vì ông ta không làm ra tiền như bà mẹ ; có nhiều người con hất hủi cha mình vì ông ta có cái tật thích uống rượu ; có những đứa con không thích nhắc đến cha mình giữa đám đông vì ông ta bị bệnh tâm thần.v.v...
Ai không yêu thương và kính trọng cha mình thì không thể yêu thương người khác, và càng không thể làm một người cha tốt lành của con cái sau này.
“Con có cha như nhà có nóc”, nhà mất nóc thì làm lại được, chứ con mất cha thì không thể nào kiếm lại được người cha thứ hai, đó là sự thật.
“Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng bảo trợ các gia đình, xin cầu cùng Chúa cho chúng con là những người làm cha trong gia đình, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái nên người Kitô hữu tốt, xin Thánh Cả dạy chúng con biết kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa dạy, để chúng con trở thành tấm gương sáng cho con cái noi theo. Amen.
Thạch Trung Lập rất hay đùa cợt.
Một ngày mùa hè nọ, đi nhà Văn Công tham gia lễ tống táng, có rất nhiều hiền sĩ nổi tiếng trong giới văn học cũng đến, tất cả đều mặc áo trắng vải lót, có điều là chất liệu thì không giống nhau, có người mặc là vải lụa, có người mặc là vải dệt.
Trung Lập đột nhiên khóc lớn tiếng, người bên cạnh hỏi anh ta làm sao lại thương tâm như thế, anh ta nói : “Nếu phụ thân tôi còn sống, thì nhất định tôi sẽ mặc áo trắng vải lót bằng vải lụa”.
Người ngoài vừa nhìn, thì quả thật Trung Lập đang mặc một cái áo vải lót bằng vải dệt thì cười thầm...
(Phủ Chưởng lục)
Suy tư:
Hồi còn học tiểu học, cứ mỗi ngày vào lớp học, thì nữ tu chủ nhiệm (dòng Vô Nhiễm Phú Xuân - Huế) bắt chúng tôi phải viết và thuộc lòng một câu cách ngôn trên bảng, tôi còn nhớ câu này : “Con có cha như nhà có nóc”, nhà thì phải có cái nóc, nếu không có cái nóc thì không thể an toàn trú bên trong, nhà không nóc thì vẫn còn thua cái trại chăn vịt.
Trong gia đình, người cha là trụ cột chính của cả nhà, tình thương của người cha không như của mẹ, không như có nghĩa là không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng trong lòng thì đấy ắp yêu thương đối với con cái. Người ta thường làm thơ, viết sách ca ngợi người mẹ, nhưng rất ít ca tụng người cha, cũng giống như trong Phúc Am rất ít nhắc đến thánh cả Giuse, tuy ít nhắc đến, nhưng ai cũng đều biết vai trò quan trọng của thánh Giuse đối với Đức Maria và Chúa Giêsu.
Có nhiều người con coi thường cha của mình vì ông ta không làm ra tiền như bà mẹ ; có nhiều người con hất hủi cha mình vì ông ta có cái tật thích uống rượu ; có những đứa con không thích nhắc đến cha mình giữa đám đông vì ông ta bị bệnh tâm thần.v.v...
Ai không yêu thương và kính trọng cha mình thì không thể yêu thương người khác, và càng không thể làm một người cha tốt lành của con cái sau này.
“Con có cha như nhà có nóc”, nhà mất nóc thì làm lại được, chứ con mất cha thì không thể nào kiếm lại được người cha thứ hai, đó là sự thật.
“Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng bảo trợ các gia đình, xin cầu cùng Chúa cho chúng con là những người làm cha trong gia đình, biết nuôi nấng dạy dỗ con cái nên người Kitô hữu tốt, xin Thánh Cả dạy chúng con biết kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa dạy, để chúng con trở thành tấm gương sáng cho con cái noi theo. Amen.